Từ vụ bé gái 13 tuổi mất tích vì tin bạn ở Campuchia: 'Đòn đau' cho cha mẹ thời nay

Từ vụ bé gái 13 tuổi mất tích vì tin bạn ở Campuchia: 'Đòn đau' cho cha mẹ thời nay
một ngày trướcBài gốc
Vụ việc bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích suốt ba ngày, sau đó được tìm thấy tại TP.HCM, không chỉ khiến dư luận rúng động vì tính chất bí ẩn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về lỗ hổng trong việc quản lý, giáo dục con trẻ thời hiện đại.
Đáng chú ý hơn, theo thông tin ban đầu, cô bé đã nghe theo lời “một người bạn” quen qua mạng, rủ sang Campuchia làm việc.
Tin người lạ, tin thế giới ảo: Cái giá không nhỏ
Theo chia sẻ của gia đình, bé gái trước khi mất tích không có biểu hiện bất thường, vẫn sinh hoạt và học tập bình thường. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, người mẹ mới phát hiện con để lại điện thoại ở nhà và có dấu hiệu từng lên kế hoạch đi xa.
Tin người lạ trên thế giới ảo, nhiều trẻ vị thành niên đã phải trả giá đắt. Ảnh minh họa
Theo lời kể từ gia đình, cô bé 13 tuổi này có thể đã tin theo lời rủ rê của một người tự xưng là “bạn” ở Campuchia, hứa hẹn về một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc phía trước. Chính niềm tin ngây thơ, cộng với sự tò mò và thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ, đã khiến em rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM, rồi tiếp tục tìm đường đi Tây Ninh – khu vực giáp biên giới Campuchia.
Thật may mắn khi em được tìm thấy an toàn. Nhưng nếu không có sự phát hiện kịp thời của cộng đồng, của những người lạ tốt bụng tại bến xe, thì điều gì có thể xảy ra sau đó? Buôn người? Mại dâm? Lao động cưỡng bức? Cái giá cho một phút cả tin đôi khi không chỉ là bài học đau đớn, mà còn là sự đánh đổi tương lai, thậm chí tính mạng.
Phụ huynh: Vẫn đang “ngủ quên”?
Sự việc đặt ra một câu hỏi lớn: Cha mẹ đang ở đâu trong hành trình trưởng thành của con cái? Trong thời đại mà một đứa trẻ có thể kết bạn với cả trăm người lạ chỉ qua một ứng dụng điện thoại, thì cách quản lý theo kiểu hỏi “hôm nay đi học mấy giờ”, “ăn cơm chưa” rõ ràng là không đủ.
Rất nhiều phụ huynh hiện nay vẫn tin rằng “con mình ngoan”, “con mình biết điều”, trong khi lại hoàn toàn không nắm được con đang sử dụng nền tảng nào, nói chuyện với ai, có mối quan tâm nào, và đặc biệt là có hiểu biết đến đâu về những nguy cơ ngoài đời thực.
Cha mẹ cần hiện diện thường xuyên trong hành trình trưởng thành của con cái. Ảnh minh họa
Một đứa trẻ 13 tuổi, đáng lý vẫn nên được bảo vệ và định hướng từ gia đình. Nhưng nếu không có đối thoại, không có giáo dục về kỹ năng sống, không có sự theo dõi tinh tế và đồng hành hàng ngày, thì rất có thể như vụ việc vừa qua, “bạn trên mạng” sẽ là người thấu hiểu con hơn cả cha mẹ.
Đây không phải là lần đầu tiên trẻ vị thành niên bỏ nhà đi theo lời dụ dỗ. Nhưng vụ việc này một lần nữa cho thấy các phương thức “cũ” trong việc dạy dỗ con đã không còn đủ sức bảo vệ chúng trước cạm bẫy mới.
Phụ huynh cần thay đổi. Không chỉ là kiểm soát thiết bị điện tử, mà còn là trang bị cho con tư duy phản biện, kỹ năng từ chối, kỹ năng phát hiện rủi ro. Cần thẳng thắn nói chuyện với con về các chiêu trò lừa đảo, về những “việc nhẹ lương cao” nhưng thực chất là mồi nhử của tội phạm.
Phụ huynh cần trò chuyện thẳng thắn với con về các chiêu trò lừa đảo, giúp con nhận diện nguy cơ và trách mắc bẫy của kẻ xấu. Ảnh minh họa
Việc trường học bổ sung các tiết học kỹ năng sống, giáo dục giới tính hay an toàn mạng là cần thiết. Nhưng chính gia đình mới là “hàng rào” đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu phụ huynh phó mặc, hoặc chỉ biết ra lệnh mà không lắng nghe, con cái rất dễ rơi vào trạng thái vừa thiếu hiểu biết, vừa thiếu tin tưởng vào người thân.
Một xã hội số hiện đại không chỉ có cơ hội, mà còn đầy bẫy rập. Và nếu cha mẹ không đủ tỉnh táo và chủ động, thì người trả giá trước tiên, luôn là những đứa trẻ.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tu-vu-be-gai-13-tuoi-mat-tich-vi-tin-ban-o-campuchia-202507300041048665.html