Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh từng mất khoảng 4 năm để tìm lại bản thân, ổn định cả về tinh thần, thể chất lẫn tài chính. Hiện tại, một ngày của bà mẹ đơn thân 36 tuổi xoay quanh lịch trình bận rộn giữa công việc MC và thiên chức làm mẹ. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tự do lựa chọn điều mình muốn, học cách bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc để làm chỗ dựa vững chắc cho bé Max.
MC Hoàng Oanh.
Đi qua những giông bão, chia sẻ với Ngoisao.net, người đẹp sinh năm 1990 thừa nhận bản thân từng có giai đoạn u uất, sợ hãi việc chọn sai một lần nữa. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô chọn cách sống chung với nỗi sợ và tích lũy nó như một loại "vaccine" để tỉnh táo hơn trong tình yêu. Hoàng Oanh không còn chạy theo cảm xúc nhanh như thời trẻ mà chọn cách sống chậm lại, "chill" hơn và chú trọng vào hạnh phúc tự thân thay vì đặt áp lực lên đối phương.
Trải lòng về bến đỗ bình yên hiện tại, Á hậu không giấu được sự xúc động khi nhắc đến người yêu mới:
"Khi ai đó thật sự thương mình, họ sẽ thương cả gia đình mình. Tôi nhìn thấy điều này ở bạn trai, cũng là điểm cộng rất lớn để tôi mở lòng. Cách anh ấy trân trọng, đối xử tử tế với gia đình người yêu khiến tôi xúc động."
Đặc biệt, là một người mẹ đơn thân, Hoàng Oanh luôn đặt cảm xúc của con trai lên hàng đầu. Cô chỉ tiếp tục mối quan hệ khi thấy bé Max thoải mái, gần gũi với bạn trai của mẹ. May mắn thay, người yêu mới của cô sở hữu nhiều giá trị tương đồng, sự chân thành và thấu hiểu, giúp cô tìm lại trạng thái bình yên từ sâu bên trong.
Khi được hỏi về việc "đi bước nữa", nữ MC thẳng thắn cho biết cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần hai vì không còn tò mò về nó. Với cô, một mối quan hệ cam kết, hạnh phúc và một người bạn đời tri kỷ quan trọng hơn một tờ giấy kết hôn. Nhìn lại sự thay đổi của chính mình, Hoàng Oanh hài hước thú nhận:
"Chuyện tình cảm của tôi trộm vía đang tiến triển tốt đẹp. Tôi thấy anh ấy có nhiều giá trị tương đồng với mình, nhờ vậy cả hai dễ thấu hiểu nhau. Thật ra tôi cũng lười yêu. Nếu không phải người này, chắc tôi cũng làm biếng luôn."
Hoàng Oanh cùng con trai và bố mẹ.
Nói về viễn cảnh tương lai nếu có một cuộc hôn nhân thứ hai, Hoàng Oanh ví von lần đầu như "xé nháp" để cô hoàn thiện bản thân hơn. Nữ MC mong muốn nửa kia sẽ là một người bạn thân thiết, để cô được thoải mái là chính mình, cùng nhau trò chuyện và san sẻ mọi điều trong cuộc sống một cách dễ thở nhất.
Khánh Chi