Từ mái ấm tình thương đến giải nhất học sinh giỏi quốc gia

Từ mái ấm tình thương đến giải nhất học sinh giỏi quốc gia
10 giờ trướcBài gốc
Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh của Thùy Dương đặc biệt khó khăn. Ba em bị bệnh không còn khả năng lao động, gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai người mẹ tảo tần. Từ năm lớp 6, Dương đến ở tại Mái ấm Thiên Ân, phường Bình Phước - nơi em được chở che, nuôi nấng và cũng là nơi thắp sáng trong em niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Chính trong những ngày tháng gian khó, ý chí của cô học trò nhỏ càng được tôi luyện. Dù điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, Dương vẫn nỗ lực từng ngày, không ngừng học hỏi, tìm tòi và rèn luyện. Suốt những năm học ở Trường THPT chuyên Quang Trung, em luôn nằm trong tốp học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Em Vũ Thị Thùy Dương (giữa) cùng các thành viên trong đội tuyển Địa lý trước kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024-2025. Ảnh: Thu Hà
Thầy Nguyễn Xuân Sáng, giáo viên môn Địa lý, Trường THPT chuyên Quang Trung, chia sẻ: “Dương là học sinh thật sự đặc biệt, ở em có niềm say mê với Địa lý mãnh liệt. Điều khiến tôi cảm phục hơn cả là cách em vượt qua hoàn cảnh của mình khi em tự học, tự tìm tòi và luôn chủ động hỏi thầy cô những điều mình chưa hiểu. Ở em, tôi thấy được sức mạnh của nghị lực và niềm tin. Chính điều đó giúp Dương vươn lên không chỉ bằng trí tuệ mà bằng cả trái tim".
Sự tận tâm và đam mê ấy đã giúp Dương khẳng định năng lực của mình. Ngay từ lớp 10, em đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Địa lý của trường. Năm lớp 11, Dương giành giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, huy chương bạc Olympic 30/4. Đến lớp 12, em đoạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh và xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm học 2024-2025.
Em Vũ Thị Thùy Dương đã viết nên câu chuyện đẹp của tuổi trẻ khi giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm học 2024-2025 và được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thu Hà
Không chỉ học giỏi, Dương còn là người sống tình cảm, chan hòa và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Thầy Trần Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung chia sẻ: “Thùy Dương là tấm gương sáng tiêu biểu của nhà trường. Bằng nghị lực phi thường và khát khao vươn lên, Dương đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành tích thật đáng tự hào. Điều khiến chúng tôi trân trọng ở em không chỉ là kết quả học tập xuất sắc, mà còn là phương pháp học rất khoa học, tinh thần tự giác và ý chí bền bỉ. Với nghị lực ấy, Dương không chỉ mang lại niềm tự hào cho Trường THPT chuyên Quang Trung, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, là điểm sáng để thầy trò nhà trường tiếp tục truyền lại cho các thế hệ học sinh sau này".
Chia sẻ về hành trình nỗ lực và được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai, Dương chia sẻ: “Đối với em, thành tích này như một trái ngọt sau hành trình dài cố gắng. Em biết ơn ba mẹ, biết ơn các sơ ở mái ấm, thầy cô và bạn bè đã luôn tin tưởng, động viên em. Em muốn nói với các bạn rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, hãy dám ước mơ, dám hy vọng và hãy hành động. Vì nếu mình dám bắt đầu thì con đường phía trước sẽ luôn rộng mở. Em đã từng nghĩ mình không thể nhưng giờ em tin rằng, chỉ cần mình đủ kiên trì, thành công sẽ mỉm cười".
Hiện nay, em Vũ Thị Thùy Dương đang theo học ngành Kinh tế quốc tế tại Trường đại học Quốc tế Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) nơi em hy vọng có thể mở ra một hành trình mới cho tương lai. Với Dương, giấc mơ lớn lao nhất là có công việc ổn định, đủ vững vàng để em có thể giúp đỡ gia đình.
Trưởng thành từ mái ấm tình thương, em Vũ Thị Thùy Dương đã bước ra đời bằng chính đôi chân và niềm tin của mình, để khẳng định rằng hoàn cảnh chưa bao giờ là giới hạn của ước mơ. Hành trình ấy không chỉ truyền cảm hứng cho bạn bè, thầy cô, mà còn thắp lên niềm tin về một thế hệ trẻ Đồng Nai biết ước mơ, biết nỗ lực và biết sống có trách nhiệm.
Thanh Thảo
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202510/tu-mai-am-tinh-thuong-den-giai-nhat-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-a951392/