Những màn trình diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt bạn bè quốc tế, cho thấy khả năng sáng tạo và tổ chức của nước chủ nhà.
Đêm khai mạc đỉnh cao – nơi nghệ thuật và thể thao cùng thăng hoa
“Tôi chưa từng thấy lễ khai mạc giải bóng đá nào ở Việt Nam hoành tráng đến vậy, kể cả ở cấp độ V-League hay đội tuyển quốc gia”, chị Đinh Thị Tâm, một khán giả có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy, bày tỏ sự ngạc nhiên với chương trình nghệ thuật mở màn .
Với chị và rất nhiều khán giả, đó không chỉ là những màn biểu diễn công phu, mà đó còn là niềm tự hào khi thấy tinh thần văn hóa, bản sắc Việt Nam được thể hiện đầy tự tin trước bạn bè quốc tế.
Chung cảm xúc ấy, anh Nguyễn Văn Phong đưa hai con nhỏ đến sân từ sớm, hy vọng tìm được chỗ ngồi đẹp để theo dõi chương trình nghệ thuật.
“Các cháu thích nhất là những màn pháo hoa và các công nghệ được sử dụng như drone, robot quay phim và phần múa đầy màu sắc của ánh đèn LED. Ngoài ra, khu vực biểu diễn được đặt chính giữa sân vận động nên từ khắp các khán đài bao quanh đều có thể dễ dàng quan sát”, anh Phong hồ hởi nói.
Từ những chia sẻ của khán giả, có thể thấy, đêm khai mạc không chỉ là một buổi lễ, mà là một chương trình nghệ thuật tầm vóc, nơi tinh thần thể thao, văn hóa và công nghệ hòa quyện để truyền đi thông điệp sâu sắc về hòa bình, hợp tác và đoàn kết ASEAN.
Hàng trăm nghệ sĩ múa đồng diễn trên nền những ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ như “Đường chúng ta đi”, “Nối vòng tay lớn” và “Unstoppable”.
Dưới bàn tay dàn dựng của những người làm nghệ thuật, từng tiết mục không đơn thuần là những màn biểu diễn, mà là những câu chuyện mang đầy tính biểu tượng.
Mở màn bằng tiết mục trống hội kết hợp lân-sư-rồng với chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” mang đậm sắc Việt, tiếp nối bằng phần trình diễn mashup nhạc truyền thống-hiện đại, đa ngôn ngữ và đầy nội lực của các nghệ sĩ như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Kim Long và nhóm nhạc Oplus.
Khoảnh khắc drone bay trên không trung mang theo những lá cờ LED hình ảnh quốc kỳ các quốc gia tham gia, hay giây phút chiếc cúp vô địch được giới thiệu dưới ánh sáng laser 360 độ, tất cả góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đỉnh cao chưa từng có trong khuôn khổ một giải giao hữu bóng đá khu vực.
Hơn 1.000 người tham gia biểu diễn, bao gồm 600 Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân và 500 nghệ sĩ múa, các ca sĩ chuyên nghiệp và sự hỗ trợ hằng trăm em thiếu nhi đến từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SHB FC Academy... cùng hệ thống sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa và công nghệ hiện đại – tất cả được huy động cho một đêm duy nhất.
Những con số đó phản ánh rõ nỗ lực của ban tổ chức, không chỉ để có một lễ khai mạc, mà còn là để cống hiến cho khán giả thủ đô và khán giả truyền hình một chương trình mãn nhãn, sánh ngang với tiêu chuẩn tổ chức tại các ngày hội lớn của bóng đá thế giới.
Mỗi tràng pháo hoa bừng sáng là một nhịp cao trào, làm đêm khai mạc thêm phần giàu cảm xúc.
Dấu ấn không thể không nhắc đến chính là sự đồng hành đầy tâm huyết của các đơn vị tổ chức và tài trợ – đặc biệt là Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển. Chính những con người đứng sau sân khấu, những người không xuất hiện trong ánh đèn đã góp phần quan trọng để khán giả được sống trong một không gian mà thể thao và nghệ thuật không còn ranh giới.
Giữa thời đại của sự gắn kết khu vực và xu hướng toàn cầu hóa, việc tổ chức một sự kiện vừa giàu bản sắc, vừa đậm chất quốc tế như lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 là minh chứng cho sức sáng tạo và trách nhiệm của người Việt.
Đó là lời chào nồng hậu gửi đến bạn bè khu vực và sự khẳng định: Việt Nam có thể và đang tổ chức những sự kiện thể thao-văn hóa có tầm vóc, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng.
Hơn 1.000 con người đã tạo nên một đêm khai mạc hoành tráng, chứng minh khả năng của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Một hành trình bền bỉ vì nền thể thao
Có những bước đi không ồn ào, nhưng đủ sức làm thay đổi diện mạo cả một nền thể thao. Hành trình hơn 20 năm gắn bó với bóng đá và thể thao của T&T Group và Ngân hàng SHB là một câu chuyện như thế: bền bỉ, âm thầm và đầy tâm huyết.
Mùa hè năm 2006, một đội bóng non trẻ mang tên T&T Hà Nội được thành lập. Không mua suất chơi sẵn ở V-League như nhiều ông bầu khác thời đó, đội bóng của “bầu Hiển” bắt đầu từ giải hạng Ba, như một tuyên ngôn rằng họ muốn xây bóng đá từ gốc. Không lâu sau, đội thăng hạng liên tiếp và bước vào V-League năm 2009.
Đến nay, đã trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia. Đó không chỉ là bước tiến của một câu lạc bộ, mà còn là dấu mốc mở đầu cho sự hiện diện bền vững của một doanh nghiệp trong thể thao Việt Nam.
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cách “bầu Hiển” nuôi dưỡng bóng đá. Những thế hệ cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh… không phải sản phẩm may mắn của một lứa cầu thủ tài năng, mà là kết quả của một hệ thống đào tạo trẻ được đầu tư dài hơi.
Họ không chỉ trở thành trụ cột cho câu lạc bộ, mà còn là linh hồn của đội tuyển quốc gia trong những chiến dịch đỉnh cao như U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, SEA Games 2019, và mới đây là ASEAN Cup 2024. Mỗi chiến thắng của đội tuyển đều thấp thoáng bóng dáng của những cầu thủ mang “chữ ký” của một hệ thống âm thầm hoạt động phía sau.
Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, phát biểu tại Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025.
Không chỉ với bóng đá chuyên nghiệp, T&T Group và SHB còn chọn đồng hành cùng thể thao trong lực lượng vũ trang. Câu lạc bộ bóng bàn Công an nhân dân T&T ra đời vào tháng 5/2024, với lực lượng vận động viên được tuyển chọn, đào tạo bài bản.
Trong màu áo đó, nhiều tay vợt trẻ như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc hay Lê Đình Đức đã giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu cấp quốc gia, cấp quốc tế, làm sống lại một phần khí chất thể thao của lực lượng Công an nhân dân trên đấu trường bóng bàn.
Mới đây, trong khuôn khổ Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025, hình ảnh của T&T Group và SHB tiếp tục xuất hiện trên sân không chỉ như một nhà tài trợ, mà như một người bạn đồng hành thân thuộc.
Từ khâu tổ chức, truyền thông, hậu cần đến chất lượng chuyên môn, giải đấu được đánh giá là có quy mô và tính chuyên nghiệp vượt trội. Sau ánh đèn sân khấu là sự chuẩn bị lặng lẽ của những đơn vị hiểu thể thao, gắn bó với thể thao không vì thương hiệu, mà vì một niềm tin: Thể thao là một phần của sức mạnh quốc gia.
Người trong giới thể thao vẫn thường nhắc đến T&T và SHB như một “mạch ngầm” giúp bóng đá và phong trào thể thao Việt Nam đi lên. Bóng đá, hay thể thao nói chung, cần nhiều bàn thắng, cần nhiều ngôi sao. Nhưng cũng rất cần những người dám chọn đi cùng nó trong những giai đoạn khó khăn nhất. Và trong hành trình ấy, T&T Group và SHB đã chọn không quay lưng. Họ ở lại, để đồng hành.
NGÂN ANH