Ngã rẽ bất ngờ của chàng trai chuyên Hóa
Trong khi bạn bè đồng trang lứa miệt mài với phương trình hóa học, hướng đến những giảng đường y khoa, Đoàn Thái Hà - học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang đưa ra quyết định đầy bất ngờ, tưởng chừng không liên quan, nhưng lại là bước ngoặt cuộc đời.
“Đầu năm lớp 12, mình có cơ hội tham gia Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT,” Hà nhớ lại, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. “Chính từ đó, mình như bén duyên, và thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về con đường quân đội.”
Những bước chân đầu tiên vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thách thức lớn với chàng sinh viên trẻ, bởi sự tự do của tuổi học trò nay nhường chỗ cho kỷ luật thép. “Lúc đầu, mình khá là ngợp. Còn nhớ ngay buổi tối đầu tiên, mình đã không ngủ được vì trời nóng nực,” anh kể. Thế nhưng, với ý chí sẵn có của người con núi rừng, Hà nhanh chóng thích nghi. “Bản thân mình cũng là người dễ sống, nên nhanh chóng làm quen mọi người và thích ứng môi trường quân ngũ.”
Đoàn Thái Hà, sinh viên năm hai ngành Bộ binh, Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Khó khăn ban đầu là việc “chạy theo” thời gian biểu quân đội, một guồng quay khắc nghiệt thúc ép bản thân phải làm quen. “Đó chỉ là khoảng thời gian đầu năm nhất thôi, sang năm hai thì mình đã quen và coi đó là công việc hàng ngày,” Hà cười. Dẫu mệt mỏi, dẫu bỡ ngỡ, chàng trai ấy chưa một giây phút nào hoài nghi lựa chọn của mình. “Trước khi quyết định, mình đã được gia đình, thầy cô, bạn bè chuẩn bị tư tưởng rất kỹ lưỡng. Vì thế, mình cố gắng, học tập và theo đuổi tới cùng, không bao giờ để dang dở bất cứ điều gì.” Lời chia sẻ ấy chính là kim chỉ nam cho ý chí thép của Đoàn Thái Hà.
Giấc mơ “Quảng trường Đỏ”: Khoảnh khắc lịch sử tạc vào tim
Cơ hội tham gia Lễ Duyệt binh tại Quảng trường Đỏ - một dấu mốc lịch sử đã đến với Hà một cách đầy bất ngờ, đó là cơ duyên vì thời điểm ấy, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng đang tập luyện cho kỷ niệm 80 năm thành lập.
“Lúc đầu, danh sách tiêu chí đội hình tập luyện có yêu cầu chiều cao 1m8 trở lên, nên mình cũng không nghĩ mình được chọn đi Nga. Mình chỉ nghĩ là danh sách ấy lấy khối bổ sung cho đội hình 2/9 thôi,” Hà kể, giọng cho thấy sự bất ngờ. “Nhưng trong buổi tập hợp trước toàn trường, đồng chí Hiệu trưởng bất ngờ thông báo: ‘Đây là các đồng chí được lựa chọn tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 Ngày Chiến thắng tại Nga!’ Nghe tin, mình hơi sốc, không chỉ mình mà các bạn cũng không tin, mọi người còn trêu nhau là mình run hết cả người.”
Quá trình luyện tập cho sự kiện trọng đại này không chỉ cường độ cao mà còn vô cùng khắt khe, với những tiêu chí lựa chọn tỉ mỉ từ chiều cao, tỉ lệ chân tay, khuôn mặt đến thể lực. “Anh em luôn cố gắng để làm tốt nhất có thể,” Hà nhấn mạnh. Nỗi lo lắng bị loại ám ảnh Hà cho đến tận ngày cận kề chuyến bay.
Thái Hà chia sẻ: “Phải đến ngày gần bay, mình mới thở phào, cảm giác ‘Đi rồi!’.”
Cảm xúc tự hào xen lẫn trách nhiệm càng dâng trào khi Hà chia sẻ tin vui với gia đình. “Dù bố mẹ không nói trực tiếp, nhưng mình biết bố mẹ rất vui mừng và tự hào vì các bài về Lễ Duyệt binh đều được bố mẹ chia sẻ,” anh kể với sự ấm áp.
Trên đất Nga, tình cảm của bà con kiều bào Việt Nam đã trở thành nguồn động lực vô bờ bến. “Bà con rất tình cảm, thấy đoàn Việt Nam, mọi người giúp đỡ hết mình. Mình cảm thấy vô cùng trân quý tình cảm ấy,” Hà xúc động. Tại Quảng trường Đỏ, hàng nghìn bà con và người dân địa phương không chỉ cổ vũ mà còn tặng quà bánh kẹo cho các chiến sĩ, như một cách bày tỏ niềm vui và sự khích lệ.
Hà nói với giọng đầy kiên quyết: “Chúng mình cảm nhận được trách nhiệm to lớn, các thành viên trong đoàn đều áp lực, căng thẳng, nhưng đó là động lực để cố gắng tập luyện, khiến người dân tự hào, không để phụ lòng mọi người”.
Khoảnh khắc đoàn Việt Nam chính thức bước qua Quảng trường Đỏ, diễu hành trước hàng triệu người và ống kính quốc tế, là một khoảnh khắc thiêng liêng. “Lúc đó, mình cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung đi, tập trung vào các động tác, chỉ sợ sai sót gì đó xảy ra sẽ khiến bản thân mình hối tiếc suốt đời,” Hà bộc bạch, thể hiện sự tập trung cao độ của một người lính.
Khi sự kiện lịch sử khép lại, nhìn lại hành trình đã qua, Đoàn Thái Hà tự hào ví von: “Tưởng đây là một giấc mơ!” Anh nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, được mở mang tầm mắt, học hỏi được bao điều từ thế giới rộng lớn. “Bản thân mình phải cố gắng học tập, để sau này ra trường, có thể truyền thụ lại những kinh nghiệm đã học, những gì mình trải nghiệm, góp phần vào sự phát triển của đất nước,” Hà khẳng định đầy tâm huyết, thể hiện khát vọng cống hiến.
Lửa tôi luyện và ước vọng chắp cánh
Môi trường quân đội đã mài giũa Đoàn Thái Hà từ một chàng trai Hà Giang còn e dè, rụt rè thành một người lính dạn dày, bản lĩnh. “Bản thân mình khác biệt hẳn. Năm nhất, mình e dè, ngại giao tiếp. Sau khoảng 1 năm, mình đã mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, không còn bị ngại ngùng trước đám đông nữa,” Hà tự nhận xét.
Anh nhấn mạnh: “Trong môi trường quân đội, đã là sĩ quan thì việc làm thật, hướng dẫn cho các chiến sĩ là điều bắt buộc, nên chuyện giao tiếp qua lại rất cần thiết.”
Anh còn rèn luyện cho bản thân tính “lì lợm”, không ngại gian khổ, trở nên gan dạ hơn qua những buổi hành quân xa lên đồi, núi, mang vác đồ đạc nặng nhọc. “Môi trường cũng khá áp lực, nhưng mình học được rất nhiều thứ. Bên cạnh học tập chính, còn được rèn luyện bản thân qua việc tăng gia sản xuất như xây nhà, chăn nuôi hoặc ăn những giống rau do chính tay mình trồng đều là những kinh nghiệm gắn với thực tiễn sau này ra trường làm cán bộ,” Hà chia sẻ về những trải nghiệm quý báu.
Trong những phút yếu lòng, nhớ nhà, Đoàn Thái Hà thường dành thời gian một mình, đi dạo để suy nghĩ về bố mẹ, ông bà, đặc biệt là bà nội. “Bà rất hay gọi điện hỏi han, quan tâm. Những lời động viên của bà, niềm tin của gia đình, là điểm tựa vững chắc để mình tiếp tục vươn lên.”
Qua câu chuyện về hành trình đầy cảm hứng của mình, Đoàn Thái Hà muốn gửi gắm lời nhắn nhủ chân thành đến các bạn trẻ, đặc biệt là những người con vùng núi đang ấp ủ ước mơ hoặc đứng trước những lựa chọn lớn trong cuộc đời: “Nếu xác định muốn vào trường quân đội, thì hãy xác định rõ tư tưởng, kiên quyết với con đường đã chọn.” Anh cũng không quên bày tỏ mong muốn đặc biệt dành cho quê hương: “Mong muốn những bạn học sinh ở vùng núi, nhất là Hà Giang, có thể đăng ký, học tập tại môi trường quân đội để rèn luyện, học tập, giúp đỡ quê hương.”
Hành trình của Đoàn Thái Hà - chàng lính trẻ từ Hà Giang - là minh chứng sống động cho ý chí, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến. Anh cho thấy, dù xuất phát điểm ở đâu, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, mỗi người trẻ đều có thể vươn tới những đỉnh cao, làm rạng danh bản thân và đất nước.
Ảnh: NVCC