Tuổi già là quãng đời đáng lẽ được sống chậm, sống an yên sau những tháng năm bươn chải. Thế nhưng, với không ít người, tuổi xế chiều lại ngập trong lo toan, nợ nần – phần lớn bắt đầu từ một câu nói quen thuộc: “Mẹ (Bố) cho con vay ít tiền”.
Thương con là bản năng, nhưng thương không đúng cách có thể khiến cha mẹ mất cả tiền lẫn sự bình yên cuối đời. Để tuổi già không còn gánh gồng, dưới đây là 2 điều cha mẹ nhất định không nên phạm phải khi con cái hỏi vay tiền:
1. Dốc hết tiền tiết kiệm cho con vay
Đây là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều cha mẹ không nỡ từ chối khi thấy con khó khăn, sẵn sàng rút sạch tiền tiết kiệm, bán đất, cầm sổ đỏ, thậm chí vay nóng để lo cho con. Nhưng tiền đi rồi không dễ lấy lại, nhất là khi cho vay “tình cảm”, không giấy tờ, không thời hạn trả.
Không ít trường hợp đến lúc bản thân ốm đau, cần viện phí hay chỉ đơn giản là muốn sống thoải mái thì lại không còn gì trong tay. Thậm chí còn rơi vào tình cảnh ngửa tay xin lại chính con mình.
Lời khuyên: Dù có giúp con, cũng phải giữ lại khoản tiền dưỡng già đủ để phòng thân. Tiền cho con vay phải là khoản dư ra, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe, và sự độc lập tài chính của chính mình.
Ảnh minh họa.
2. Cho con vay tiền để tiêu xài, hưởng thụ
Một sai lầm khác nhiều bậc cha mẹ mắc phải là cho con vay tiền không vì nhu cầu thiết yếu, mà để thỏa mãn lối sống hưởng thụ: mua xe đẹp, du lịch sang, đầu tư mạo hiểm hay đơn giản là “muốn bằng bạn bằng bè”.
Những khoản tiền này không phải vì khốn khó mà vì ham muốn. Cha mẹ nghĩ “con đang còn trẻ, cần giúp đỡ”, nhưng thực chất là tiếp tay cho sự ỷ lại, sống thiếu trách nhiệm.
Đáng buồn hơn, khi cha mẹ cần được phụng dưỡng thì những đứa con từng sống bằng tiền bố mẹ lại quay lưng, thậm chí coi việc vay tiền năm xưa là “chuyện nhỏ”.
Lời khuyên: Tiền bạc của cha mẹ không phải để nuôi sự lười biếng và tiêu hoang. Nếu con vay tiền, hãy hỏi rõ mục đích. Chỉ giúp khi đó là nhu cầu chính đáng và con thực sự có phương án trả lại.
Con cái là máu mủ, nhưng tuổi già không thể chỉ sống bằng tình cảm. Tiền bạc – nếu không quản lý khôn ngoan – sẽ trở thành thứ khiến cha mẹ khổ tâm nhiều nhất trong tuổi xế chiều.
Hãy nhớ: giúp con là điều nên làm, nhưng đừng để sự hy sinh trở thành gánh nặng, và đừng trao cả bình yên cuối đời chỉ vì một chữ “thương” mù quáng.
Lê Vân (t/h)