Huyện đoàn Định Hóa huy động nguồn lực xã hội để thực hiện công trình thanh niên tại xã Phượng Tiến.
Biết ơn thế hệ đi trước
Thế hệ trẻ ngày nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình, nhưng chúng ta không thể quên rằng nền hòa bình này là kết quả của biết bao máu xương, sự hy sinh của những người lính, các chiến sĩ và nhân dân ta trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Đồng chí Đào Thị Thanh Tuyền, Bí thư Huyện đoàn Định Hóa, cho biết: Là một đoàn viên thanh niên, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả của cách mạng. Ngày 30-4 không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ, mà còn là thời điểm để chúng tôi, những người trẻ, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và cống hiến sức trẻ vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đối với tôi, ngày 30-4 luôn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và những nghĩa vụ mà thế hệ trẻ cần tiếp nối.
Khi nhìn lại lịch sử, thế hệ trẻ không chỉ cảm nhận được sự hy sinh của những anh hùng, mà còn hiểu rằng cuộc sống tự do, hòa bình mà chúng ta đang có được xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết, sức mạnh tinh thần không thể phá vỡ.
Những câu chuyện về các chiến sĩ anh hùng, những người mẹ mất con, những gia đình mất mát trong cuộc chiến vẫn còn vang vọng, là nguồn cảm hứng vô tận, tiếp sức cho thế hệ trẻ sống xứng đáng với những hy sinh ấy.
Đồng chí Dương Thị Thu Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Z115, hiến máu tình nguyện.
Niềm tự hào và khát khao cống hiến
Ngày 30-4 không chỉ là dịp để thế hệ trẻ tưởng nhớ quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh xây dựng đất nước trong thời kỳ hòa bình. Cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và phát triển đất nước trong thời bình có vai trò vô cùng quan trọng. Thế hệ trẻ, với nhiệt huyết và khát khao cống hiến, cần tiếp bước cha anh, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trung úy Nguyễn Ngọc Dũng, gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Thái Nguyên được Bộ Công an tuyên dương năm 2024, cho biết: Với tôi, kỷ niệm ngày đất nước thống nhất không chỉ là dịp để nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là thời khắc để chúng tôi tự hào về những đóng góp của lực lượng Công an trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Là một chiến sĩ Công an, tôi luôn ý thức rõ ràng rằng ngày hôm nay có được là nhờ vào những hy sinh, gian khổ của các thế hệ đi trước. Vì vậy, tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững nền hòa bình, xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, xứng đáng với những gì mà cha anh đã hy sinh cho Tổ quốc.
Mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi người trẻ đều có thể đóng góp cho đất nước bằng những việc làm thiết thực, từ học tập, rèn luyện bản thân cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Chúng ta không chỉ là những người thừa hưởng thành quả từ cha ông, mà còn là những người nắm giữ tương lai của đất nước, vì vậy cần luôn ý thức và nỗ lực không ngừng.
Đồng chí Dương Thị Thu Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Z115 (thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng), cho biết: Chúng tôi luôn ý thức được vai trò của mình trong việc tạo ra những sản phẩm phục vụ cho quốc phòng, bảo vệ đất nước. Dù có thể không trực tiếp cầm súng trên chiến trường, nhưng công việc của chúng tôi cũng góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời bình, đó cũng chính là động lực cho chúng tôi phấn đấu lao động, sáng tạo mỗi ngày...
Chúng ta đang sống trong một đất nước phát triển, hội nhập với thế giới, nhưng không vì thế mà quên đi những bài học lịch sử quý giá. Lòng yêu nước, sự tự hào về dân tộc, và khát khao xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng vẫn mãi là động lực lớn lao trong trái tim của mỗi người trẻ Việt Nam.
Việt Dũng