Từ thủy thủ đắm tàu trở thành chúa đảo

Từ thủy thủ đắm tàu trở thành chúa đảo
2 giờ trướcBài gốc
Carl Emil Pettersson khi là một thủy thủ.
Đó là câu chuyện của một thủy thủ đắm tàu trở thành người cai trị một quốc đảo ở Thái Bình Dương.
Bước ngoặt
Cuộc sống thời thơ ấu của Carl Emil Pettersson không được ghi chép đầy đủ. Ông sinh ra ở ngoại ô Stockholm (Thụy Điển) vào năm 1875. Là một trong sáu người con trong gia đình nghèo, Pettersson có tuổi thơ không hề êm ả, đặc biệt là khi cha ông bỏ rơi gia đình.
Khoảng năm 1892, khi mới 17 tuổi, Pettersson đã lênh đênh trên biển để kiếm sống. Đến năm 1898, ông làm việc cho Neuguinea-Compagnie, một công ty thương mại của Đức, hoạt động ở Nam Thái Bình Dương.
Chính trong chuyến đi cùng công ty này đã khiến cuộc đời ông có một bước ngoặt quan trọng. Vào ngày Giáng sinh năm 1904, con tàu Herzog Johan Albrecht của ông bị chìm ngoài khơi đảo Tabar, một phần của Papua New Guinea ngày nay, mà thời điểm đó hầu như không được người ngoài biết đến.
Sau nhiều giờ vùng vẫy nơi vùng biển Thái Bình Dương ấm áp, Carl Emil Pettersson tìm thấy đất liền. Dưới ánh mặt trời nhiệt đới, ông dần dần cảm nhận được cảnh quan xanh tươi của đảo Tabar. Hệ động thực vật kỳ lạ của đảo san hô vòng này rất khác so với những vách đá và mỏm đá ở quê hương Thụy Điển của ông.
Từ xa, ông có thể nhìn thấy người bản địa Tabar, được cho là nổi tiếng với tục ăn thịt người. Khi dạt vào bờ, ngay lập tức ông bị họ bao vây và bắt giữ.
Thổ dân đưa Pettersson đến gặp vua Lamy, người có cô con gái tên là Singdo. Công chúa được cho là đã phải lòng Carl Emil Pettersson ngay từ lần đầu gặp mặt và chàng thủy thủ trẻ hứa với nhà vua rằng, có thể mang lại sự giàu có cho hòn đảo dưới hình thức một đồn điền dừa.
Chuyện kể rằng, Lamy đồng ý cho Pettersson cưới con gái mình, nếu ông giữ được lời hứa và tạo ra một đồn điền sinh lời. Bằng vốn sống của mình, Pettersson đã thành công và ông cùng Singdo kết hôn vào năm 1907.
Trong 14 năm tiếp theo, Pettersson và người vợ có chín người con mang trong mình dòng máu Thụy Điển và Melanesia. Vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian này, vua Lamy băng hà. Người dân đảo phải đối mặt với vấn đề kế vị và họ đã tôn Pettersson làm vua mới. Mặc dù, ông từng là một người nước ngoài bị đắm tàu, nhưng cuộc hôn nhân vương giả, công việc đồn điền sinh lợi đã giúp ông có được niềm tin nơi dân đảo.
Pettersson trở thành vua của đảo Tabar.
Những ngày cuối cùng của chúa đảo
Vị vua người Thụy Điển này rất được lòng dân Tabar do ông tôn trọng phong tục tập quán và đối xử công bằng với họ. Dân đảo đặt biệt danh cho vị vua mới là “Strong Charley”.
Triều đại của Strong Charley cũng hùng mạnh như biệt danh của ông, ít nhất là ban đầu. Ông mở rộng các đồn điền dừa và mang lại lợi nhuận cao cho đảo.
Carl Emil Pettersson rõ ràng rất thích thú với vị trí vua của mình. Cháu gái của ông, Maria Chan Hoerler, đã nói với đài SBS vào năm 2019: “Ông ấy thường viết bài trên báo Thụy Điển và luôn muốn kể cho mọi người nghe về những chuyến phiêu lưu của mình ở Nam Thái Bình Dương, cũng như đời sống gia đình”.
Vào những năm 1930, Pettersson là một nhân vật nổi tiếng trên truyền thông Thụy Điển. Báo chí đã đăng tải những câu chuyện cường điệu về cá mập, thổ dân ăn thịt người và cướp biển vùng đảo, gọi người hùng quê hương của họ là “Vua Carl đệ nhất”.
Ngay cả trên đảo nhiệt đới Tabar, mặt trời rồi cũng lặn. Hoàng hậu Singdo bị sốt sau khi sinh con vào khoảng năm 1921 và qua đời. Với chín đứa con cần chăm sóc, vị chúa đảo lên đường về châu Âu để tìm kiếm một người vợ mới.
Trở về Thụy Điển, ông gặp Jessie Louisa Simpson, và họ trở lại đảo Tabar vào năm 1923. Tuy nhiên, Pettersson đã vô cùng sốc khi thấy vương quốc của mình lúc này đang trong tình trạng hỗn loạn. Các đồn điền không phát triển tốt khi không có ông ở bên để trông coi, và ông đã mất đi phần lớn tài sản.
Có một khoảnh khắc hy vọng le lói khi Pettersson được cho là đã phát hiện ra một mỏ vàng trên đảo Simberi gần đó. Tài sản của ông được phục hồi nhưng rồi ông và người vợ mới cưới lại mắc bệnh sốt rét. Simpson rời Tabar để điều trị tại Australia và cuối cùng trở về Thụy Điển, nơi bà qua đời vào năm 1935.
Cùng năm đó, Carl Emil Pettersson cũng rời Tabar nhưng ông không trở lại Thụy Điển mà chỉ đi được đến Sydney. Ông qua đời ở đây vì cơn đau tim vào năm 1937, thọ 61 tuổi.
Như cáo phó của ông trên tờ Sydney Morning Herald năm 1937 đã ghi nhận, “Ít người châu Âu nào mạo hiểm đến các hòn đảo này lại có cuộc sống phong phú và gắn bó với người dân như Carl Emil Pettersson”.
Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Thụy Điển và đảo Tabar không kết thúc sau cái chết của Pettersson. Theo một bài báo năm 1938 trên Daily News của Perth, con trai ông, Frederick, đã lên ngôi vua sau khi ông qua đời. Vị vua mới đã cố gắng trao Tabar cho Thụy Điển, nhưng chính phủ từ chối lời đề nghị này.
Mối liên hệ đậm chất thơ hơn nằm ở những câu chuyện do nhà văn trẻ Astrid Lindgren kể về cô bé người Thụy Điển tóc đỏ, nóng bỏng tên là “Pippi Tất dài”. Trong bộ truyện thiếu nhi nổi tiếng này, cha của Pippi, Ephraim, một thủy thủ bị lạc ở Nam Thái Bình Dương và cuối cùng trở thành vua của hòn đảo xa xôi.
Lindgren xây dựng nhân vật Ephraim dựa trên những câu chuyện từng nghe về Carl Emil Pettersson khi bà còn nhỏ, và sự nổi tiếng lâu dài của “Pippi Tất dài” đảm bảo rằng di sản đáng chú ý của thủy thủ người Thụy Điển này sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ.
Theo Allthatsinteresting
Lê Du
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/tu-thuy-thu-dam-tau-tro-thanh-chua-dao-post761305.html