Tự hào từng khoảnh khắc phục vụ đại lễ

Tự hào từng khoảnh khắc phục vụ đại lễ
12 giờ trướcBài gốc
Lan tỏa khát vọng hòa bình
Từ nhiều tháng trước, không khí chuẩn bị cho đại lễ đã rộn ràng khắp nơi. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm chất sử thi và bản sắc dân tộc, tái hiện chặng đường đấu tranh anh dũng của dân tộc. Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, các văn nghệ sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tập trung về Thành phố Hồ Chí Minh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm, để cống hiến tài năng và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu nước và khát vọng hòa bình.
Tham gia vào các hoạt động âm nhạc chào mừng đại lễ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Được trình diễn tại những địa danh lịch sử như Dinh Độc lập hay UBND thành phố, với sự theo dõi của hàng chục ngàn người, hay giao lưu với những nhân vật anh hùng ghi dấu lịch sử đấu tranh của dân tộc, tôi vô cùng tự hào. Qua những MV “Phi đội ta xuất kích” và “Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam”, tôi muốn cổ vũ cho những trái tim Việt Nam thêm niềm tự hào về truyền thống cha ông”.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tạo hình ảnh chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên trang Facebook cá nhân
Từ 2 giờ sáng 30-4, các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đã có mặt tại nơi tổ chức lễ, tranh thủ tập dượt để phần biểu diễn được trọn vẹn nhất. Sinh viên Trần Ngọc Anh Thư, Trường Đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Em rất tự hào vì là một trong 60 sinh viên của trường được tham gia biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm. Những khoảnh khắc ấy sẽ theo em đến suốt cuộc đời, và em rất vui khi thanh xuân của mình đã có được những kỷ niệm ấy”.
Từng lời ca, điệu múa không đơn thuần là phần trình diễn, mà là sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là trách nhiệm thiêng liêng với quá khứ và tương lai của dân tộc” - nghệ sĩ Nguyễn Phan Anh Tú chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Angel Roller Sport, Bình Phước phấn khởi nói: “Là đạo diễn của một tiết mục trong chương trình nghệ thuật, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Chúng tôi đã có phần biểu diễn thành công và cảm thấy rất tự hào vì góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước”.
Các nghệ sĩ có mặt tại khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Còn chị Nguyễn Thị Hường, công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Rất phấn khởi nhưng cũng thật bồi hồi khi được tham gia lực lượng diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mình cảm nhận được khí thế của non sông, tinh thần đầy tự hào và biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước”.
Sáng ngời niềm tin và tự hào
Là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã chia sẻ tâm trạng của mình trên trang Facebook cá nhân: “...Hôm nay với tiếng vỗ tay, tiếng reo vang, những cái tay được vẫy cờ đỏ sao vàng, con nhìn thấy được sắc màu rực rỡ của tự do dân tộc, thật bất tận, thấm sâu vào trái tim mỗi người con đất Việt. Trong khoảnh khắc ấy, con không chỉ là một người tham gia diễu hành, mà còn là một phần cùng kể lại lịch sử nước nhà, để độc lập - tự do là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng hòa bình cháy bỏng trong mỗi người dân Việt. Và khi buổi lễ khép lại, dư âm vẫn còn vang mãi trong tâm và trí của Hen. Đại lễ 30-4 không chỉ là một ngày kỷ niệm chiến thắng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình... Con tin rằng, những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ này sẽ là một điều quý giá và tuyệt vời trong hành trình phía trước của con, tiếp thêm sức mạnh để con sống một cuộc đời ý nghĩa, tốt đẹp, góp phần nhỏ bé của con vào việc xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp, sẻ chia, yêu thương, đoàn kết và phồn vinh hơn”.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017H'Hen Niê chia sẻ tâm trạng của mình trên trang Facebook cá nhân
Cùng với các văn nghệ sĩ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, trật tự và các hoạt động diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng. Những người lính trẻ trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời niềm tin và tự hào, là hình ảnh sống động về thế hệ kế thừa truyền thống vẻ vang của cha anh. Mặc dù trải qua các buổi tập luyện vất vả, nhưng họ luôn dâng trào cảm xúc tự hào, vinh dự khi được đóng góp một phần sức lực để làm nên thành công của ngày hội non sông.
“Tôi luôn tự tin và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" - Trung úy Trần Trung Kiên, lực lượng diễu binh Khối tác chiến không gian mạng chia sẻ.
Các đội hình thuộc lực lượng vũ trang phục vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bên cạnh đó, các cán bộ phục vụ hậu cần, kỹ thuật, y tế, nhà báo cũng âm thầm đóng góp công sức để lễ kỷ niệm diễn ra suôn sẻ. Dù làm việc trong hậu trường, nhưng họ hiểu rằng từng chi tiết nhỏ, từng phần việc của mình đều góp phần làm nên thành công chung. Với họ, được phục vụ trong một sự kiện trọng đại như vậy là niềm vinh dự lớn lao trong đời công tác.
Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tác nghiệp tại Đại lễ 30-4
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để toàn dân tộc Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tự hào về quá khứ, tự tin vào tương lai. Và trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, những người phục vụ lễ kỷ niệm đều cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết niềm tự hào: Tự hào vì được góp phần viết tiếp bản hùng ca của dân tộc.
Lệ Quyên
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172280/tu-hao-tung-khoanh-khac-phuc-vu-dai-le