Tuổi già đau yếu, người phụ nữ ở Ninh Giang phải nuôi em trai tâm thần

Tuổi già đau yếu, người phụ nữ ở Ninh Giang phải nuôi em trai tâm thần
11 giờ trướcBài gốc
Bà Nhan cặm cụi dọn dẹp khi người em trai phát bệnh làm đổ cơm ra nền nhà
Căn nhà cũ của bà Nhan bên cánh đồng vắng đã xuống cấp, bên trong không có vật dụng gì đáng giá. Những ngày nồm ẩm, nền đất ướt át, không khí ẩm mốc bủa vây. Bên trong căn nhà ấy chỉ có hai chị em già yếu nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Nhà bà Nhan có 5 chị em. Bố bà mất sớm, mẹ bà tần tảo nuôi con khôn lớn. Nhưng cuộc sống gia đình bà lại chẳng yên ả. Chị gái bà đi làm thuê rồi bị lừa sang Trung Quốc đến nay vẫn biệt tăm. Hai người chị khác lấy chồng xa, nhà nghèo khó nên không giúp được gì. Khi mẹ mất, chỉ còn hai chị em bà ở lại, côi cút nuôi nhau.
Em trai bà Nhan năm nay đã gần 60 tuổi, trước đây vốn khỏe mạnh, chịu khó làm lụng. Hai chị em làm thuê, cày ruộng, chắt chiu từng đồng để xây được căn nhà nhỏ. Thế nhưng, căn nhà xây chưa kịp trát thì tai họa ập đến. Năm 2000, em trai bà bỗng đổ bệnh nặng rồi từ đó phát bệnh tâm thần.
Căn nhà hơn 20 năm chưa kịp trát tường của hai chị em bà Nhan đến nay đã xuống cấp
Từ ngày bị bệnh, em trai bà Nhan mất hết nhận thức, nhiều lúc bỏ nhà đi lang thang. Hằng đêm, bà Nhan không dám ngủ sâu, chỉ sợ em trai đi lạc. Mấy năm nay, bà cũng bị ảnh hưởng bởi một lần đột quỵ nhẹ, sức yếu song vẫn cố gắng lo từng bữa cơm, miếng cháo cho em.
"Nhà lợp ngói nhưng đợt bão số 3 năm 2024, gió tốc bay mất mái. Hai chị em cứ ngồi co ro, run rẩy. Nước mưa tạt vào mặt hòa cùng nước mắt mà xót xa" - bà Nhan ngậm ngùi kể.
Bệnh tật khiến em trai bà ngày càng gầy yếu, nhiều lúc không ăn uống được gì. Bà Nhan lo lắng những ngày mình ốm đau, em trai sẽ thế nào? Tuổi già của 2 chị em bà Nhan chỉ biết dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi và mấy sào ruộng. Để có thêm thức ăn, bà vẫn ra ruộng bắt cua, mò ốc.
Căn nhà mà hai chị em bà Nhan làm lụng vất vả có được sau hơn 20 năm đã xuống cấp. Sau bão số 3, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà sửa chữa nhưng vẫn chỉ là tạm thời. Bà Nhan chỉ có một mong ước là sửa sang kiên cố căn nhà, trát kín những lỗ thủng để che nắng, che mưa.
Anh Nguyễn Đức Hanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Phúc cho biết: "Gia đình bà Nhan thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể quan tâm hỗ trợ song cũng chỉ được phần nào. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Nhan và em trai có một cuộc sống ổn định hơn".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Phạm Thị Nhan, thôn 2, xã Vạn Phúc cũ (nay là xã Đức Phúc, huyện Ninh Giang), số điện thoại: 0366.546.728 hoặc qua anh Nguyễn Đức Hanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Phúc. Số tài khoản: 2302 376 755 989, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ninh Giang.
VŨ OANH
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/tuoi-gia-dau-yeu-nguoi-phu-nu-o-ninh-giang-phai-nuoi-em-trai-tam-than-406960.html