Nhân vật Dế Mèn đã được lựa chọn làm hình ảnh đại diện cho UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) tại Việt Nam. Đây là thông tin được công bố trong buổi ra mắt phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" vào tối 29-5, tại Hà Nội.
Niềm yêu thích đối với nhân vật Dế Mèn, với tác phẩm văn học kinh điển Dế Mèn phiêu lưu ký của đông đảo bạn đọc đã khiến thông tin này trở nên thú vị và đầy ý nghĩa.
Chú dế nhỏ bước ra từ trang sách Tô Hoài nay đại diện cho UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Dế Mèn, từ trang sách Việt tới sứ mệnh toàn cầu
Bạn đọc Nguyenquyen...@gmail.com bình luận: "Từ một chú dế nhỏ trong thế giới tưởng tượng, nhân vật Dế Mèn giờ đây trở thành cầu nối giữa văn học dân tộc và những thông điệp nhân văn của thời đại. Đây không chỉ là sự tôn vinh một biểu tượng tuổi thơ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: văn hóa Việt hoàn toàn có thể lan tỏa, truyền cảm hứng và đồng hành cùng các giá trị toàn cầu".
Quảng bá văn hóa Việt ra thế giới
Chính Dế Mèn, một nhân vật sinh ra từ trang văn giản dị, lại đang làm được việc quảng bá văn hóa Việt ra thế giới theo cách vô cùng tự nhiên và bền vững.
Không cần tô vẽ cầu kỳ, hình tượng Dế Mèn tự nó mang theo giá trị, tinh thần và bản sắc Việt.
Giờ đây, chú dế ấy không chỉ đại diện cho tuổi thơ Việt, mà còn là tiếng nói của trẻ em Việt trên hành trình vươn ra thế giới.
bạn đọc Havan...@gmail.com
Đồng quan điểm, bạn đọc Hien60...@gmail.com bình luận: "Việc chọn một nhân vật hư cấu nhưng giàu cảm xúc, gần gũi với nhiều thế hệ làm đại sứ là bước đi cực kỳ sáng tạo của UNICEF. Đây là hình thức truyền thông thông minh và hiệu quả, giúp trẻ em được truyền cảm hứng từ chính một người hùng tuổi thơ, đầy tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp và yêu thương".
Tương tự, bạn đọc Cuong...@gmail.com chia sẻ: "Từ ngày nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi hành trình của Dế Mèn, không phải vì chú mạnh mẽ nhất, mà bởi chú luôn học cách sửa sai, biết đứng lên vì điều đúng, và không ngại đối mặt với bất công. Khi nhân vật này trở thành đại sứ của UNICEF, tôi thấy rõ một hình mẫu về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng sống đẹp đang được lan tỏa mạnh mẽ. Trẻ em ngày nay cần những hình tượng như thế, không hoàn hảo, nhưng đầy nỗ lực và biết sống vì cộng đồng, dám lên tiếng vì những bất công".
Bạn đọc Trần Nhã nêu ý kiến: "Trong hàng ngàn cách để nói với trẻ em về bình đẳng giới, quyền được bảo vệ, quyền được yêu thương, UNICEF đã chọn Dế Mèn, một hình tượng tưởng như nhỏ bé nhưng có sức mạnh lớn.
Phim hoạt hình 3D đầu tiên được thực hiện bởi ê-kip Việt Nam
Phim hoạt hình Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội (đạo diễn Mai Phương - lấy cảm hứng từ tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài). Đây là phim hoạt hình 3D đầu tiên được thực hiện bởi ê-kip Việt Nam, trong đó có sự tham gia của gần 100 sinh viên ĐH Công Nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (ICTU).
Sau khi phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội ra mắt, Dế Mèn sẽ là hình ảnh đại diện cùng tổ chức UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tham gia vào các hoạt động của UNICEF như: Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc biệt là chương trình bảo vệ quyền trẻ em, phát triển trẻ em Việt Nam một cách toàn diện.
Phim ra rạp vào ngày 30-5.
Điều đó cho thấy sự trân trọng của cộng đồng quốc tế với văn hóa Việt, đồng thời khẳng định rằng: những gì gần gũi, thuần Việt nhất cũng có thể lan tỏa giá trị toàn cầu nếu được lựa chọn và phát triển đúng cách".
Chăm lo cho văn học là giữ gìn linh hồn dân tộc
"Một dân tộc có thể phát triển công nghệ, kinh tế, quốc phòng… nhưng nếu không nuôi dưỡng văn hóa, thì sẽ dần đánh mất chính mình. Văn học chính là hơi thở của văn hóa, nó kể lại những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng bền bỉ, sâu sắc và đầy nhân văn. Dế Mèn trong vai trò đại sứ UNICEF, chính là minh chứng cho việc: khi ta chăm lo cho văn học, ta đang giữ gìn linh hồn dân tộc" - bạn đọc Trangthanh...@gmail.com chia sẻ.
Bạn đọc Loanthanh...@gmail.com bình luận: "Việc đưa Dế Mèn, một nhân vật văn học gắn với ký ức tuổi thơ, trở thành đại sứ UNICEF không chỉ là bước tiến của truyền thông, mà còn là lời nhắc đầy ý nghĩa: chúng ta không được để những giá trị văn hóa bị lãng quên. Văn học không chỉ để đọc, mà còn để sống, để lan tỏa và góp phần xây nên căn tính của một dân tộc. Bởi nếu ký ức văn hóa bị mờ nhạt, thì gốc rễ của chúng ta cũng mong manh hơn trong guồng quay toàn cầu".
Bạn đọc Quynguyen...@gmail.com chia sẻ: "Nhân vật văn học Dế Mèn từ trang giấy bước lên màn ảnh, rồi trở thành sứ giả văn hóa, đó là biểu hiện rõ ràng nhất của việc nhân vật này không chỉ đang “sống lại”, mà còn đang sống trong từng chiến dịch giáo dục một cách thiết thực và gần gũi nhất".
Người bạn đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng trong kỷ nguyên mới
Đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của văn hóa, khi một nhân vật văn học gần gũi được trao cho sứ mệnh lan tỏa giá trị toàn cầu. Dế Mèn không chỉ kể chuyện bằng lời, mà bằng cả chiều sâu ký ức, cảm xúc và bản sắc dân tộc.
Trong một thế giới mà mỗi ngày, người ta bị bủa vây bởi thông tin nhanh, ngắn và gây sốc, thì việc chọn một nhân vật văn học đã sống trong lòng công chúng suốt hàng chục năm để làm đại sứ chính là một cách đi ngược dòng… nhưng rất đúng! Bởi truyền thông hiệu quả không chỉ là gây chú ý, mà còn là tạo ra kết nối cảm xúc sâu sắc, bền vững.
Theo tôi, Dế Mèn là một lựa chọn hội tụ đủ ba yếu tố:
- Tính biểu tượng: nhân vật gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, có chiều sâu văn hóa và cảm xúc.
- Tính truyền cảm hứng: là hình ảnh của lòng dũng cảm, nghĩa khí, tinh thần vượt khó và hướng thiện, những phẩm chất mà UNICEF và xã hội hướng đến ở trẻ em.
- Tính tương tác đa tầng: Dế Mèn không chỉ “giao tiếp” với trẻ nhỏ qua phim hoạt hình, mà còn “nói chuyện” với người lớn bằng ký ức, sự hoài niệm và niềm tự hào văn học.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách các nhà làm phim và đơn vị truyền thông đã kết nối thành công giữa truyền thống và hiện đại. Việc “tái sinh” Dế Mèn bằng công nghệ hoạt hình 3D hiện đại, giữ được chất Việt qua âm nhạc dân gian, bối cảnh đậm đà văn hóa, chính là cách để đưa một biểu tượng cũ sống lại trong đời sống hiện đại, thay vì nằm yên trên trang sách.
Tôi tin rằng Dế Mèn sẽ không chỉ là đại sứ trên giấy tờ, mà sẽ thực sự là người bạn đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng trong kỷ nguyên mới.
Anh TRẦN TRÍ MINH, sinh viên ngành Quan hệ công chúng - Truyền thông
TRẦN MINH