Từ 'nước bạc' đến mầm xanh tín dụng

Từ 'nước bạc' đến mầm xanh tín dụng
2 giờ trướcBài gốc
Hồi sinh từ bùn đất
Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến với cửa từng mái nhà, mang theo hơi thở ấm áp của đất trời sau những tháng ngày đầy khắc nghiệt. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, khi làn gió xuân khe khẽ lay động hàng tre trước ngõ, khi chồi non lặng lẽ nhú lên từ lòng đất còn vương vấn mùi bùn sau đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11/2025, nhiều người lại thêm một lần tin vào sự hồi sinh. Tin rằng sau những mất mát, cuộc sống vẫn tìm được cách nảy mầm, bắt đầu lại từ những điều tưởng chừng rất nhỏ.
Với nhiều gia đình ở vùng “rốn lũ” Khánh Hòa hay Lâm Đồng, xuân năm nay chỉ thực sự trọn vẹn khi họ có thể đứng vững trở lại sau thiên tai. Sau mưa lũ, không chỉ là câu chuyện nhà cửa sập xệ, ruộng vườn tan hoang, mà còn là nỗi lo sinh kế bị đứt gãy, khiến nhiều gia đình tưởng như không thể gượng dậy nếu không có một điểm tựa đủ vững vàng.
Len lỏi giữa những con đường ngoằn ngoèo, những bức tường còn in hằn vệt nước lũ, xen lẫn giữa những dấu tích của đổ nát, chúng tôi tìm về thôn Tây, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), nơi từng chìm sâu trong biển nước cuối tháng 11/2025. Dọc hai bên đường, những bức tường mới xây còn thơm mùi vôi vữa, xen kẽ đâu đó vẫn là những đống gạch ngói chưa kịp thu dọn hết.
Ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Tâm nằm ngay giữa thôn Tây vừa được sửa lại sau lũ, bình yên bên mảnh vườn đang bắt đầu xanh trở lại. Nhìn cảnh đó, khó ai hình dung nơi đây từng ngập sâu trong dòng nước dữ. “Lũ quét qua, một phần nhà sập, đàn gà, vườn cây ăn trái đều bị cuốn trôi... Lúc đó tôi nghĩ, chắc không gượng dậy nổi nữa”, bà Tâm chậm rãi kể. Gia đình neo đơn, chỉ có hai vợ chồng già, toàn bộ tài sản tích cóp suốt mấy chục năm bỗng chốc trở về con số không. Nước rút, bùn đất phủ kín, nhà cửa, vườn tược tan hoang, nỗi lo không chỉ là chỗ ở, mà còn là câu hỏi day dứt: lấy gì để sống tiếp?
Giữa lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, dòng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hòa đã đến kịp thời. Ngay sau khi nước rút, bà Tâm được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Với số vốn ấy, bà mạnh dạn mua lại con giống, gây dựng đàn gà, chăm sóc lại mảnh vườn trong nhà và ngoài đồng, những nguồn sinh kế quen thuộc của gia đình. “Vốn đến đúng lúc, tôi mừng lắm. Có vốn là có cơ hội đứng lên. Mình còn sức, còn đất, thì còn làm được”, bà Tâm nói, giọng nhẹ đi khi nhắc đến tương lai.
Không chỉ riêng gia đình bà Tâm, các xã thuộc địa bàn huyện Diên Khánh cũ từ lâu đã được xem là vùng trũng thấp của Khánh Hòa. Mỗi mùa mưa lũ kéo dài, hàng nghìn hộ dân nơi đây lại đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh kế thường ngày.
Gia đình ông Trần Văn Huấn ở xã Diên Sơn là một trong những trường hợp như vậy. Gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi gà, ông Huấn chưa bao giờ chứng kiến cảnh mất trắng như trong trận lũ lịch sử vừa qua. Trang trại hơn 4.000 con gà đẻ bị ngập sâu gần 3 mét, toàn bộ đàn gà không còn con nào sống sót, thiệt hại ước tính khoảng 750 triệu đồng. “Nhìn nước lên từng giờ, hai vợ chồng tôi bất lực! Khi lũ rút, cả trang trại chỉ còn lại bùn đất. Nỗ lực gần hai chục năm, vậy mà sau một trận lũ, mọi thứ tan hoang”, ông Huấn nhớ lại.
Trong lúc lo lắng, rối bời, ông Huấn được Agribank Khánh Hòa cho vay mới 450 triệu đồng. Khoản vốn ấy giúp gia đình ông nhanh chóng dọn dẹp chuồng trại, mua con giống, từng bước tái đàn. “Nếu không có khoản vay này, chắc gia đình tôi không biết bấu víu vào đâu. Tưởng mất là mất hết, nhưng nhờ ngân hàng tạo điều kiện, chúng tôi lại cố gắng gây dựng từ đầu, “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, ông Huấn nói, giọng trầm lại nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm tin.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm hộ dân vay vốn sau lũ ở xã Cam Lâm
Tín dụng đồng hành cùng người dân vùng lũ
Tương tự, tại Lâm Đồng, xã D’ran cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau mưa lũ. Là vựa rau lớn của tỉnh, D’ran có hơn 1.320ha đất sản xuất bị ảnh hưởng, chủ yếu là hoa màu và cây lâu năm. Toàn xã có 756 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 15 căn sập hoàn toàn.
Gia đình bà Đinh Thị Mai Hương, một hộ trồng rau lâu năm ở xã D’ran đã mất hơn 5 sào khoai tây cùng hệ thống nhà lưới, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. “Lúc đó, nhìn ruộng vườn chìm trong bùn đất, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu”, bà Hương chia sẻ. Giữa lúc khó khăn chồng chất, ngoài việc được khoanh nợ, gia đình bà còn được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Lâm Đồng cho vay mới 50 triệu đồng. Có vốn, bà lập tức mua lại cây giống, sửa chữa hệ thống nhà lưới, bắt tay vào tái sản xuất để kịp vụ Tết.
Sau mưa lũ, hàng chục nghìn hộ dân ở Khánh Hòa, Lâm Đồng đối mặt nguy cơ trắng tay khi gia súc, thủy sản, hoa màu bị cuốn trôi... Với họ, điều cần nhất không chỉ là gạo, là nhu yếu phẩm trước mắt, mà còn là nguồn vốn để bắt đầu lại, để không bị bỏ lại phía sau trong hành trình mưu sinh.
Hiểu được nhu cầu cấp bách ấy, ngành Ngân hàng trên địa bàn Khánh Hòa và Lâm Đồng đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ. Từ tổ chức các phiên giao dịch tăng cường, đưa vốn đến tận cơ sở; rà soát, khoanh nợ, gia hạn nợ; giảm lãi suất, miễn lãi chậm trả và cho vay mới để người dân có điều kiện tái sản xuất… Theo ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hòa, không chỉ nỗ lực cấp vốn nhanh nhất, cán bộ ngân hàng còn xuống tận thôn, xóm để nắm bắt tình hình từng hộ vay, tư vấn phương án sử dụng vốn phù hợp. Các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở được huy động hỗ trợ thống kê, hướng dẫn hồ sơ, bảo đảm việc xét duyệt công khai, minh bạch. Chi nhánh đã kịp thời bổ sung 120 tỷ đồng, tập trung cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, nguồn vốn mà người dân có nhu cầu rất lớn sau thiên tai.
Trong khi đó, theo lãnh đạo Agribank Khánh Hòa, ngay sau bão lũ, đơn vị đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp hỗ trợ: khoanh nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm 1% lãi suất đối với dư nợ hiện hữu, không tính lãi chậm trả, đồng thời giảm thêm lãi suất cho các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng tái đầu tư, khôi phục sản xuất, kinh doanh... Ở góc độ quản lý, ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 10 cho biết, ngay sau khi nước rút đơn vị đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát toàn bộ các khoản vay bị ảnh hưởng, chủ động thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, đồng thời xem xét cho vay mới căn cứ vào khả năng phục hồi của từng phương án sản xuất, kinh doanh. Các ngân hàng cũng được chỉ đạo đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với thủ tục đơn giản, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ…
Với nhiều nỗ lực, đến nay vườn rau đã xanh trở lại, những ao cá bắt đầu thả giống mới, chuồng trại dần được sửa sang… là minh chứng sống động cho hiệu quả của dòng vốn tín dụng sau thiên tai ở miền Trung - Tây Nguyên. Đồng vốn lúc này không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần, là niềm tin để người dân không buông xuôi trước khó khăn thử thách.
…Và mùa xuân năm nay không chỉ của đất trời, mà còn là Xuân của lòng người - Xuân của niềm tin được gieo trồng và lớn lên bền bỉ như chính những mầm xanh đang vươn mình mạnh mẽ sau những ngày “nước bạc”.
Nghi Lộc
Nguồn TBNH : https://thoibaonganhang.vn/tu-nuoc-bac-den-mam-xanh-tin-dung-177851.html