Túi xách của thủ tướng Nhật gây chú ý

Túi xách của thủ tướng Nhật gây chú ý
2 giờ trướcBài gốc
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mang theo chiếc túi tote Hamano. Ảnh: Reuters.
Túi tote đen mà thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mang theo đang là chiếc túi gây chú ý nhất trên chính trường, kể từ khi “bà đầm thép” Margaret Thatcher bước vào Số 10 Phố Downing với chiếc túi Launer London dáng hộp.
Mẫu túi có tên chính thức là Grace Delight Tote, nhưng thường được gọi đơn giản là Sanae Tote, có kích thước đủ lớn để đựng tập tài liệu khổ A4.
Với phom dáng hình chữ nhật đơn giản, điểm xuyết bằng chiếc khóa cài màu bạc tinh tế ở miệng túi và phần quai đủ dài để đeo vai hoặc xách ở khuỷu tay, chiếc túi này là tác phẩm của Hamano. Đây là hãng đồ da Nhật Bản được thành lập từ năm 1880.
Mẫu túi này có 9 phiên bản phối màu khác nhau và được bán lẻ với mức giá 136.400 yên (khoảng 880 USD).
Nó sẽ chẳng có gì lạ thường ngoại trừ một điểm duy nhất: Chiếc túi được xách bởi lãnh đạo của một quốc gia thuộc nhóm G7 - vị trí thường không tự mang theo túi xách, theo New York Times.
Thủ tướng Sanae Takaichi xách túi da từ một nhãn hàng nội địa. Ảnh: Kyodo News.
Phá vỡ quy tắc ngầm
Trước khi bà Takaichi đắc cử, người ta ít thấy có nữ chính trị gia nổi tiếng nào thực sự mang theo túi xách bên mình: Từ bà Giorgia Meloni, nữ thủ tướng đầu tiên của Italy, bà Kamala Harris, phó tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ, cho đến bà Angela Merkel - cựu thủ tướng Đức.
Câu trả lời cho điều này gói gọn trong lý lẽ: Đàn ông quyền lực không mang cặp. Vậy tại sao phụ nữ phải mang?
Việc không mang theo túi xách đơn giản là truyền đi thông điệp ngầm rằng "tôi đã có người khác mang thay cho mình".
"Họ đều có túi cả đấy. Chỉ là phụ tá đang cầm hộ thôi", Karla Welch - stylist từng làm việc với bà Harris vào đầu nhiệm kỳ, chia sẻ.
Theo New York Times, dường như có một quy luật bất thành văn rằng vị thế càng cao, chiếc túi mang theo càng nhỏ. Tuy nhiên, bà Takaichi đang đảo ngược công thức này.
Emi Kameoka, giám đốc thời trang của Vogue Nhật Bản, cho biết chiếc túi của bà Takaichi góp phần tôn lên hình ảnh một phụ nữ chuyên nghiệp, đồng thời củng cố cam kết tranh cử của bà là “làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”.
Chiếc túi có thể đựng cả hồ sơ cùng máy tính bảng, trong khi vẫn toát lên vẻ thanh lịch và tiện dụng. Trên thực tế, hãng Hamano cũng từng quảng cáo Grace Delight Tote là chiếc túi “đáp ứng mong muốn của những phụ nữ đam mê sự nghiệp”.
Theo Saori Masuda, biên tập viên của 10 Magazine Japan, đây cũng là sản phẩm mang đậm phong cách Nhật Bản cổ điển, bởi Hamano vốn nổi tiếng là thương hiệu chuyên cung cấp vật phẩm cho hoàng gia.
Mặc dù, trước đây công ty được ưa chuộng bởi "những phụ nữ rất bảo thủ, không chạy theo mốt", sự tin dùng của Thủ tướng Takaichi đã thu hút thế hệ người tiêu dùng mới. Thậm chí, nhiều người coi việc bà chọn chiếc túi này là một cử chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc.
Mối liên kết với bà Thatcher
Chiếc túi cũng được xem là sợi dây liên kết vô hình giữa bà Takaichi và thần tượng chính trị: Cựu thủ tướng Anh Thatcher.
Cựu Thủ tướng Margaret Thatcher đang cầm một trong những chiếc túi xách có thiết kế đặc trưng của bà vào năm 1979. Ảnh: Gary Weaser/Keystone.
Sự gắn bó khăng khít của bà Thatcher với chiếc túi xách riêng, thậm chí, đã dẫn đến sự ra đời của thuật ngữ "handbagging". Từ này sau đó mang ý nghĩa biểu tượng cho phong thái thẳng thừng, quyết đoán và tấn công đối thủ bằng lời nói của cựu thủ tướng Anh.
Edwina Currie, nghị sĩ Đảng Bảo thủ và là Bộ trưởng Y tế của bà Thatcher, gọi chiếc túi xách là "vũ khí" của cựu thủ tướng. Bản thân bà Thatcher từng ví von rằng đó là nơi duy nhất "không thể rò rỉ thông tin" trong chính phủ của bà.
Năm 2013, Cynthia Crawford, cựu trợ lý riêng của bà, đã viết trên tờ Guardian rằng "bất cứ thứ gì cực kỳ bí mật hoặc quý giá, chúng tôi đều bỏ vào túi xách của bà ấy vì chúng tôi biết bà không bao giờ rời xa nó".
Theo Trung tâm Margaret Thatcher, vào thời điểm bà rời nhiệm sở, những chiếc túi đã trở thành "biểu tượng mạnh mẽ cho quyền lực không gì lay chuyển của bà".
Với chiếc túi của bà Takaichi, câu hỏi liệu nó có duy trì được sức hút, tầm ảnh hưởng và sức vang vọng lịch sử như vậy hay không vẫn còn là ẩn số.
Tuy nhiên, nó đã kịp tạo ra cú hích doanh số, cùng vô số báo cáo gây sốc về một "cơn sốt toàn quốc" và "hiện tượng lan truyền".
"Mọi người đang chú ý đến những gì bà ấy mặc, nhiều hơn hẳn so với các chính trị gia nam", bà Kameoka của Vogue nhận xét.
Theo trang web của Hamano, công ty đã nhận được rất nhiều yêu cầu cho chiếc túi Grace Delight Tote màu đen đến nỗi đợt sản xuất hiện tại đã cháy hàng.
Công ty "đang nhận được số lượng đơn đặt hàng tương đương với lượng sản xuất của nhà máy trong khoảng 10 tháng", trích thông báo của hãng. Hamano hiện có kế hoạch giao hàng vào cuối tháng 8 năm sau.
Chính khách cũng có khả năng lăng xê nhiều mặt hàng như các ngôi sao giải trí. Trước đó, tại Hàn Quốc, giày thể thao do Tổng thống Lee Jae Myung mang từng được bán hết sạch. Tương tự ở Mỹ, các sản phẩm in hình Tổng thống Donald Trump cũng được dùng để gây quỹ.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/tui-xach-cua-thu-tuong-nhat-gay-chu-y-post1603945.html