Trên thao trường huấn luyện, những cái tên như Liu Jiangtao hay Shen Mengke đang dần trở thành biểu tượng cho thế hệ nữ quân nhân trẻ dám bước ra khỏi khuôn mẫu truyền thống. Không chỉ đơn thuần là những tay súng giỏi, họ còn đại diện cho sự thay đổi trong cách nhìn về vai trò của phụ nữ trong quân đội.
Liu Jiangtao, 26 tuổi, đến từ Trùng Khánh, hiện là xạ thủ bắn tỉa thuộc đơn vị cơ động của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc tại Tứ Xuyên. Ban đầu, cô chỉ là một trinh sát, nhưng bước ngoặt đến khi cô tham gia kỳ tuyển chọn xạ thủ và phá kỷ lục dành cho nữ với thành tích bắn ba phát trúng cùng một điểm trên mục tiêu nhỏ bằng đồng xu ở khoảng cách hàng trăm mét.
Dù vậy, hành trình của Liu không hề dễ dàng. Với vóc dáng nhỏ nhắn, cô từng bị nghi ngờ không đủ sức sử dụng khẩu súng bắn tỉa QBU-10 dài 1,4 mét, loại vũ khí được thiết kế để tấn công các mục tiêu giá trị cao như xe bọc thép, trực thăng hay công sự kiên cố.
Để chứng minh điều ngược lại, Liu phải trải qua chế độ huấn luyện khắc nghiệt. Cô chạy hơn 200 mét trên địa hình núi với bộ trang bị nặng 26kg, sau đó ngay lập tức vào vị trí bắn các mục tiêu cách 600 đến 800 mét. Độ giật của súng nhiều lần khiến xương đòn của cô bầm tím, thậm chí làm cô mất thăng bằng.
Hai nữ xạ thủ Gen Z Trung Quốc đang âm thầm phá vỡ những định kiến giới lâu nay. Ảnh: SCMP tổng hợp/Weibo, RedNote
Dù vậy, Liu vẫn kiên trì. Cô dành hàng giờ nằm bất động trên thao trường dưới nắng gắt, chịu đựng cả những vết muỗi đốt, giữ tư thế chính xác với khẩu súng nặng hơn 10kg. “Cách duy nhất để phá bỏ định kiến là để năng lực tự lên tiếng”, cô chia sẻ với truyền thông.
Ngoại hình dịu dàng, yêu thích nhảy múa và tính cách tích cực khiến Liu được đồng đội đặt biệt danh “Nữ xạ thủ ngọt ngào”. Tuy nhiên, cô không đồng tình với quan điểm cho rằng quân đội là môi trường dành riêng cho nam giới. Theo Liu, phụ nữ không phải là những người đóng vai phụ trong môi trường này.
Bên cạnh Liu, Shen Mengke, 26 tuổi, đến từ Chiết Giang, cũng là một cái tên nổi bật. Gia nhập quân đội năm 2018, Shen ban đầu làm việc trong đơn vị thông tin liên lạc, trước khi tình nguyện tham gia huấn luyện bắn tỉa.
Với cân nặng chưa đến 45kg, Shen là người nhỏ nhất trong đội, nhưng điều đó không ngăn cản cô thể hiện năng lực. Cô tự đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, luyện tập với cường độ cao hơn, thời gian dài hơn để bắt kịp và vượt qua các đồng đội nam.
Trong một bài tập kiểm soát độ ổn định, các học viên phải giữ vỏ đạn rỗng trên nòng súng. Khi người khác chỉ luyện tập trong 30 phút, Shen kéo dài đến một giờ. Theo cô, điều đầu tiên cần làm khi bước vào môi trường này là quên đi giới tính của mình.
Nỗ lực của Shen đã được đền đáp. Trong một bài kiểm tra, cô vượt qua 79 nam binh sĩ để đứng đầu và giành danh hiệu “Nữ hoàng súng”. Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về phụ nữ trong quân đội.
Sau nhiều năm phục vụ, Shen rời quân ngũ để theo đuổi con đường học thuật. Theo Zhejiang Daily, cô được nhận vào học cao học ngành luật tại Đại học Công nghệ Chiết Giang vào năm 2024.
Câu chuyện của Liu và Shen nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm. Một người dùng bình luận rằng việc trở thành xạ thủ đối với phụ nữ là điều không dễ, nhưng chính họ lại có khả năng biến những điều tưởng như không thể thành hiện thực.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng thay đổi, hành trình của những nữ xạ thủ Gen Z không chỉ dừng lại ở thao trường, mà còn mở ra một góc nhìn mới về khả năng và vai trò của phụ nữ trong những lĩnh vực từng bị giới hạn bởi định kiến.
Phương Anh (Theo SCMP)