Tự hào truyền thống
Ngày 23-3, tại Hà Nội, Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Tây nguyên (3-1975/3-2025), 50 năm thành lập Quân đoàn 3 (26-3-1975 /26-3-2025) và 35 năm thành lập Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 (26-3-1990 / 26-3-2025).
Tham dự lễ kỷ niệm có gần 600 tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cựu chiến binh và thân nhân các thương binh, liệt sĩ Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3.
Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Trưởng ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Trưởng ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 cho biết: “Từ năm 1964 đến năm 1975, đã có 10 chiến dịch quân sự quy mô lớn diễn ra ở Tây Nguyên. Ta càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn, Mỹ-ngụy càng đánh càng suy yếu và phải chấp nhận thất bại. Trong Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975, chỉ chưa đầy một tháng, với 3 đòn đánh then chốt: Giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột; Tiêu diệt quân cứu viện, giải tỏa tại Phước An Nông Trại; Tiêu diệt và làm tan rã tập đoàn quân rút chạy trên Đường 7, quân và dân Tây Nguyên đã quét sạch quân địch trên toàn bộ địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên”.
Nhớ lại những ngày tháng ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 (sau thuộc Quân đoàn 3-nay là Quân đoàn 34), Đại tá Khuất Duy Hoan, nguyên Phó tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: “Ngày 19-3-1975, Trung đoàn 64 được giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên đánh địch, giải phóng thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Thực hiện nhiệm vụ, Đại đội 7 lập trận địa phục kích, sẵn sàng đón đánh một đơn vị xe tăng của Quân đoàn 2 ngụy rút chạy theo Đường 7. Khi đội hình xe tăng địch tiến đến, Đại đội 7 nổ súng tiến công dũng mãnh. Ngay từ quả đạn đầu tiên, quân ta đã bắn cháy chiếc xe tăng M48 đi đầu. Chiếc xe khựng lại, bốc cháy ngùn ngụt, đạn pháo trong xe nổ tung. Quân ta thừa thắng xông lên, đẩy quân địch xuống sông”.
Đòn điểm huyệt chí mạng giải phóng Tây Nguyên đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống, dẫn đến sự tan rã nhanh chóng và sụp đổ hoàn toàn chế độ Sài Gòn. Ngay sau đó, ngày 26-3-1975, Quân đoàn 3 chính thức được thành lập, gồm phần lớn các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên, nhằm tăng cường sức mạnh cho cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chỉ sau 16 ngày thành lập, ngày 12-4-1975, Quân đoàn chính thức tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ: Đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu của chiến dịch từ Tây Bắc vào Sài Gòn, diệt Sư đoàn 25 ngụy, đánh chiếm Hóc Môn, Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh thiết giáp, Bộ tư lệnh Pháo binh (ở Gò Vấp), Bộ Tổng Tham mưu ngụy và bảo vệ các mục tiêu đã chiếm được.
Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó trưởng ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 cho biết: "Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Quân đoàn vừa cơ động lực lượng, vừa chuẩn bị tổ chức chiến đấu. Ngày 25-4-1975, pháo binh đã bắt đầu bắn phá các mục tiêu và các trận địa pháo trên hướng tiến quân của Quân đoàn. Sư đoàn 316 cắt đứt đường số 1 và đường số 22, đánh bại các đợt tấn công của địch ở Phước Mỹ và Nam chi khu Trảng Bàng. Ngày 29-4-1975, Sư đoàn 320 và các đơn vị tăng cường tiến công và làm chủ căn cứ Đồng Dù lúc 11 giờ 30 phút. Đêm 29-4, Trung đoàn 198 đánh chiếm Cầu Bông, Cầu Sáng, tạo điều kiện cho lực lượng thọc sâu của Quân đoàn tiến công thần tốc trong hành tiến, tiến vào nội đô".
Sáng 30-4-1975, khối thọc sâu binh chủng hợp thành do Sư đoàn 10 làm nòng cốt đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu ngụy, đã cắm lá cờ quyết thắng lên nóc tổng hành dinh quân ngụy lúc 11 giờ 30 phút. Cùng thời gian này, Trung đoàn 64 phát triển về phía Dinh Độc lập, đánh chiếm quận 3 và cư xá sĩ quan của tòa đại sứ Mỹ.
Miền Nam giải phóng, Quân đoàn tham gia giải quyết hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại, xây dựng chính quyền non trẻ, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng Campuchia, bảo vệ biên giới phía Bắc… Trong bất cứ nhiệm vụ nào, đi đến nơi đâu, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn đều để lại những tình cảm sâu đậm, được “bạn tin, dân mến” và khiến “kẻ thù khiếp sợ” như Đại tướng Văn Tiến Dũng đã từng nhận xét.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Tích cực tri ân, tiếp lửa truyền thống
“Trong chặng đường xây dựng và chiến đấu oanh liệt ấy, đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, những người con ưu tú trên mọi miền Tổ quốc anh dũng hy sinh, tô thắm lá Quân kỳ Quyết thắng Binh đoàn Tây Nguyên. Hàng nghìn người khác đã để lại một phần máu thịt trong các trận đánh ác liệt hoặc mang trong mình bệnh tật, di chứng của chiến tranh, nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút. Trở lại với đời thường, các cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên - B3 vẫn giữ vững truyền thống, cùng tụ họp trong Ban liên lạc từ tháng 3-1990”, Trung tướng Mai Hồng Bỉnh cho biết.
Trung tướng Mai Hồng Bỉnh (bên trái) và đồng đội.
Là một tổ chức tình nghĩa, ban liên lạc chú trọng thường xuyên thăm hỏi hội viên ốm đau; phúng viếng, tiễn đưa thân nhân và các hội viên qua đời; giúp đỡ hội viên khi khó khăn… Bên cạnh đó, công tác tri ân đồng đội và nhân dân các địa phương từng cưu mang, đùm bọc, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn trong chiến tranh và trong hòa bình cũng được trú trọng, quan tâm.
Tháng 1-2024, Ban liên lạc đã tổ chức đoàn đi thắp hương, tri ân các đồng đội hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng Campuchia, nhân kỷ niệm 45 năm đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách, đồng bào nghèo, với số tiền 250 triệu đồng và 2,5 tấn quần áo ở 4 xã biên giới của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Cựu chiến binh Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên-B3-Quân đoàn 3.
Đầu tháng 3-2025 vừa qua, Ban liên lạc tổ chức đoàn hơn 60 hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã sát cánh cùng Quân đoàn trong những năm tháng kháng chiến giải phóng dân tộc ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Ban liên lạc đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí tại Trung tâm Bảo trợ tỉnh Đắk Lắk, tặng 100 suất quà cho học sinh Trường Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và 100 suất quà cho Trường dân tộc nội trú huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk với trị giá 100 triệu đồng.
"Vừa tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, động viên đồng đội vươn lên, các cựu chiến binh tuổi cao vẫn hăng hái trở lại chiến trường xưa, để tìm kiếm đồng đội hy sinh trong các trận đánh quy tập về các nghĩa trang hoặc đưa đồng đội về với gia đình. Sống tình nghĩa, thủy chung, trước sau như một, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với nhau, giáo dục truyền thống, giúp đỡ các thế hệ sau vươn lên là tôn chỉ, mục đích mà Ban liên lạc luôn hướng tới”, Trung tướng Mai Hồng Bỉnh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THỦY NINH - NGỌC THƠ - MAI THANH