Tuần đầu ra quân trấn áp tội phạm: Loạt đối tượng 'đá xe' ở Quảng Ngãi sa lưới

Tuần đầu ra quân trấn áp tội phạm: Loạt đối tượng 'đá xe' ở Quảng Ngãi sa lưới
5 giờ trướcBài gốc
Tóm gọn kẻ "đá xe" nơi rừng sâu lộ ra chân tướng tên trộm xe xuyên 2 thập kỷ
Như mọi ngày, chị H.T.L.K, 18 tuổi, trú xã Thanh Bồng chạy xe máy đến bìa rừng cho xe vào nơi có bóng cây rồi khóa cổ lên rẫy mưu sinh. Thế nhưng, cuối tháng 7 vừa qua, sau một ngày lặn lội nơi rẫy cao trở về, chị K tá hỏa khi chiếc xe máy đã "không cánh mà bay".
Võ Văn Hải cùng tang vật trộm cắp được Công an xã Tanh Bồng thu hồi trả lại cho bị hại.
Nghĩ bị các bạn trong làng giấu xe, chị K cùng người nhà đi tìm, song cả ngày trời tìm kiếm ở rừng và lên mạng xã hội, nhưng vẫn không có tung tích về chiếc xe. Nghi bị kẻ gian lấy trộm, chị K đến Công an xã Thanh Bồng trình báo.
Thông tin vụ việc khá hạn chế, song với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, trung tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Thanh Bồng đã chỉ đạo các tổ vào cuộc xác minh, truy bắt kẻ gian.
Từ trích xuất dữ liệu của các camera nhà dân, camera an ninh, dò hỏi trong quần chúng nhân dân. Bất kỳ chi tiết khả nghi nào nhỏ nhất cũng được đưa ra phân tích, đánh giá để truy tìm tung tích thủ phạm.
Trung tá Đông cho hay, qua thông tin người dân cung cấp, hình ảnh di chuyển của kẻ gian qua hệ thống camera, cán bộ điều tra phải lần mò theo từng quãng đường dài hàng chục km trong hành trình di chuyển của chiếc xe.
"Khi đến khu vực làng quê thì "mất dấu". Đồng thời, kẻ trộm mặc quần áo bịt kín chỉ lộ mỗi cặp mắt nên rất khó để nhận dạng. Song, điểm nghi vấn là đối tượng đưa xe về các phường ở TP Quảng Ngãi cũ để tiêu thụ nên tiếp tục điều tra.
Qua nhiều thử thách, cuối cùng hình dáng chiếc xe như chủ nhân trình báo cũng khởi lộ tại một cửa hàng mua bán xe máy cũ ở phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi). Nhưng, bất ngờ là người bán chiếc xe này không phải là kẻ trộm.
Chiếc xe được bán qua 3 người khác trước khi "hạ cánh" tại cửa hàng xe máy. Chúng tôi đã phải cử nhiều mũi tìm gặp các cá nhân liên quan. Cuối cùng, chân dung kẻ trộm được dựng lên", trung tá Đông kể.
Qua xác minh, các trinh sát xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Võ Văn Hải, 37 tuổi, trú xã Trường Giang (Quảng Ngãi). Rà soát cho thấy, sau khi bán xe trộm được, Hải chạy về xã Sơn Hạ thuê nhà nghỉ để lẩn trốn.
Đối tượng Võ Văn Hải cúi đầu nhận tội khi bị Công an xã Thanh Bồng bắt giữ với chứng cứ rõ ràng.
Ngay sau đó, Công an xã Thanh Bồng phối hợp cùng Công an xã Sơn Hạ ập vào nhà nghỉ bắt giữ khi kẻ trộm còn chưa biết vì sao thân phận bị bại lộ. Ban đầu, Hải vẫn chối tội vì tin "vỏ bọc" được che chắn kỹ càng. Song, với thông tin có được và đối chất với các bị hại khác, kẻ "ham trộm hơn ham làm" đã cúi đầu nhận tội.
Làm việc với công an, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận từng có 5 tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản với hơn 10 phi vụ trộm cắp xe máy trong quá khứ. Đối tượng có "chiến tích" ở tù nhiều hơn ở ngoài kể từ năm 2006. Riêng án tù mới nhất Hải vừa mãn hạn tù hồi tháng 4/2025.
Nhóm tuổi teen "đá xe" từ bờ ruộng đến phòng trọ ở khu công nghiệp
Sáng sớm 1/8, khi cán bộ chiến sỹ Công an xã Thọ Phong vừa chỉnh tề trang phục, mở cửa phòng làm việc thì anh Đ.Q.H, tạm trú tại địa phương hớt hải đến trình báo đêm khuya kẻ gian đã lẻn vào dãy trọ "cuỗm" chiếc xe máy.
Giọng anh H đầy đau khổ: Dành dụm lắm em mới sắm được chiếc xe để đi lại, mấy tháng qua tối nào cũng dựng ở lối đi chung không sao. Vậy mà đêm qua bị kẻ trộm lấy mất.
Không chút nghĩ ngợi, tổ trinh sát được cử đến hiện trường nắm rõ thông tin và điều tra. Từ camera an ninh của dãy trọ, lực lượng chức năng lần mò tung tích nghi can. Qua sàng lọc nhóm đối tượng "ham chơi hơn ham làm". Từ đó, chân dung hai tên trộm "ăn đêm" đã dần hé lộ khi camera an ninh ghi lại hành trình di chuyển.
Cùng thời điểm trên, Công an xã Đông Sơn cũng tiếp nhận thông tin về việc người dân bị mất trộm xe máy. Trích xuất dữ liệu phân tích hình ảnh cùng nhiều chứng cứ khác, Công an xã Đông Sơn xác định hai đối tượng khả nghi đang ở xã Thọ Phong.
Hai trộm nhí Q.T.X và N.T.T sau một đêm thực hiện hai vụ "đá xe" cách nhau hàng chục km.
Qua phối hợp của công an hai xã và các chứng cứ có được xác định các vụ trộm xe máy đều do một nhóm gây ra.
Chỉ vài giờ đồng hồ sau, tổ trinh sát phát hiện các nghi phạm đang say sưa lướt điện thoại sau khi "săn mồi" thành công. Ngay tức thì các đối tượng gồm Q.T.X và N.T.N đều dưới 18 tuổi cùng trú tại xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) bị khống chế đưa về trụ sở để làm rõ.
Tại đây, cả hai nghi phạm trẻ tuổi thừa nhận lợi dụng đêm tối đã "đá xe" ở xã Đông Sơn rồi mang tang vật trộm được di chuyển hơn 20km chạy về xã Thọ Phong cất ở phòng trọ, sau đó tiếp tục đến khu trọ ở khu công nghiệp VSIP "săn mồi". Điều tra mở rộng, Công an bắt thêm N.T.T, 20 tuổi, trú xã Đông Sơn, đồng tham gia vụ trộm tại xã Thọ Phong.
Thiếu tá Lương Duyên Quảng, Phó trưởng Công an xã Thọ Phong cho biết, phần lớn các trường hợp người dân bị mất trộm xe máy chủ yếu là do quá chủ quan, lơ là trong bảo vệ tài sản. Nhiều trường hợp để luôn chìa khóa trong xe, cổng nhà không đóng... từ đó tạo kẽ hở để các đối tượng xấu phạm tội.
"Người dân cần nêu cao tinh thần trong bảo vệ tài sản cũng như kiên quyết với tội phạm. Khi bị mất trộm phải trình báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội. Đối với người dân vùng nông thôn, miền núi không chủ quan, lơ nhất là để xe nơi vắng vẻ như đồng ruộng, bìa rừng trong quá trình làm đồng, làm rẫy", thiếu tá Quảng lưu ý.
Phá nhóm chuyên "đá xe" của người dân miền núi
Cũng trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá thành công nhóm tội phạm thực hiện nhiều vụ trộm xe máy của người dân các huyện miền núi khi làm rẫy để xe ở lề đường, bìa rừng.
Cụ thể, đã bắt giữ C.V.T (44 tuổi, trú tại thôn Nước Y, xã Ba Vinh, Quảng Ngãi) trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương khi người đàn ông cần mẫn sửa xe máy là kẻ trộm đã lộ diện.
Qua đấu tranh, C.V.T thừa nhận cùng N.V.T (37 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài.
Với kinh nghiệm từng làm nghề sửa xe máy, C.V.T hiểu rõ cấu tạo của xe và có thể khởi động được xe chỉ với một đoạn dây điện nên đã cùng N.N.T rảo quanh các tuyến đường ở miền núi tìm con mồi. Phát hiện xe máy người dân để ở lề đường là nhanh chóng "mang về nhà".
Lê Đức
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/tuan-dau-ra-quan-tran-ap-toi-pham-loat-doi-tuong-da-xe-o-quang-ngai-sa-luoi-192250804170028268.htm