Làn sóng phẫn nộ tại Đan Mạch bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn tại Davos và trên Fox News rằng: Các binh sĩ NATO (ngoài Mỹ) "chỉ đứng tuyến sau" và "không thực sự tham gia vào các mặt trận khốc liệt" tại Afghanistan.
Tuần hành quy mô lớn ở Đan Mạch phản đối phát ngôn của ông Trump về Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Đối với Đan Mạch, quốc gia có tỷ lệ binh sĩ thương vong trên đầu dân cao hàng đầu trong khối NATO tại Afghanistan, đây được xem là một sự xúc phạm trực tiếp đến danh dự quốc gia và những người đã ngã xuống.
Khác với các cuộc biểu tình ồn ào thông thường, 10.000 người dân và cựu chiến binh Đan Mạch đã chọn cách im lặng tuyệt đối. Tại quảng trường trước Đại sứ quán Mỹ ở Đan Mạch, người biểu tình đã cắm 52 lá cờ Đan Mạch. Trong đó, 44 lá cờ ghi tên những binh sĩ tử nạn tại Afghanistan và 8 lá cờ dành cho những người lính hy sinh tại Iraq.
Những người dẫn đầu đoàn tuần hành cầm một dải băng đỏ lớn chỉ vỏn vẹn dòng chữ "NoWords", ám chỉ sự thất vọng đến mức không còn lời nào để diễn tả trước thái độ của ông Trump. Nhiều cựu chiến binh mặc quân phục, đeo huân chương, đã bật khóc khi tên của các đồng đội quá cố được xướng lên trong phút mặc niệm trước cổng Đại sứ quán.
Hiệp hội Cựu chiến binh Đan Mạch khẳng định "đã sát cánh cùng Mỹ khi họ cần". Lời nói của ông Trump không chỉ là "sự thiếu tôn trọng với người sống, mà còn là sự phản bội đối với những người đã khuất".
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Đan Mạch đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhất là sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ gây áp lực đòi "mua lại" hoặc kiểm soát hòn đảo Greenland của Đan Mạch, thậm chí đe dọa áp thuế nếu không được đáp ứng.
Những phát biểu liên quan đến Afghanistan của Tổng thống Trump được ví như "giọt nước tràn ly", làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin chiến lược giữa các thành viên NATO.
Không chỉ riêng Đan Mạch, tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt những bình luận của Tổng thống Mỹ, cho rằng chúng "xúc phạm và kinh khủng". Thậm chí, truyền thông Anh còn đưa tin Vua Charles III đã phải can thiệp một cách tế nhị để ông Trump đưa ra lời khen ngợi đối với quân đội Anh, dù không có lời xin lỗi chính thức nào được công bố sau đó.
Anh Tuấn/VOV-Paris