Từ tình yêu với cây tre tầm vông Đạ Tẻh

Từ tình yêu với cây tre tầm vông Đạ Tẻh
4 giờ trướcBài gốc
Người Mạ ở thôn Tố Lan có thêm việc làm ở xưởng chế biến sản phẩm từ tầm vông.
Tre giữ đất, giữ rừng
Dẫn chúng tôi dạo quanh những đồi tre tầm vông xanh mướt đang vào vụ thu hoạch, anh K’Mưn - Trưởng thôn trẻ của thôn Tố Lan tự hào khoe: “Cây tre tầm vông đã gắn bó với người dân tộc Mạ nơi đây từ năm 2013. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ, trải qua bao mùa vụ thăng trầm, cây tầm vông trở thành sinh kế ổn định mang lại thu nhập cho người dân bên cạnh cây lúa, cà phê”.
Với anh K’Mưn, tầm vông không chỉ là cây trồng mà còn là ký ức tuổi thơ gắn với những ngày theo chân cha - già làng K’Miếu đến từng nhà vận động bà con trồng, chăm sóc tre. Điều đó đã thôi thúc anh trở về làng, gắn bó với cây tre sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bảo Lộc.
Anh K’Mưn nhớ những tháng ngày thực tập tại trung tâm nông nghiệp, khi được đi khắp các vườn tre trong vùng, kiểm đếm từng cây, từng diện tích, ghi chép quá trình sinh trưởng để hướng dẫn người dân chăm sóc, trồng dặm. Công việc tưởng chừng khô khan ấy lại giúp anh hiểu tre từ gốc rễ, từ đất, nước, kỹ thuật chăm sóc đến chất lượng thân tre khi trưởng thành.
Càng tìm hiểu, anh K’Mưn càng nhận ra một điều rằng tầm vông ở Tố Lan có chất lượng rất tốt. Thân tre đặc, chắc, độ bền cao, vượt trội hơn nhiều vùng khác. Từ suy nghĩ ấy, K’Mưn bắt đầu gắn bó sâu hơn với tre tầm vông, không chỉ với tư cách người trồng mà còn là người kết nối, hướng dẫn bà con. Trong vai trò trưởng thôn, anh vận động bà con tập trung chăm sóc để có những cây tre chất lượng, giá trị cao nhất.
Không chỉ mang giá trị kinh tế, với anh K’Mưn, trồng tre còn là cách giữ rừng, giữ đất. Những rừng tầm vông xanh mát giúp giữ nước, chống xói mòn, tạo cảnh quan trong lành cho buôn làng. Nhìn những lũy tre nối tiếp nhau xanh rì, anh K’Mưn tin rằng, với sự chung tay của người dân và sự hỗ trợ từ các cơ sở chế biến, tre tầm vông Tố Lan sẽ trở thành hướng đi bền vững cho sinh kế buôn làng.
Duy trì nguồn sinh kế ổn định
Mỗi ngày, xưởng sản xuất của Hợp tác xã Tầm vông Tố Lan tất bật sơ chế tre. Từ khâu chọn cây, cắt, uốn... đều do chính đồng bào Mạ trong buôn thực hiện một cách tỉ mỉ, thành thục. Anh K’Mưn được tin tưởng giao quản lý xưởng. Hiện xưởng có khoảng 8 lao động làm việc thường xuyên; vào cao điểm sản xuất các đơn hàng như bàn, ghế, giường, tủ, số lao động tăng lên khoảng 20 người. Hợp tác xã tổ chức hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật, tạo môi trường làm việc thuận lợi, giúp bà con không còn vất vả nắng mưa, sớm hôm trên rừng như trước kia.
Hiện nay, thôn Tố Lan có 95 hộ dân thì có 43 hộ tham gia trồng tầm vông để cung cấp nguyên liệu cho công ty liên kết. Với những lao động tham gia sơ chế, gia công, thu nhập trung bình mỗi tháng đạt khoảng 6 - 8 triệu đồng. Trong số đó, có 4 người được đào tạo kỹ thuật cao, trực tiếp làm những sản phẩm có độ khó như bàn ghế, giường, tủ…
Ông Lưu Văn Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho biết, tre tầm vông đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc Mạ. Thực tế, mỗi ha tầm vông nếu được chăm sóc tốt có thể mang lại nguồn thu từ 50 - 60 triệu đồng/năm, phù hợp với điều kiện sản xuất của bà con Tố Lan khi không đòi hỏi nhiều kỹ thuật hay thời gian chăm sóc. Đặc biệt, với sự hợp tác của doanh nghiệp, các sản phẩm từ tre tầm vông Tố Lan đã trở thành hàng mỹ nghệ cao cấp phục vụ xuất khẩu, đồng thời tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người dân địa phương.
Nghề này không quá khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn để tạo ra những sản phẩm vừa mộc mạc, đẹp mắt, vừa bảo đảm độ bền và chất lượng.
Ông K’Mẫu - một người thợ lành nghề của Hợp tác xã chia sẻ
Hồng Thắm .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tu-tinh-yeu-voi-cay-tre-tam-vong-da-teh-419727.html