Tự hào là thế hệ sinh năm 1975

Tự hào là thế hệ sinh năm 1975
10 giờ trướcBài gốc
Trong gió. Ảnh: Phạm Ngọc Hiển
Đồng Nai cuối tuần gặp gỡ những cá nhân tiêu biểu của Đồng Nai sinh năm 1975.
Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai Đặng Văn Điềm:
Doanh nghiệp Đồng Nai sẽ nỗ lực đóng góp lớn cho tăng trưởng của đất nước
Là người được sinh ra vào thời điểm lịch sử của dân tộc, đất nước được thống nhất, chúng tôi được lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình nên rất trân trọng những gì mình đang có. 50 năm là quãng thời gian mà đất nước ta từng bước vươn mình, còn bản thân tôi cũng phải nỗ lực như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Thời của chúng tôi là thời đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, bao vây, cấm vận, rồi đổi mới. Điều kiện khi ấy rất khó khăn so với thế hệ trẻ bây giờ. Lớn lên, chứng kiến những thay đổi và được hưởng những thành quả phát triển của đất nước, tôi thấy rằng, hòa bình đã đem lại tự do, hạnh phúc cho người dân.
Dưới góc độ của doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy tiềm năng, vị thế, cơ hội to lớn của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Thế và lực của Việt Nam đang có bước tiến triển nhanh, bạn bè, đối tác trên thế giới cũng ngày càng coi trọng Việt Nam và trở thành đối tác để hợp tác.
Đặc biệt là hiện nay, Đảng, Nhà nước đang có nhiều quyết định, quyết sách nhằm nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân, của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là cơ hội phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong những năm tới, khi nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao cả giai đoạn dài. Các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai cũng như cả nước tin tưởng vào các quyết sách điều hành của Đảng, Nhà nước, sẽ nỗ lực để đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển chung.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai Trần Đăng Ninh:
Chúng tôi đã và đang chứng kiến sự phát triển không ngừng của đất nước
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra một trang sử mới cho đất nước. Non sông về một dải.
Với chúng tôi, thế hệ sinh năm 1975 luôn tự hào vì được sinh ra trong hòa bình, được sống trong hạnh phúc, là công dân của một quốc gia độc lập, tự do. Chúng tôi tuy không phải chứng kiến đau thương mất mát của chiến tranh nhưng luôn hiểu được cái giá phải trả cho nền độc lập là máu xương, là sự hy sinh của bao thế hệ ông cha đi trước.
Hòa bình thật đẹp! Chúng tôi đã và đang chứng kiến sự phát triển không ngừng của đất nước. Hòa bình đã trao cho chúng tôi cơ hội được học hành, phấn đấu, được sống và khát vọng cống hiến cho quê hương. Vinh dự là thế hệ “vạch nối” giữa thời khắc đất nước chuyển giao từ chiến tranh sang hòa bình, bản thân tôi hiểu rằng, mình phải sống và khát vọng cho bản thân và thêm phần của các thế hệ đã hy sinh cho hòa bình của dân tộc. Với suy nghĩ đó, trong sự nghiệp của mình, tôi luôn cố gắng học tập, lao động và góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân cho công cuộc đổi mới của đất nước, cùng với các thế hệ thanh niên đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu Nguyễn Thị Bích Thủy:
Tự hào và biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì đất nước
Tôi may mắn được sinh ra ngay sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất (30-4-1975). Tôi luôn tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, đã hy sinh biết bao xương máu và tuổi thanh xuân cho đất nước, trong đó có mẹ của tôi, người cán bộ giao liên tại Căn cứ cách mạng Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh).
Được chăm lo và giáo dục trong một đất nước bình yên và hạnh phúc, tôi nhận thức được giá trị hòa bình đã được hưởng thụ, vì vậy trong những năm qua, tôi đã không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp trồng người của tỉnh. Mỗi ngày đến trường với tôi đều là một ngày hạnh phúc và biết ơn đất nước.
Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm tròn 50 năm năm nay, cảm xúc của tôi là vô cùng tự hào, không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết. Tôi tin tưởng và kỳ vọng, với những nền tảng vững chắc phát triển đất nước sau 50 năm hòa bình và thống nhất, trong những năm tới, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển hiện đại trong kỷ nguyên mới, cuộc sống của người dân ai cũng có được ấm no, hạnh phúc đủ đầy.
Tôi mong những năm tới, ngành giáo dục của đất nước, trong đó có tỉnh Đồng Nai chúng ta sẽ tiếp tục phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa, để học sinh ai cũng được học tập và rèn luyện tốt nhất, góp phần xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước ta trong kỷ nguyên mới, vươn mình của dân tộc.
Vương Thế - Ngọc Liên - Công Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/tu-hao-la-the-he-sinh-nam-1975-0545a36/