Tự hào là đảng viên ở tuổi 18

Tự hào là đảng viên ở tuổi 18
4 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 18, cả 2 em Y Thu và Y Thị Viện đã vượt qua không ít khó khăn, từ thiếu thốn vật chất đến khoảng cách địa lý, từ rụt rè ban đầu đến những bước trưởng thành về nhận thức. Việc được kết nạp Đảng với Y Thu và Y Thị Viện đã mở ra một hành trình mới - hành trình của niềm tin và khát vọng cống hiến.
Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
Có những ước mơ không bắt đầu từ điều kiện đủ đầy mà khởi nguồn từ những trăn trở thầm lặng “làm sao để cuộc sống bớt khó khăn? Làm gì để bố mẹ thôi nhọc nhằn?”. Với Y Thu, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) Sa Thầy, câu trả lời luôn là học tập, rèn luyện và không ngừng tiến bộ.
Sinh ra trong gia đình đông con, thuộc diện khó khăn ở xã Sa Bình, cuộc sống của Thu thiếu thốn cả vật chất lẫn điều kiện học tập. Bố mẹ làm thuê, thu nhập bấp bênh, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải chắt chiu. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thu nhận thức được tri thức là con đường duy nhất giúp em vượt lên số phận.
Không có điều kiện học thêm, Thu chọn cách tự học, tự tìm hiểu, hỏi thầy cô và bạn bè khi gặp khó. Nhờ kiên trì nỗ lực, suốt 12 năm liền, Thu đều là học sinh giỏi. Năm học 2024 - 2025 vừa qua, em đã đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Em Y Thu (bên phải) tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường.
Không chỉ học giỏi, Thu còn là đoàn viên năng động, trách nhiệm, luôn tiên phong trong các hoạt động. Với những nỗ lực ấy, ngày 12/6/2025, Thu vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Em rất vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều đó khiến em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Em sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của thầy cô và tổ chức đảng đã dành cho em”, Thu bày tỏ.
Em Y Thu (thứ 2 bên trái) vinh dự được kết nạp Đảng.
Còn với em Y Thị Viện, ngày 18/6/2025 là một ngày không thể quên, khi em được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giây phút giơ tay hô lớn 3 lần “Xin thề!” khi kết thúc tuyên thệ, Viện cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình.
“Giây phút được kết nạp Đảng, cảm xúc hồi hộp, vui sướng và tự hào xen lẫn trong em. Trở thành đảng viên là bước ngoặt, đánh dấu sự trưởng thành, là nền tảng để em tự tin trên con đường phía trước”, Viện tâm sự.
Em Y Thị Viện (thứ tư bên trái) được kết nạp Đảng vào ngày 18/6/2025.
Viện sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có ông nội là cán bộ xã (nay đã nghỉ hưu), bố mẹ là cán bộ thôn. Từ nhỏ, Viện đã thấm nhuần tinh thần sống trách nhiệm, sống vì cộng đồng. Dù có nền tảng gia đình vững chắc nhưng Viện hiểu rằng, để được đứng vào hàng ngũ của Đảng em phải nỗ lực không ngừng.
Viện cho biết, lên cấp 3, em theo học tại Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông, cách nhà hơn 60km. Đường xa, lịch học dày nên mỗi năm, em chỉ về thăm nhà khoảng 3 lần. Xa vòng tay gia đình, thiếu vắng sự kề cận của bố mẹ, em tập cho mình thói quen tự lập và học cách vượt qua cảm giác trống trải. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ cha mẹ với lời dặn “con cố gắng học hành, nỗ lực hết mình nhé” là động lực giúp em vững bước.
Em Y Thị Viện (bên phải) tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Không ngừng cố gắng học tập nên suốt 12 năm học, Viện luôn là học sinh giỏi. Em từng giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (lớp 9), giải Khuyến khích Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (lớp 10)… Không dừng lại ở đó, Viện tiếp tục khẳng định mình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua, với tổng điểm khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) là 25,5, trong đó môn Địa lý đạt điểm 10.
Nhận xét về học trò, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông Bùi Văn Quế cho biết, em Viện là một học sinh có ý thức rèn luyện rất tốt, luôn nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Em sống giản dị, giàu ý chí vươn lên và đặc biệt có lý tưởng rõ ràng. Việc em được kết nạp Đảng khi còn là học sinh là kết quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ suốt những năm học tại trường.
Khát vọng được gieo chữ ở quê nhà
Không chỉ nỗ lực trong học tập, cả Thu và Viện đều xác định rõ hành trình sau khi rời trường phổ thông. Với các em, chọn ngành học không chỉ đơn thuần là để tương lai có công việc phù hợp, mà còn là chọn cách để cống hiến cho quê hương.
Với Thu, đó là quyết định theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Em mong muốn được dạy dỗ, dìu dắt những đứa trẻ tại chính quê nhà.
“Em muốn được làm giáo viên và trở về quê nhà để dạy học. Ở nơi em sống, còn nhiều em nhỏ đi học trong thiếu thốn, nhút nhát như em ngày trước. Em mong mình được đồng hành, động viên để các em không bỏ cuộc, để các em tin rằng dù cuộc sống khó khăn như thế nào thì đều có thể thay đổi bằng việc học”, Thu bày tỏ.
Còn với Viện, lựa chọn ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn là cách để em nối dài hành trình của lòng biết ơn và tinh thần cống hiến. Em mong muốn được quay trở lại quê nhà với vai trò giáo viên, để không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn để tiếp thêm niềm tin cho những học trò nhỏ.
Em Y Thị Viện (bên phải) duy trì thành tích học tập tốt suốt 12 năm.
“Em được các thầy cô động viên, dìu dắt rất nhiều. Chính thầy cô đã giúp em vượt qua nỗi sợ, sự tự ti và tin vào khả năng của bản thân. Em muốn trở thành một giáo viên như thế, không chỉ dạy chữ, mà còn nâng đỡ những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi”, Viện chia sẻ.
Tin rằng, hai đảng viên trẻ Y Thị Viện và Y Thu sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần rèn luyện, sống trách nhiệm và không ngừng vươn lên, để mỗi bước đi sau này đều là những đóng góp ý nghĩa cho quê hương.
Bài, ảnh: THU HIỀN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/tu-hao-la-dang-vien-o-tuoi-18-55506.htm