Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm cuối Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 là sự xuất hiện của nhà thiết kế đến từ Singapore – Frederick Lee – cùng bộ sưu tập mang tên “HOLI”, lấy cảm hứng từ Lễ hội Sắc màu Holi của Ấn Độ.
Mở đầu màn trình diễn là hình ảnh á hậu Hoàng Nhung đầy mê hoặc trong thiết kế ôm sát ánh đồng, đính kết họa tiết ánh kim 3D tinh xảo. Ngay sau đó, các người mẫu tiếp nối sải bước trong những bộ cánh mang tinh thần lễ hội đặc trưng, thể hiện thần thái kiêu sa, thanh lịch và đầy nội lực. Không chỉ là sự phô diễn màu sắc, “HOLI” còn là lời tôn vinh văn hóa thủ công truyền thống của Ấn Độ, từ kỹ thuật thêu tay tỉ mỉ, họa tiết dân gian đến những lớp vải được xử lý công phu như silk organza, tulle hay metallic brocade. Mỗi thiết kế trong “HOLI” là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản văn hóa và tinh thần hiện đại.
Cùng với đó, phần kết màn của Vedette – Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, nàng hậu xuất hiện rực rỡ trong thiết kế sắc vàng nổi bật với cầu vai lông vũ xanh – vàng đầy uy lực. Váy ôm sát xẻ đùi cao kết hợp tay phồng tạo khối mạnh mẽ, phụ kiện đầu và trang sức mang âm hưởng châu Á, thể hiện tinh thần lễ hội rực rỡ và sống động.
Lấy cảm hứng từ những chuyến viễn du đến vùng biển nhiệt đới, dưới ánh mặt trời lấp lánh của buổi hoàng hôn rực rỡ, BST "Vivavivu" của NTK Adrian Anh Tuấn không chỉ là thời trang, mà còn là một câu chuyện tình yêu, một hành trình khám phá chính mình qua từng bước chân nhẹ nhàng trên cát, qua từng hơi thở say đắm của mùa hè tươi đẹp.
Mỗi lần mang bộ sưu tập lên sàn diễn AVIFW, Adrian Anh Tuấn lại khiến các khán giả bùng nổ cảm xúc bởi phần trình diễn đặc sắc không chỉ đến từ các mẫu thiết kế đẹp mắt mà còn từ cách anh kết hợp âm nhạc, không gian trình diễn và cảm xúc nghệ thuật để kể nên một câu chuyện thời trang đầy mê hoặc. Trên nền nhạc tropical vô cùng bắt tai, các nàng hậu phải kể đến như Hương Giang, Lệ Hằng, Kim Duyên, Quỳnh Anh,… bước ra mang theo không khí mùa hè rực rỡ đã thực sự được thổi bùng lên bởi tiếng hò reo không ngớt từ khán giả. “Vivavivu” như một áng mây chiều vàng rực, thổi vào không gian trình diễn sự lãng mạn, dịu dàng và thơ mộng.
Trong lần trở lại này, NTK Adrian Anh Tuấn chú trọng vào các trang phục bay bổng và nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ phóng khoáng cho cả chàng và nàng. Được dệt nên từ những chất liệu tái chế bền vững, “Vivavivu” như lời nhắn gửi về một mùa hè đằm thắm, nơi tâm hồn được thả theo những cơn gió biển đầy ẩn ý. Đặc biệt, đắm chìm vào màn trình diễn, khán giả như được “chuốc” thêm men say khi hòa mình theo từng nhịp nhạc sôi động, reo hò trong những bước catwalk phóng khoáng và tươi trẻ của dàn người mẫu. “Vivavivu” thật sự đã mang đến luồng gió mới tưng bừng, mãnh liệt và đắm say của những chuyến viễn du đẹp như một giấc mơ.
Tất nhiên chi tiết logomania đặc trưng của NTK Adrian Anh Tuấn, các sắc hoa rực rỡ, họa tiết monogram, quần shorts, áo sơ-mi Hawaii hay váy maxi… vẫn luôn là điểm “signature” nổi bật nhất trong những các thiết kế mới. Bên cạnh đó, kỹ thuật draping đặc trưng vẫn được Adrian Anh Tuấn vận dụng thuần thục trong “Vivavivu”. Cuối cùng điểm nhấn đặc biệt trong BST chính là phần trình diễn đầy phóng khoáng, tự do của dàn mẫu càng khiến “Vivavivu” có sức hút hơn trong mắt giới mộ điệu thời trang.
Đảm nhận vị trí kết màn vừa danh giá nhưng cũng đầy áp lực, NTK Vũ Việt Hà vẫn luôn đau đáu làm cách nào để có thể làm mới những giá trị xưa cũ và kỹ càng hơn trong việc thể hiện bản sắc riêng trong dòng chảy thời trang thế giới. Trở lại với AVIFW nhân cột mốc mở ra thập kỷ mới của thời trang Việt với chủ đề #PureStyleShines, NTK Vũ Việt Hà một lần nữa khiến giới mộ điệu thời trang phải thán phục khi mang những “đặc sản” truyền thống “hòa lẫn” vào nhịp sống vùng cao làm nên tuyệt tác “Mã Đáo”. Với Vũ Việt Hà, cảm hứng sáng tạo thường bắt đầu từ những khoảnh khắc bất ngờ như lần vô tình bắt gặp bộ trang phục của cô gái Dao Đầu Bằng giữa phiên chợ Bắc Hà rực rỡ, hay sự mê hoặc trong từng đường nét thổ cẩm của người Mông, Nùng Dín,... Tất cả những mảnh ghép văn hóa ấy đã được anh gom nhặt, chắt lọc và thổi thành khúc phiêu du sống động vùng cao Tây Bắc trong “Mã Đáo”.
Mở màn phần trình diễn, Á hậu Quỳnh Anh xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ trang phục mang tính tạo hình mạnh mẽ: phần thân trên là những lớp xếp ly thủ công được đặt để từng tầng vô cùng cầu kỳ, mô phỏng đường cong mềm mại của sườn núi Tây Bắc, trong khi thân dưới gây ấn tượng mạnh với lớp voan trong suốt, điểm tua rua dọc thân mang hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước catwalk. Từ cách lựa chọn chất liệu đến tạo hình thị giác, NTK Vũ Việt Hà đã cho thấy tài năng biến hóa đa dạng khi mang âm hưởng nét đẹp truyền thống pha lẫn với tinh thần đương đại.
Lạc trong khúc hòa tấu ngân nga đầy cảm xúc, nàng thơ của Vũ Việt Hà - Lê Hoàng Phương bước ra đầy kiêu hãnh - là hiện thân của vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là sự xuất hiện của chiếc mũ truyền thống người Dao Đầu Bằng được tạo tác bằng tóc thật, trên đỉnh gắn một khối hình chữ nhật sắp gối từ nhiều thanh bạc (hoặc nhôm) với nhau. Chưa dừng lại ở đó, NTK Vũ Việt Hà còn sáng tạo và khéo léo cài cắm các chi tiết thêu tay hoa văn tỉ mỉ, dập ly kỳ công như một bức tranh chuyển động của văn hóa.
PV