Từng đoàn người cưỡi xe máy về quê đón Tết trên Quốc lộ 14

Từng đoàn người cưỡi xe máy về quê đón Tết trên Quốc lộ 14
37 phút trướcBài gốc
Từ những ngày giữa tháng 2, khi không khí Tết đã len lỏi khắp các khu công nghiệp và đô thị lớn, Quốc lộ 14-tuyến giao thông huyết mạch nối TP HCM với các tỉnh Tây Nguyên, đã bắt đầu rộn ràng bởi dòng người trở về quê ăn Tết bằng xe máy.
Từ Bình Dương cũ, Đồng Xoài (Bình Phước cũ), Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) đến Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)..., từng đoàn xe nối đuôi nhau, mang theo hành lý, quà Tết và cả niềm háo hức của những người con xa quê.
Từng đoàn người cưỡi xe máy về quê đón Tết trên Quốc lộ 14
Ngay từ sáng sớm 14-2 (27 Tết), trên nhiều đoạn của Quốc lộ 14, lượng xe máy tăng đột biến. Trên yên xe là những chiếc balô cũ, thùng xốp, túi quà buộc chằng chịt, phía sau là người thân hoặc bạn bè cùng đi.
Có nhóm chỉ hai người, có nhóm cả trăm xe chạy thành đoàn, vừa để hỗ trợ nhau khi có sự cố, vừa để tạo cảm giác an toàn trên chặng đường dài hàng trăm km.
Dòng xe đổ về Tây Nguyên đông đến mức có thời điểm giao thông chậm lại, nhất là tại các đoạn qua thị trấn, khu dân cư đông đúc hoặc khi gặp xe tải, xe khách lớn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, Quốc lộ 14 trong ngày 14-2 không xảy ra tình trạng "tắc đường". Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, điều tiết giao thông tại các điểm nóng, giúp dòng xe máy và ô tô lưu thông tương đối trật tự.
Dừng xe nghỉ chân tại một quán nước ven đường ở đoạn qua Gia Nghĩa, anh Nguyễn Văn Hòa (quê Đắk Lắk, công nhân tại Bình Dương) cho biết năm nào anh cũng chọn về quê bằng xe máy. "Đi xe đò mấy ngày cận Tết vừa đắt, vừa khó mua vé, lại chen chúc. Đi xe máy tuy mệt nhưng chủ động được thời gian, thích dừng đâu thì dừng, có thể ghé ngắm cảnh, ăn uống, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Về tới nhà lại có sẵn xe để đi chơi Tết với bạn bè, gia đình" - anh Hòa chia sẻ.
Quốc lộ 14 trong ngày 14-2 không xảy ra tình trạng "tắc đường"
Không chỉ riêng anh Hòa, nhiều người trẻ cũng xem hành trình về quê bằng xe máy là một trải nghiệm đáng nhớ. Chị Lê Thị Ngọc (quê Gia Lai), đi cùng ba người bạn từ TPHCM, nói rằng họ lên kế hoạch từ cả tuần trước. "Chúng tôi đi thành nhóm để có thể chuyện trò cho đỡ buồn, nếu xe ai hư còn có người hỗ trợ. Quan trọng nhất là tiết kiệm được chi phí, vì vé xe khách mấy ngày này tăng cao, trong khi tụi tôi còn phải lo nhiều khoản khác cho Tết" - chị Ngọc cho biết.
Trên suốt tuyến Quốc lộ 14, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình nhỏ, vợ chồng trẻ chở theo con, hoặc những công nhân gói ghém cả năm vất vả trong vài túi đồ đơn sơ. Mỗi chiếc xe là một câu chuyện mưu sinh, một hành trình trở về sau những tháng ngày làm việc nơi đất khách.
Các quán ăn, cây xăng, tiệm sửa xe dọc tuyến đường này cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Chủ một tiệm sửa xe ở Đồng Xoài cho biết mấy hôm nay lượng khách tăng gấp đôi, chủ yếu là người đi xe máy về quê cần kiểm tra lốp, thay nhớt hoặc sửa chữa nhỏ trước khi tiếp tục hành trình.
Mỗi chiếc xe là một câu chuyện mưu sinh, một hành trình trở về sau những tháng ngày làm việc nơi đất khách.
Dù còn nhiều vất vả, nhưng với những người đang miệt mài trên Quốc lộ 14 những ngày này, niềm vui lớn nhất vẫn là được trở về nhà, sum họp bên gia đình trong những ngày Tết. Giữa nắng gió, khói bụi và dòng xe hối hả, hành trình về quê bằng xe máy không chỉ là một chuyến đi mà còn là dấu mốc khép lại một năm lao động, mở ra những ngày đoàn viên ấm áp.
Bài - ảnh - Clip: QUỐC HY
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/tung-doan-nguoi-cuoi-xe-may-ve-que-don-tet-tren-quoc-lo-14-196260214120535913.htm