Ở tuổi xấp xỉ 60, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, ông vẫn miệt mài trên từng cung đường, giữ cho mình nhịp sống tích cực và tinh thần không ngừng tiến về phía trước.
Bền bỉ giữ lửa đam mê
Tuổi thơ và thanh xuân của ông Ẩn trải qua nhiều khó khăn, nhọc nhằn mưu sinh. Nhưng chính những năm tháng vác lúa thuê đã rèn cho ông một thể lực dẻo dai, bền bỉ. Chính ông cũng không ngờ rằng nền tảng ấy lại trở thành “bệ phóng” cho một hành trình thể thao kéo dài hơn 3 thập kỷ sau này.
Đến với đường chạy tình cờ như một cách thử thách bản thân nhưng ông Ẩn đã duy trì bền bỉ hơn 30 năm.
Bước ngoặt đến với ông vào năm 1996, từ một thông báo trên chiếc loa truyền thanh của huyện Nhơn Trạch cũ về một cuộc thi chạy việt dã của địa phương, ông Ẩn không đắn đo đăng ký tham gia như một cách thử sức bản thân. Suy nghĩ của ông khi đó rất đơn giản: “Mình có sức, thử xem sao”.
Chặng đường 5km đầu tiên không mang về giải thưởng nào, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới. Ông nhận ra mình có năng khiếu với môn thể thao này. Từ một lần thử sức, chạy bộ dần trở thành một phần trong cuộc sống của ông.
Dù đã xấp xỉ tuổi 60 nhưng runner Trần Ngọc Ẩn vẫn tích cực tham gia các giải lớn, nhỏ để thử thách bản thân. Trong ảnh: Runner Trần Ngọc Ẩn thi đấu ở cự ly Full Marathon 42,195km tại Giải Minh Đạm - Bà Rịa Vũng Tàu tháng 5-2022.
Những năm tiếp theo, ông tiếp tục tham gia giải và lần lượt đoạt giải khuyến khích và giải tư. Những thành tích ban đầu chưa phải là đỉnh cao, nhưng là dấu mốc cho sự tiến bộ rõ rệt. Đó không phải là câu chuyện của một tài năng bộc phát, mà là hành trình của sự kiên trì, ý chí và kỷ luật được tích lũy từng ngày.
Runner Trần Ngọc Ẩn đoạt giải ba Giải Việt dã thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (cũ) năm 2023.
Đỉnh cao phong độ đến với ông Ẩn vào các năm 2001, 2005, 2009 và 2013, khi ông nhiều lần giành giải nhất tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện (cũ). Những chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn trở thành niềm tự hào của địa phương. Từ một người lao động phổ thông, ông đã vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể dục thể thao tại Nhơn Trạch.
Ông Phan Đình Phương, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - thể thao xã Nhơn Trạch, nhận xét: “Ông Trần Ngọc Ẩn là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào thể dục thể thao tại địa phương trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến mọi người ấn tượng nhất ở ông không chỉ là thành tích, mà chính là tinh thần nhiệt huyết và sự bền bỉ hiếm có. Chính những tinh thần ấy đã góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn”.
Lan tỏa tinh thần sống tích cực
Sau nhiều năm gắn bó với chạy bộ theo cách tự nhiên, năm 2022, ông chính thức tham gia Câu lạc bộ Runner Nhơn Trạch. Từ khi gia nhập câu lạc bộ, ông tích cực tham gia nhiều giải đấu lớn, nhỏ. Ngay từ đầu năm nay, ông đã góp mặt tại hàng loạt giải như Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31; Giải Việt dã mở rộng phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh); Giải leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 28 tại Lâm Đồng. Đặc biệt, ông còn tham gia Giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa, thi đấu ở cự ly half marathon.
Ông Trần Ngọc Ẩn tham gia Giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa.
Gần đây nhất, ông tiếp tục tham gia Giải Việt dã xã Nhơn Trạch và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất. Sự hiện diện của ông không chỉ đơn thuần là tham gia thi đấu, mà còn là nguồn động lực tinh thần cho nhiều vận động viên trẻ.
Ông Đoàn Thanh Hải, thành viên Câu lạc bộ Runner Nhơn Trạch, chia sẻ: “Chú Ẩn là một trong những thành viên có tinh thần đam mê chạy bộ rõ rệt nhất. Với chú, chạy bộ không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, một niềm đam mê lớn lao giúp chú duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày".
Nhưng điều đáng quý nhất ở người runner này không nằm ở những tấm huy chương hay thành tích, mà điều khiến người khác nể phục chính là sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật suốt hành trình dài. Mỗi ngày, nếu không bận công việc vác lúa thuê, ông lại xỏ giày, hòa mình vào những bước chạy cùng các thành viên trẻ trong câu lạc bộ.
Khi được hỏi về bí quyết để trở thành một vận động viên giỏi, ông chỉ trả lời bằng những điều tưởng chừng rất giản đơn: Tập luyện đều đặn, ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đúng giờ. Đó là những nguyên tắc ai cũng biết, thậm chí ai cũng từng đặt ra cho bản thân.
Nhưng như chính hành trình của ông đã chứng minh, khoảng cách giữa “biết” và “làm được” là rất lớn. Điều khó nhất không nằm ở phương pháp, mà nằm ở sự kiên trì để lặp lại những điều giản dị ấy mỗi ngày, trong suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.
Với ông Ẩn, mỗi bước chạy như chính là một phần cuộc sống của ông.
Ở tuổi không còn trẻ, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Ẩn vẫn bền bỉ trên từng cung đường. Mỗi bước chạy của ông giờ đây không chỉ là thi đấu, mà còn là minh chứng cho một lối sống tích cực, một tinh thần thể thao không dừng lại.
Hơn 30 năm gắn bó với chạy bộ, runner Trần Ngọc Ẩn đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, thắp sáng phong trào thể thao của Nhơn Trạch. Và đôi khi, chính những con người như thế lại làm nên những điều lớn lao nhất: truyền đi niềm tin rằng, chỉ cần bắt đầu và không bỏ cuộc, bất kỳ ai cũng có thể đi rất xa.
Huỳnh Phúc - Văn Chính