Giữa thời điểm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi mạnh mẽ vào lĩnh vực âm nhạc, câu chuyện so sánh giữa giọng hát AI và ca sĩ thật trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi. Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết thể hiện quan điểm rõ ràng, thẳng thắn về vấn đề này.
Nam ca sĩ cho rằng việc đặt giọng hát AI và giọng hát con người lên cùng một bàn cân ngay từ đầu đã là một sự so sánh khập khiễng. Theo anh, đây là hai thực thể hoàn toàn khác biệt về bản chất, không thể đánh giá bằng cùng một tiêu chí.
“AI có thể hoàn hảo”, Tùng Dương nhận định. Với khả năng xử lý dữ liệu và thuật toán, giọng hát do AI tạo ra gần như không mắc lỗi: không lệch tông, không hụt hơi, không sai nhịp. Tất cả đều đạt đến độ chính xác cao về cao độ và trường độ, giống như một bài toán được giải với đáp án tuyệt đối.
Tuy nhiên, nam ca sĩ nhấn mạnh rằng âm nhạc chưa bao giờ chỉ là những con số hay phép tính. Sự hoàn hảo về kỹ thuật, theo anh, không phải là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của một tác phẩm âm nhạc.
Ngược lại, giọng hát của con người dù có thể không tròn trịa lại mang trong mình những rung động rất thật. Đó có thể là sự run rẩy, những nốt vỡ, hay những khoảnh khắc chưa hoàn hảo. Nhưng chính những “vết xước” ấy lại là nơi cảm xúc tồn tại và lan tỏa.
Tùng Dương cho rằng mỗi câu hát của người nghệ sĩ đều chứa đựng trải nghiệm sống: những ký ức, nỗi đau, niềm vui hay cả những tổn thương đã đi qua. Một nốt nhạc có thể chưa đạt độ chính xác tuyệt đối, nhưng lại phản ánh chân thực đời sống nội tâm của người hát, điều mà AI khó có thể tái hiện trọn vẹn.
Theo nam ca sĩ, dù AI có thể học từ hàng triệu dữ liệu, bản chất của nó vẫn chỉ là sự mô phỏng. Nó “tái tạo” lại cảm xúc đã từng tồn tại, chứ không thực sự trải qua cảm xúc như con người. Chính vì vậy, trong giới làm nghề, giọng AI hiện vẫn chủ yếu được sử dụng như một công cụ demo để phác thảo ý tưởng cho các sản phẩm âm nhạc mới.
Từ góc nhìn này, Tùng Dương đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: nếu một giọng hát đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối, không có bất kỳ “vết xước” nào, liệu đó còn là âm nhạc hay chỉ là một sản phẩm âm thanh được tối ưu hóa?
Nam ca sĩ nhấn mạnh, âm nhạc đích thực không cần phải hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là khả năng chạm đến cảm xúc người nghe. Và chỉ con người với những giới hạn, sai lệch và trải nghiệm cá nhân mới có thể tạo ra thứ âm nhạc mang “linh hồn”.
Anh cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu một ngày công chúng chỉ lựa chọn những sản phẩm “đúng tuyệt đối”, điều bị đánh mất không chỉ là vai trò của người nghệ sĩ, mà còn là chính khả năng rung động của con người trước nghệ thuật.
“Khi đó, âm nhạc sẽ không còn là nghệ thuật, mà chỉ là sản phẩm”, Tùng Dương nhấn mạnh.
Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với quan điểm đề cao cảm xúc và giá trị con người trong âm nhạc, giữa bối cảnh công nghệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thanh Phúc