Từ mệnh lệnh trái tim đến nét đẹp văn hóa quân nhân nơi biên cương Tổ quốc

Từ mệnh lệnh trái tim đến nét đẹp văn hóa quân nhân nơi biên cương Tổ quốc
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Học viện Biên phòng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Sao
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác vận động hiến máu tình nguyện, trong 15 năm qua (2009–2024), phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ trong toàn quân. Riêng BĐBP đã tổ chức hàng trăm đợt hiến máu, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần đáng kể vào hơn 528.000 đơn vị máu mà toàn quân đã hiến tặng trong giai đoạn này.
Là một trong những đơn vị tích cực, chủ động và có tổ chức quy mô, bài bản nhất, Học viện Biên phòng đã đưa hoạt động hiến máu nhân đạo trở thành chương trình thường niên đầy ý nghĩa. Mỗi năm, Học viện phối hợp cùng các bệnh viện Quân đội, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 103, tổ chức những ngày hội hiến máu, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên, nhất là đoàn viên, thanh niên. Buổi phát động gần đây nhất đã ghi nhận hơn 1.000 cán bộ, học viên, chiến sĩ đăng ký, thu được trên 600 đơn vị máu chỉ trong một ngày tổ chức. Lượng máu quý giá đó được bổ sung kịp thời vào ngân hàng máu dự trữ của Bệnh viện Quân y 103, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân - là minh chứng sinh động cho tinh thần sẻ chia, tương thân, tương ái của người lính mang quân hàm xanh.
Tinh thần đó được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Trong những ngày đầu tháng 10/2025, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố Đà Nẵng) đã tham gia hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện do UBND phường Hải Châu và phường Hòa Cường phối hợp tổ chức với chủ đề “Hiến máu tình nguyện – Nghĩa cử cao đẹp”. Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã hiến 20 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, thời gian qua, đơn vị đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện, với tổng cộng 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đợt hiến máu đều được tổ chức chu đáo, có kế hoạch cụ thể, bảo đảm an toàn và hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì cộng đồng của người lính Biên phòng.
Thượng tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng chia sẻ: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống, tô đẹp thêm truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Là một trong những đơn vị tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã đưa hoạt động này trở thành chương trình thường niên đầy ý nghĩa”.
Phong trào hiến máu tình nguyện sau nhiều năm triển khai đã trở thành nét đẹp văn hóa trong BĐBP. Ảnh: Tuấn Khang
Điều đáng quý là, với người lính Biên phòng, việc hiến máu tình nguyện hôm nay không chỉ là nghĩa vụ nhân đạo, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Tại các đồn, trạm biên giới xa xôi, chiến sĩ Biên phòng luôn sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình khi đồng bào gặp nạn, người dân bị tai nạn, hay sản phụ khó sinh trong điều kiện khan hiếm y tế. Nhiều cán bộ đã hiến máu nhiều lần liên tiếp. Qua nhiều năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân, giọt máu của người lính nơi biên cương đã hòa vào dòng máu của nhân dân, góp phần cứu sống biết bao sản phụ gặp nguy kịch, em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, hay người dân trong lúc đối mặt với thiên tai, địch họa. Mỗi đơn vị máu không chỉ mang giá trị của sự sống, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, là nhịp cầu nối hậu phương với tuyến đầu, gắn kết nghĩa vụ với lòng nhân ái.
Phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng BĐBP không dừng lại ở phạm vi một hoạt động nhân đạo đơn thuần, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ở bất cứ nơi đâu, từ miền biên viễn phía Bắc đến dải đất Tây Nam của Tổ quốc, người lính mang quân hàm xanh luôn sẵn sàng “cho đi để giữ lấy sự sống”, coi việc hiến máu là nghĩa cử thiêng liêng, là trách nhiệm với đồng bào và cộng đồng.
Những giọt máu hồng ấy không chỉ cứu sống con người trong cơn nguy cấp, mà còn góp phần làm sáng lên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân. Đó là hình ảnh đẹp về người lính Biên phòng - giữa gian khó vẫn lặng lẽ cống hiến, sẵn sàng hiến dâng phần máu nóng của mình để mang lại niềm tin, hy vọng và tình yêu thương nơi biên cương Tổ quốc.
Ngày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 39/CT-BQP về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội. Từ chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc ấy, đến nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực, một biểu tượng đẹp của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, góp phần khẳng định hình ảnh cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Trong 15 năm (2009-2024) triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP, toàn quân đã tổ chức hàng nghìn đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 528.000 đơn vị máu, quy đổi tương đương hơn 577.000 đơn vị tiêu chuẩn; thu hút gần 230.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, với tổng lượng máu toàn phần ước tính hơn 146 triệu ml. Các đơn vị máu này đã góp phần kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Cẩm Linh
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/tu-menh-lenh-trai-tim-den-net-dep-van-hoa-quan-nhan-noi-bien-cuong-to-quoc-post496701.html