Những ngày này, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), nhiều người dân đến tham quan và chụp ảnh.
Ngọc Anh (29 tuổi, Quảng Ninh) cho biết, cô cùng nhóm bạn đã lên Hà Nội từ sớm để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh: "Tôi muốn có một bộ ảnh thật ý nghĩa nhân dịp 30/4 nên đã chọn bảo tàng. Không gian ở đây vừa trang nghiêm, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử. Khi mặc áo dài và khoác trên vai tấm khăn có hình cờ đỏ, sao vàng, mình cảm thấy rất tự hào", Ngọc Anh chia sẻ.
Ngọc Anh chụp ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Ngọc Anh cho hay, trước buổi chụp hình, cô cùng nhóm bạn đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Mỗi người tự chuẩn bị áo dài trắng, khăn quàng đỏ, quạt giấy in hình cờ đỏ sao vàng, cờ cầm tay,.... Một số bạn còn mang theo nón lá, huy hiệu nhỏ để tạo điểm nhấn cho bộ ảnh.
"Chúng tôi di chuyển từ Quảng Ninh đi Hà Nội từ rất sớm. Đã tính phải chụp từ sáng sớm để tránh đông, nhưng đến nơi vẫn thấy rất nhiều người đã có mặt", Ngọc Anh nói thêm.
Không chỉ tại bảo tàng, khu vực Quảng trường Ba Đình cũng trở thành "studio ngoài trời" vào mỗi dịp lễ lớn. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình xếp hàng chờ đến lượt chụp hình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tay cầm cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười rạng rỡ.
Chị Hồng (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào đến dịp lễ tôi cũng cùng gia đình ra đây chụp ảnh. Không khí rất trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào. Đây cũng là dịp để mọi người lưu giữ kỷ niệm và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những ngày lễ lớn của đất nước".
Khu vực Quảng trường Ba Đình cũng trở thành "studio ngoài trời" mỗi dịp lễ lớn.
Trong khi đó, Quỳnh Anh (23 tuổi, sinh viên đại học tại Hà Nội) cũng cho hay, bản thân đến Quảng trường Ba Đình chụp ảnh không chỉ để đăng mạng xã hội mà còn là cách bản thân thể hiện tình yêu với đất nước theo cách gần gũi nhất.
"Đứng ở đây, em cảm nhận rõ không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Mỗi bức ảnh không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn nhắc nhở bản thân em trân trọng những giá trị lịch sử. Với em, việc lưu lại những khoảnh khắc này cũng là một cách lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè", Quỳnh Anh chia sẻ.
Không khí hướng về ngày lễ 30/4 còn lan tỏa trong nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội với những hoạt động ý nghĩa và sáng tạo.
Tại Trường Mầm non Song ngữ Tài Năng Việt (Hà Đông, Hà Nội), các cô giáo đã tổ chức cho học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam ngay tại lớp học để chụp ảnh lưu niệm. Những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh trên tay, nụ cười hồn nhiên của các em đã tạo nên những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa giàu ý nghĩa.
Tại Trường Mầm non Song ngữ Tài Năng Việt (Hà Đông, Hà Nội), giáo viên tổ chức cho các em học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam ngay tại lớp học để chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động chụp ảnh, các tiết học giới thiệu về ngày 30/4 cũng được lồng ghép sinh động, giúp các em nhỏ bước đầu hiểu về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, tinh thần yêu nước được gieo mầm một cách tự nhiên, gần gũi ngay từ những năm đầu đời.
Video nhiều người chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình dịp lễ 30/4:
Video nhiều người dân đến Hà Nội tham quan, chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ.