Tự hào, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Tự hào, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
3 giờ trướcBài gốc
Ngay sau khi có kết quả công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2025, huyện Lạc Sơn đã có 100 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, hàng nghìn thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh cũng sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS trong ngày hội lớn của tuổi trẻ - Ngày hội tòng quân. Trong đợt tuyển quân năm 2025, nhiều gia đình có 2 anh em cùng viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: Bảo vệ Tổ quốc.
Gia đình giúp 2 anh em sinh đôi Chiến - Thắng, xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng (Kim Bôi) chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng cho ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu chuyện của cha
Lọt thỏm giữa những chàng trai cao lớn là cô gái nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi, vô tư, hồn nhiên với chiếc răng khểnh duyên dáng. Đó là Trương Thị Ngọc Anh ở phố Re, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Ngọc Anh là 1 trong 100 thanh niên ưu tú của huyện Lạc Sơn viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025. Ngọc Anh chia sẻ: Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống. Xưa ông nội từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bố tôi cũng từng cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đầu thập niên 80. Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với những câu chuyện chiến đấu và những chiến công oanh liệt của ông và cha...
Những câu chuyện về sự gian khó nhưng vô cùng anh dũng, kiên cường về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” ngời sáng trong mưa bom, bão đạn năm nào của ông, của bố kể trong những đêm hè đã gieo vào lòng cô bé Ngọc Anh hoài bão, khát khao cống hiến, được khoác lên mình màu xanh áo lính; được trở thành một "cô bộ đội” với bím tóc xinh xinh, đội trên đầu chiếc mũ tai bèo xanh màu lá... Có nhiều lúc khát khao được trở thành "cô bộ đội” của Ngọc Anh bùng cháy khi nhìn thấy chúng bạn cùng trang lứa tươi vui trong ngày nhập ngũ và rắn rỏi, trưởng thành từng ngày trong môi trường quân ngũ, cũng như sau khi hoàn thành NVQS trở về góp sức xây dựng quê hương. Chẳng vậy, từng có lần cô xin bố mẹ tạm dừng việc học tại Khoa Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội để đi bộ đội. Nhưng được sự động viên kịp thời của gia đình, cô đã tạm gác ước mơ để hoàn thành khóa học. Năm 2024, Ngọc Anh tốt nghiệp, với học lực tốt cô đã tìm được công việc nơi phố thị phồn hoa. Song khi có lệnh gọi khám tuyển NVQS, cô đã từ bỏ công việc ổn định để trở về...
Là một trong số ít nữ thanh niên có trình độ đại học trúng tuyển NVQS năm 2025, Ngọc Anh không giấu được niềm vui. Trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ cô xúc động viết: "Tôi sinh ra trong gia đình có ông, cha là những người đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân, cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện chiến đấu gian khổ, vô cùng ác liệt nhưng cũng rất anh dũng, kiên cường của ông tôi, cha tôi và những đồng đội của họ đã thôi thúc chúng tôi - những người trẻ tiếp bước. Chúng tôi nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm lớn lao, là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của thế hệ thanh niên hôm nay. Với tất cả tinh thần và sức trẻ khát khao được cống hiến, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS để tiếp bước, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước...".
Nơi rèn nên "chất thép”
Cũng như Ngọc Anh, 2 anh em sinh đôi Bùi Thanh Chiến và Bùi Thế Thắng ở xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng (Kim Bôi); Nguyễn Đăng Long ở xóm Đồng Quýt, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cũng được sinh ra trong gia đình có truyền thống khi cha và anh từng tham gia quân ngũ. Đó chính là niềm tự hào, động lực, niềm tin để những thanh niên này viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chị Bùi Thị Nhinh, mẹ của Chiến, Thắng xúc động: Gia đình tôi rất tự hào khi thấy các con trưởng thành, biết suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc. Với gia đình tôi, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ và giấy báo trúng tuyển NVQS của các con là vinh dự, niềm tự hào lớn lao. Chúng tôi mong 2 con nối tiếp truyền thống gia đình, tiếp bước cha anh hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Trương Thị Ngọc Anh (thứ 4 từ phải sang) trong lễ tuyên dương 100 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025 của huyện Lạc Sơn.
Với Nguyễn Đăng Long, những điều người anh đang trong thời gian thực hiện NVQS sẻ chia, trao truyền đã trở thành động lực để tạm gác lại quãng đời sinh viên năm nhất Đại học Công nghiệp Hà Nội để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Long chia sẻ đầy tự hào: Quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ xuất phát từ ý thức trách nhiệm của bản thân em. Ngoài ra, còn là từ những câu chuyện, niềm vui trong đời quân ngũ anh trai em thường kể. Em xác định, 2 năm thực hiện NVQS là 2 năm em được sống, được học tập và công tác trong một trường học lớn, là nơi rèn nên "chất thép” cho thế hệ trẻ tiến bộ, trưởng thành. Đồng thời, làm cho chúng em hiểu được sâu sắc giá trị trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên đối với Tổ quốc.
Theo Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quê hương, truyền thống của Quân đội nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hòa Bình năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong tổng số 1.600 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, nhiều thanh niên có nhận thức tốt về nghĩa vụ, trách nhiệm, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm tỷ lệ lớn so với chỉ tiêu. Việc có nhiều thanh niên đăng ký tình nguyện tham gia NVQS thể hiện niềm tin, lý tưởng cao đẹp, tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, Tổ quốc. Đáng nói hơn, trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ có nhiều trường hợp là 2 anh em trong cùng một gia đình, anh em sinh đôi, là con duy nhất, thậm chí có cả những trường hợp được tạm hoãn thực hiện NVQS nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều này góp phần đảm bảo mùa tuyển quân năm 2025 của tỉnh có chất lượng cao.
Mạnh Hùng
Nguồn Hòa Bình : http://www.baohoabinh.com.vn/220/198306/tu-hao,-san-sang-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-thieng-lieng.htm