Từ quê hương Đồng Tháp Mười đến giấc mơ bay

Từ quê hương Đồng Tháp Mười đến giấc mơ bay
5 giờ trướcBài gốc
Sinh năm 2006, quê ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp). Chàng trai Phạm Hải Bằng nhập học Trường Sĩ quan Không quân năm 2024, hiện là học viên khóa 53, Đại đội 31, Tiểu đoàn 3. Lớn lên trong một gia đình có nền nếp, Bằng sớm hình thành ý thức tự giác trong học tập và sinh hoạt. Khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, Bằng xác định rõ con đường Quân đội, đặc biệt là chuyên ngành phi công quân sự, là con đường nhiều thử thách nhưng cũng rất vinh dự, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao.
Thực tế huấn luyện tại Trường Sĩ quan Không quân cho thấy, để trở thành học viên phi công, mỗi người phải trải qua quá trình rèn luyện toàn diện ngay từ những bước đầu. Từ điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực đến học tập các môn chuyên ngành, tất cả đều được tổ chức chặt chẽ, yêu cầu cao về kỷ luật và tính chính xác. Trong môi trường đó, Phạm Hải Bằng luôn chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp của đơn vị, tích cực tham gia huấn luyện, không ngại khó, ngại khổ. Trên thao trường, các nội dung huấn luyện được Bằng thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu; trong sinh hoạt tập thể, Bằng giữ lối sống giản dị, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
Học viên phi công Phạm Hải Bằng.
Đối với học viên phi công quân sự, thể lực và sức khỏe là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ngay từ khâu tuyển chọn và trong suốt quá trình đào tạo, học viên phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 – tiêu chuẩn cao nhất trong Quân đội. Các chỉ tiêu về tai, mắt, tim mạch, thần kinh và thể trạng đều được kiểm tra nghiêm ngặt, định kỳ. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Phạm Hải Bằng luôn chú trọng rèn luyện thể lực, giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các nội dung chạy bền, rèn sức mạnh, sức bền theo kế hoạch huấn luyện. Qua các đợt kiểm tra, Bằng luôn bảo đảm tiêu chuẩn, thể hiện ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm đối với con đường đã lựa chọn.
Song song với rèn luyện thể lực, học tập lý thuyết là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Các môn học như khí động học, dẫn đường, khí tượng, nguyên lý bay, cấu tạo máy bay đòi hỏi sự tập trung cao và tinh thần tự học nghiêm túc. Trong học tập, Phạm Hải Bằng luôn chuẩn bị bài đầy đủ, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng đội và giáo viên để nắm chắc kiến thức nền tảng, làm cơ sở cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo.
Chia sẻ về quá trình học tập và rèn luyện, Phạm Hải Bằng cho biết, ở giai đoạn đầu của đào tạo phi công, việc học chắc lý thuyết và rèn luyện thể lực có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng xác định phải chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững sức khỏe, tích lũy kiến thức từng bước, coi đó là nền tảng để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời gian tới. Theo Bằng, việc được Nhà trường tin tưởng lựa chọn tham gia chương trình đào tạo ở nước ngoài vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn.
Nhận xét về quá trình rèn luyện của học viên, Đại đội trưởng Đại đội 31, tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân, Đại úy Phan Chí Hải cho biết, Phạm Hải Bằng là học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, hòa đồng với tập thể; kết quả học tập giỏi, rèn luyện tốt đáp ứng yêu cầu đào tạo phi công quân sự.
Khi chúng tôi viết bài này cũng là lúc Trung sĩ Phạm Hải Bằng chuẩn bị lên đường du học bay tại Liên bang Nga. Con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng từ những nỗ lực cụ thể hôm nay, chúng tôi tin rằng, chàng học viên trẻ đang từng bước chuẩn bị hành trang cần thiết để phấn đấu trở thành sĩ quan phi công quân sự đủ bản lĩnh, đủ trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tu-que-huong-dong-thap-muoi-den-giac-mo-bay-1024923