Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư: Bài 6 - Nghỉ viên chức, thành doanh nhân bất động sản

Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư: Bài 6 - Nghỉ viên chức, thành doanh nhân bất động sản
17 giờ trướcBài gốc
Bà Vũ Thị Tú, Tổng giám đốc Công ty CP Nhà đất Thủ đô, quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (ảnh do nhân vật cung cấp)
Hành trình gian nan
Bà Vũ Thị Tú sinh năm 1974 ở thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn (Thanh Miện). Hồi đó, bố mẹ của bà đều là giáo viên nên cũng muốn con theo nghề. Bà Tú chăm chỉ học hành, đạt kết quả tốt nên đỗ vào Trường Trung học Sư phạm Hải Hưng.
Năm 1993, bà Tú tốt nghiệp và về dạy ở Trường Tiểu học Hồng Đức (Ninh Giang), sau đó trở thành viên chức nhà nước. Năm 2000, bà Tú lập gia đình nên chuyển công tác đến giảng dạy ở Trường Tiểu học Nam Hưng (Nam Sách).
Hồi đó, lương giáo viên chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng. Bà Tú cảm thấy chưa đủ cho nhu cầu cuộc sống và luôn có sự thôi thúc mong muốn được tìm tòi, trải nghiệm để phát triển.
Làm việc với cường độ cao nhưng nữ Tổng giám đốc luôn niềm nở, đầy năng lượng
Vậy nên, bà Tú đã chọn đổi thay để khai thác nhiều hơn tiềm năng của bản thân, nâng cao thu nhập cho mình, giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình, người thân và cống hiến cho xã hội.
Cứ ngoài giờ dạy hay có ngày nghỉ là bà Tú đến những nơi nhộn nhịp, những thành phố lớn xem người ta đang buôn bán thứ gì sôi động, xã hội đang cần gì để mình học tập làm theo.
Để khởi nghiệp, bà Tú chịu khó quan sát, nghiên cứu. Bà phân tích một chiếc xe ô tô cần đến 2.000 - 3.000 chi tiết, làm một ngôi nhà cần khoảng 43 chi tiết, ngành nghề phục vụ từ gỗ, gạch, xi măng, cát...
Từ đó, bà dùng phương pháp loại trừ, rút ra thứ xã hội đang thực sự cần và mình có thể cung cấp để kinh doanh, khởi nghiệp. Đồng thời, phải là một nghề phù hợp với khả năng, điều kiện sẵn có của mình.
Trụ sở chính của Công ty CP Nhà đất Thủ đô là một biệt thự ở vị trí đắc địa, nhộn nhịp do bà Tú sở hữu ở khu đô thị Vinhomes Riverside
Bà Tú chọn bán sơn trước tiên. Thấy những ngôi nhà ở quê chỉ quét vôi ve năm nào cũng bong tróc, phải sơn lại trong khi nhiều nơi họ làm nước sơn đẹp lắm, bà Tú đã quyết tâm khởi nghiệp ngành sơn.
Mới làm, bà Tú không ngần ngại mà tự tìm đến khách hàng, đi chào từng người một.
"Mình cứ cầm bảng màu, bảng giá đi chào hàng, thấy nhà ai đang xây mình cũng vào mà không ngại khó, ngại khổ. Có lần đi vào làng quê, cả đàn chó xồ ra, chó cắn vào chân thì rửa sạch chân rồi đi tiếp. Xã nào trong huyện tôi cũng biết, cũng đi", bà Tú nhớ lại những ngày khó khăn.
Mới làm ăn, bà Tú phải thế chấp sổ lương giáo viên ít ỏi của mình để vay vốn kinh doanh. Có lúc cấp bách phải vay lãi ngày. Có lợi nhuận thì mỗi lúc một ít, tích ra một chút rồi dần dần mở đại lý, mở rộng kinh doanh.
Sau đó thì bà sang làm bất động sản. Đến năm 2015, bà Tú chuyển công tác lên Hà Nội, dạy học tại quận Long Biên.
Sự thay đổi mạnh mẽ nhất vào năm 2019, bà Tú nghỉ hẳn nghề giáo viên, rời viên chức nhà nước sau 26 năm 6 tháng gắn bó để ra làm bất động sản, thành lập Công ty CP Nhà đất Thủ đô.
Tâm ở đâu, tầm ở đó
Hồi mới khởi nghiệp từ một giáo viên, không được đào tạo, không có kinh nghiệm trong kinh doanh, bà Tú học hỏi từ chính những nhân sự trẻ tuổi của mình
Lúc mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, bà Tú chỉ là một cô giáo ở tỉnh mới lên còn đầy bỡ ngỡ, ở nhà thuê hoặc ở cùng người thân.
Đến nay, bà Tú đã trở thành Tổng giám đốc một công ty bất động sản có tiếng ở Hà Nội, sở hữu cơ ngơi trăm tỷ. Tại khu đô thị Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội), trụ sở công ty bà Tú là ngôi biệt thự trị giá trên 100 tỷ đồng do bà sở hữu, tọa lạc ở vị trí đắc địa, ngay tại một trong những nút giao thông sôi động nhất.
Đến đây vào lúc 6 giờ chiều, khách mua bất động sản, nhân viên của bà Tú vẫn giao dịch, ra vào tấp nập. Quanh đó là những văn phòng, sàn giao dịch bất động sản mà bà Tú thường làm việc.
Theo chân bà Tú đi làm mới thấy cường độ làm việc cao của một phụ nữ tuổi trung niên. Dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc lịch thiệp nhưng thoải mái, bà Tú bước đi thoăn thoắt, khéo léo lái xe qua những dãy nhà, khu đô thị sang trọng và các sàn giao dịch lớn. Dù sáng sớm hay chiều muộn, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt tươi tắn của bà cùng giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút.
Bà Tú kinh doanh với quan niệm mang đến lợi ích xứng đáng cho khách hàng và mình cũng được trả công xứng đáng
Không chỉ kinh doanh bất động sản khắp mọi miền đất nước, bà Tú còn kinh doanh bất động sản ở các nước Hungari, Đức, Úc...
Ở quê hương Hải Dương, nhiều người ấn tượng bởi bà Tú là một nữ doanh nhân thành đạt, có tâm.
Nhìn lại hành trình hơn 26 năm làm giáo viênrồi nghỉ việc cho đến khi có cơ ngơi như hôm nay, bà Tú chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Bà luôn tâm niệm rằng "làm hết mình, không lùi bước, cái tâm của mình đến đâu, cái tầm của mình ở đó".
Từ hồi bán sơn, cuối giờ làm bà đã đến quét dọn, dồn những thùng sơn dở, còn ít vào nhau để không lãng phí cho khách.
Khi làm bất động sản, bà Tú cũng lưu ý, học hỏi, nắm bắt, đọc nhiều để biết nhiều, phục vụ từng đối tượng khách hàng.
Bà tự tin với thu nhập của mình vì đó là khi bà mang đến lợi nhuận cho khách hàng và được trả công xứng đáng.
Từ thành quả của bản thân, bà Tú có điều kiện tham gia hoạt động từ thiện giúp trẻ em, người nghèo cùng các hội phụ nữ, câu lạc bộ nữ doanh nhân ở Hải Dương và Hà Nội như ủng hộ nấu cháo miễn phí, phát thức ăn cho người vô gia cư, đóng góp xây dựng nhà cửa, trường học cho người dân vùng cao...
Khởi nghiệp không bao giờ là muộn
Bà Tú chuyên kinh doanh bất động sản Vinhomes cùng nhiều dự án bất động sản trong và ngoài nước
Bà Tú luôn nỗ lực hằng ngày, đam mê với công việc. Có những buổi làm việc xuyên đêm, những bữa ăn điện thoại reo liên tục, bà vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Lịch trình ngày mai ra sao, bà định sẵn từ hôm trước. Dù bận rộn nhưng bà vẫn dành thời gian để đọc sách, tham gia múa hát, chơi thể thao.
"Tôi luôn tranh thủ xem tin tức thời sự, đọc báo để nắm bắt tình hình, nâng cao hiểu biết của bản thân, phục vụ công việc và không ngừng làm mới, bồi đắp cho mình mỗi ngày. Dù khó khăn cũng luôn luôn tích cực, phấn đấu vươn lên, coi đó là thử thách nhất định phải vượt qua", bà Tú chia sẻ.
Nhìn lại hành trình khởi nghiệp thành công từ một cô giáo không được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm kinh doanh, vốn liếng hạn chế, bà Tú khẳng định khởi nghiệp chưa bao giờ là muộn, không bao giờ là khó và tiềm năng, cơ hội luôn ở quanh ta. Hồi mới làm, bà Tú học hỏi từ chính những nhân viên của mình.
Chia sẻ về quan điểm trong bối cảnh tinh gọn bộ máy mạnh mẽ như hiện nay, bà Tú đánh giá đây là một cơ hội "nghìn năm có một" cho những ai còn chông chênh trong môi trường Nhà nước và mong muốn thay đổi, thử sức với lĩnh vực mới.
Bà Tú cho rằng thời điểm này đang có rất nhiều cơ hội mở cho mọi người với điều kiện từ sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, thương mại điện tử, giá thuê bất động sản không quá cao... Chỉ trong vài phút, bà Tú đã điểm ra nhiều ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp tiềm năng mà ai cũng có thể làm được.
Trong khi nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ hưu và lo rằng quá muộn để khởi nghiệp, bà Tú vẫn khẳng định không bao giờ nghỉ hưu, sẽ làm việc đến hơi thở cuối cùng. Việc đi làm mỗi ngày, kinh doanh với bà Tú không phải chỉ để kiếm tiền mà còn để bà cảm thấy bản thân luôn có ích, cống hiến nhiều hơn cho gia đình, xã hội.
Bà Tú luôn giữ một quan điểm rằng: "Có đi thì mới đến, có bắt tay vào việc, có lao động thì mới có sáng tạo, kinh nghiệm. Khi có kiến thức, giá trị mới định vị được bản thân mình ở đâu trong một xã hội luôn luôn thay đổi, đi lên từng ngày như hiện nay".
PHONG TUYẾT
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/tung-la-nguoi-nha-nuoc-thanh-cong-o-khu-vuc-tu-bai-6-nghi-vien-chuc-thanh-doanh-nhan-bat-dong-san-407040.html