BHG - Những năm gần đây, phong trào viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) được nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh ta hưởng ứng, ngày càng có sức lan tỏa. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần, trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những ngày này, gia đình chị Cẩu Thị Máy, tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang vui mừng đón các đoàn thể địa phương, bà con lối xóm, anh em bạn bè đến chúc Tết và chia sẻ niềm vui với gia đình, bởi con trai chị là Mạc Tư Khoa chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, bố Khoa vừa mất cách đây hơn 20 ngày; mẹ là lao động tự do, sức khỏe yếu,sau Khoa là em gái đang học phổ thông. Để đỡ đần mẹ, Khoa tạm gác lại việc học, đi làm để phụ giúp gia đình. Cuối năm 2024, như bao thanh niên khác, Khoa có tên trong danh sách khám tuyển NVQS, mặc dù thuộc diện tạm hoãn thực hiện NVQS, nhưng Khoa vẫn quyết định gác lại việc riêng, tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ. Chia sẻ về việc làm của mình, Khoa vui vẻ nói: Với suy nghĩ, là thanh niên cần phải hoàn thành NVQS để có thêm bản lĩnh, hành trang lập thân, lập nghiệp. Bố mất rồi, nhà có hai anh em, em nhập ngũ thì mẹ sẽ vất vả, nhưng em vẫn quyết tâm tình nguyện được nhập ngũ. Em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, hoàn tất hồ sơ công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.
Dù hoàn cảnh khó khăn, neo người, song chị Máy rất phấn khởi, động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ. Chị Máy tâm sự: “Dù con đi làm hỗ trợ thêm kinh tế đỡ đần cho gia đình, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cháu có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân của mình. Tôi cũng mong môi trường quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn”.
Đồng chí Lý Trường Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quang Trung cho biết: “Năm 2025, phường có 10 công dân nhập ngũ, trong đó có 1 đảng viên, 8 công dân viết đơn tình nguyện tham gia NVQS tự nguyện. Trước khi lên đường nhập ngũ, chúng tôi đều tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thăm hỏi, tặng quà, động viên các thanh niên. Đối với em Khoa, được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của cấp ủy, chính quyền, bà con, gia đình đã sắp xếp ổn thỏa việc nhà, em Khoa đã chuẩn bị tốt tâm thế, sẵn sàng bước chân vào quân ngũ”.
Giống như Mạc Tư Khoa, em Giàng A Trường, sinh năm 2004, thôn Hạ Sơn, xã Lạc Nông (Bắc Mê) cũng viết đơn tình nguyện và đã sẵn sàng tòng quân. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã vùng sâu, vùng xa, song Trường đã sớm ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước. Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật và cả sự thử thách trong môi trường quân đội, trước khi nộp đơn tình nguyện tham gia NVQS, Trường đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ, em chia sẻ: “Bố mẹ là động lực lớn, luôn động viên và hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện được cả về trí lực, thể lực, ý thức, kỷ luật”.
Ban CHQS phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2025 cho em Mạc Tư Khoa.
Vui mừng và ủng hộ quyết định của con trai, anh Giàng A Hạnh, bố Trường bày tỏ: Khi con chia sẻ muốn tham gia NVQS, gia đình hoàn toàn ủng hộ và rất tự hào về con. Chúng tôi hy vọng qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ con sẽ trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Được biết, năm 2025, huyện Bắc Mê được giao chỉ tiêu tuyển chọn 80 công dân thực hiện NVQS và 22 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số thanh niên trúng tuyển có 17 đảng viên, 42 thanh niên viết đơn tình nguyện. Đây là những công dân ưu tú, có ý thức đạo đức tốt, luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương.
Tự nguyện viết đơn tham gia NVQS là hành động đẹp, thể hiện nhiệt huyết, nhận thức về trách nhiệm của tuổi trẻ. Để có kết quả đó, Hội đồng NVQS các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường thăm, động viên các gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện. Từ đó, nhận thức của nhân dân và thanh niên được nâng cao, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ tăng lên qua các năm. Trong số 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025, có 559 thanh niên viết đơn tự nguyện được học tập, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Mùa Xuân về, ngày hội tòng quân của tuổi trẻ đang đến rất gần. Đằng sau mỗi lá đơn là những hoàn cảnh khác nhau, song tựu chung lại họ đều là những người ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, sẵn sàng gác lại những lợi ích riêng của bản thân để tiếp nối truyền thống cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ thanh niên học tập và noi theo.
Bài, ảnh: TRỌNG ĐẠT