Từ thiện... đúng cách

Từ thiện... đúng cách
8 giờ trướcBài gốc
Từ thiện đúng cách, đúng chỗ để những “sự cho đi” thực sự ý nghĩa. Ảnh: Linh Chi
Những ngày gần đây, câu chuyện về một TikToker nổi tiếng kêu gọi ủng hộ tiền để cứu chữa cho một em bé bị bệnh hiểm nghèo khiến dư luận xã hội quan tâm. Ngoài tình thương, sự cảm thông dành cho em bé thiếu may mắn, dư luận cũng đặt câu hỏi về sự minh bạch trong sử dụng số tiền đã kêu gọi được của TikToker này.
Sự việc có lẽ cũng không um xùm nếu như cộng đồng mạng không “phát hiện” ra số tiền được ủng hộ vào tài khoản của
Tiktoker lên đến hơn 16 tỷ đồng. Và càng “khó hiểu” hơn trước những phát ngôn thật khó thông cảm của mẹ em bé trước tấm lòng ủng hộ của mọi người.
Trước “sức ép” từ cộng đồng, một phiên livestream về số tiền ủng hộ và kê khai việc sử dụng đã diễn ra. Song, điều khiến người theo dõi vụ việc “bật ngửa” là cách người trong cuộc đã tiêu tiền tỷ một cách đơn giản và nhẹ bẫng?! Vậy là, trong trường hợp này, lá lành, lá rách đã đùm “lá ngọc cành vàng”?!
Vụ việc trên, một lần nữa khiến nhiều người suy nghĩ về công việc thiện nguyện, rằng, có lẽ, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, nhưng tấm lòng cho đi cần đúng cách, đặt đúng chỗ.
Nói về chuyện từ thiện, tôi nhớ đến những “kỷ niệm” của một người em thân thiết. Vài năm trước, có ca sĩ lên mạng kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, cảm động trước những hình ảnh trao tặng quà từ thiện của người nổi tiếng được chia sẻ trên mạng xã hội, em đã dành toàn bộ tiền lương tháng của một nhân viên hợp đồng gửi đến tài khoản của ca sĩ. Nhưng sau đó là những um xùm về hoạt động thiện nguyện của ca sĩ này khiến người em thân thiết của tôi không khỏi chạnh lòng.
Trong một vụ việc khác, em cũng dành nửa tháng tiền lương để gửi đến một trường hợp ở Thái Nguyên. Qua mạng xã hội, em “được biết” người mẹ trẻ ấy có con gái đang điều trị ở bệnh viện mà không có người thân bên cạnh, không cả tiền bạc. Mủi lòng, nghĩ mình còn có gia đình, có công việc nên không suy nghĩ nhiều, em quyết định chuyển tiền ủng hộ. Nhưng sau đó, thông qua một người bạn, em biết rõ nguyên nhân thực dẫn đến hoàn cảnh của người phụ nữ được mình ủng hộ, khác với những gì em đã được biết trên mạng xã hội. Em nói với tôi: "Em không tiếc số tiền mình đã cho đi, chỉ buồn khi tấm lòng của mình không được đặt đúng chỗ. Tiền bạc mất đi là chuyện nhỏ, niềm tin mất đi mới thật đáng tiếc".
Cũng từ đấy, cô em tôi “nằm lòng” nguyên tắc từ thiện của bản thân. Ngoài những hoàn cảnh em biết rõ thì mọi sự ủng hộ khác, em chỉ tin tưởng gửi qua tài khoản của MTTQ Việt Nam, hoặc các tổ chức, đoàn thể.
“Tương thân tương ái” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng hãy cẩn trọng hơn trong sự cho đi để những yêu thương được “gieo” đúng chỗ...
Khánh Xuân
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-thien-dung-cach-35828.htm