Từ vận động viên trẻ tài năng đến huấn luyện viên tâm huyết

Từ vận động viên trẻ tài năng đến huấn luyện viên tâm huyết
5 giờ trướcBài gốc
Lê Thị Việt Trinh dạy bơi cho các em nhỏ -Ảnh: X.V
Từ “đường đua xanh”…
Sinh ra bên dòng sông Kiến Giang, lên 4 tuổi, Lê Thị Việt Trinh đã biết bơi. Ngày đó, cứ mỗi chiều mùa hè, cô bé thường theo bố ra sông tắm. Thấy con có đam mê bơi lội, bố Trinh đã lấy 2 cây chuối ghép lại thành bè và dạy bơi cho em. Lên 6 tuổi, em không những bơi thành thạo mà còn bơi nhanh, bơi xa hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Năm 10 tuổi, Việt Trinh được một người thầy dạy bơi phát hiện, hướng dẫn thành thạo các kỹ thuật bơi. Trong năm đó, em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và giành được 1 giải nhất bơi tự do 50m và 1 giải nhì bơi ếch 50m. Với thành tích đó, Việt Trinh được gọi lên đội bơi của tỉnh để tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.
“Hồi đó, tôi chỉ nghĩ cho cháu bơi để vận động và phòng tránh đuối nước. Nhưng chỉ sau vài năm, cháu được gọi lên đội bơi của tỉnh, quốc gia để thi đấu chuyên nghiệp, gia đình tôi rất mừng”, ông Lê Văn Cường, bố Việt Trinh kể.
Thời điểm đó, đa số VĐV thể thao thành tích cao Quảng Bình đều vào Đà Nẵng tập luyện. Mới 11 tuổi nhưng phải rời xa vòng tay bố mẹ để theo đuổi niềm đam mê, có những lúc nhớ nhà, mệt mỏi nhưng em luôn nỗ lực để tập luyện, thi đấu.
Năm 2007, Việt Trinh được tham gia thi đấu giải trẻ toàn quốc và đoạt huy chương đồng (HCĐ). Cũng trong năm này, em được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia, đến năm 2010 được gọi lên đội tuyển quốc gia và liên tục gặt hái nhiều thành tích.
Từ năm 2007-2014, Việt Trinh là gương mặt quen thuộc của các giải đấu lớn trong nước và khu vực. Trung bình mỗi năm, Việt Trinh thi đấu 4 giải, ở nhiều nội dung khác nhau, gồm: Bơi ếch, hỗn hợp, tiếp sức, bơi bướm…, giành được khoảng 300 huy chương, trong đó khoảng 200 HCV tại các giải trẻ, vô địch quốc gia, quốc tế.
Có giải, cô thi đấu 16 nội dung và giành được 15 HCV, 1 huy chương bạc (HCB), giúp tỉnh Quảng Bình (cũ) xếp thứ 2 toàn đoàn. Trong các thành tích của Việt Trinh, có 1 HCV giải bơi lội học sinh Đông Nam Á. Năm 2011, cô được chọn đi thi đấu SEA Games tại Indonesia và vào đến vòng chung kết.
Từ năm 2014-2018, Việt Trinh theo học Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng chuyên ngành bơi lội. Trong quá trình học tập, cô chuyển qua tập luyện, thi đấu môn lặn và giành được 2 HCB giải quốc gia. Ngoài thời gian học tập trên giảng đường, Việt Trinh còn đi dạy bơi cho các em nhỏ tại các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội để tích lũy kinh nghiệm.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Phú Sơn, Lê Thị Việt Trinh từng là VĐV rất xuất sắc. Trên cương vị HLV, Việt Trinh luôn tâm huyết, trách nhiệm, phát hiện và đào tạo ra nhiều VĐV giỏi. Cô đã có nhiều đóng góp cho phong trào bơi lội, phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh nhà.
…đến người “truyền lửa”
Sau khi tốt nghiệp, từ năm 2018-2024, cô gái trẻ về công tác tại Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Quảng Bình (cũ) phụ trách mảng bơi lội. Tại đây, cô trở thành người “truyền lửa” khi phát hiện, đào tạo nhiều VĐV tài năng mới cho tỉnh. Hiện, học trò của cô có 2 VĐV được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia là: Phạm Châu Hoàng Hà (13 tuổi), Trần Thị Thanh Hà (11 tuổi) và nhiều VĐV năng khiếu đang thi đấu cho các trường, địa phương và của tỉnh.
Các học trò của Việt Trinh luôn đạt thành tích cao tại các giải đấu thể thao -Ảnh: X.V
Em Phạm Châu Hoàng Hà bộc bạch: “Cô Việt Trinh như người mẹ thứ hai của cháu vậy. Bởi trong quá trình huấn luyện, cô vừa nghiêm túc, vừa tâm lý. Không chỉ dạy bơi, cô còn dạy cách giữ kỷ luật, sống có trách nhiệm với bản thân, quê hương, đất nước”.
Nhờ sự dạy bảo của huấn luyện viên (HLV) Việt Trinh, mới đây, VĐV Hoàng Hà đã giành được 3 tấm HCV tại giải bơi quốc gia ở nội dung bơi ếch cự li 50m, 100m, 200m. Trước đó, năm 2024, VĐV này cùng giành được 4 tấm HCV tại một giải trẻ toàn quốc.
Không chỉ là VĐV, HLV bơi lội xuất sắc, năm 2021, “kình ngư” này còn mở CLB bơi lội, tổ chức dạy bơi tại bể bơi Trường THCS Đồng Phú (phường Đồng Hới), hướng dẫn các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng phòng chống đuối nước.
Từ khi thành lập đến nay, mỗi dịp hè, CLB tổ chức khoảng 10 lớp, thu hút khoảng 300 nhỏ đến theo học. “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích bơi đến vậy. Nhưng từ khi học cùng cô Việt Trinh, em thấy mỗi ngày đi tập bơi là một niềm vui. Giờ đây, em có thể tự tin đi tắm biển hay đến vùng sông nước”, em Nguyễn Trần Đăng Khoa, một học viên lớp bơi cho hay.
Lê Thị Việt Trinh chia sẻ: “Rất nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra, mà nạn nhân chủ yếu là các em nhỏ. Do vậy, tôi quyết định mở các lớp dạy bơi để giúp các em vừa rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, phòng chống đuối nước hiệu quả. Qua quá trình dạy, nhiều em có năng khiếu vượt trội sẽ được đề xuất với nhà trường, địa phương, phụ huynh để có hướng đào tạo chuyên sâu, giúp các em thi đấu tốt hoặc theo con đường bơi lội chuyên nghiệp”.
Xuân Vương
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/the-thao/202508/tu-van-dong-vien-tre-tai-nang-den-huan-luyen-vien-tam-huyet-f2f59b4/