Tuổi thần tiên với chuyện 'D8i bắt nỗi buồn'

Tuổi thần tiên với chuyện 'D8i bắt nỗi buồn'
2 giờ trướcBài gốc
Nỗi buồn cũng đi bắt được sao? Người lớn chắc không bao giờ nghĩ tới nhưng với trí tưởng tượng của các bạn nhỏ tuổi thì điều này có thể xảy ra. Cuốn truyện dài “Đi bắt nỗi buồn” (Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tháng 5-2025) của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền có chứa nội dung như vậy. Tác phẩm đoạt giải ba Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam (2021 - 2023).
Với 120 trang sách, chia làm 8 phần nhỏ, "Đi bắt nỗi buồn" đưa độc giả vào thế giới hồn nhiên của nhân vật chính là cậu bé tên Ken, 7 tuổi, vừa có em và lên chức anh Hai. Với lời văn chân chất, mộc mạc và cách kể chuyện luôn xưng “em” của nhân vật chính, tác giả đã gửi gắm những bài học giản dị nhưng sâu sắc và đầy tự nhiên gắn liền với lứa tuổi nhi đồng. Ken luôn yêu thương em mình, bạn bè và qua lời thủ thỉ của em cũng như các nhận vật khác, nhiều tình tiết lý thú, đầy ngộ nghĩnh về đời sống sinh hoạt của các em nhỏ đã tạo cho các trang viết đầy cuốn hút.
Ngoài Ken, các nhân vật xuất hiện nhiều trong truyện là mẹ Ken và ông Tư hàng xóm. Qua mẹ, Ken biết được nhiều điều, chẳng hạn để trở thành một người đàn ông không cần đợi tới khi trưởng thành, mà có thể tập từ bé bằng cách hằng ngày làm những việc nhỏ nhưng có ích, thiết thực như phụ mẹ quét nhà, trông em, nhặt rau…; hay muốn hiểu một người nào đó thì phải ở gần một thời gian mới biết họ dễ thương hay khó tính, chứ không nên nhìn bề ngoài. Đối với ông Tư hàng xóm, lúc đầu trong mắt Ken là nhân vật đáng sợ, nhưng dần dà qua tiếp xúc, cậu bé nhận ra những điều ngược lại. Điều lý thú trong cuốn sách là bằng sự sáng tạo, tác giả đã gần gũi hóa, biến hình ảnh ông Ba Bị (nhân vật trong dân gian hay lấy ra hù trẻ con) trở thành nhân vật đáng yêu để xóa đi nỗi sợ hãi của Ken. Khi bị ông Tư hù sẽ bị ông Ba Bị bắt, với sự tưởng tượng của mình, Ken không hề sợ mà nghĩ ông Ba Bị chỉ đến để lấy đi nỗi buồn ở mọi người và phân phát niềm vui. Vì theo Ken, ông Ba Bị chẳng qua là ông già có 3 cái bị, 2 cái đựng niềm vui, cái còn lại chứa nỗi buồn. Thậm chí, thấy ông Tư có nhiều nỗi buồn, Ken bày ông tối đi ngủ nên mở cửa sổ cho ông Ba Bị nhảy vào, như thế nỗi buồn mới bị bắt hết được.
Đặc biệt, trước sự ra đi và mất mát, điều người lớn thường né tránh khi nói chuyện với trẻ, nhưng nhà văn lại chọn cách đối diện, không chỉ một mà nhiều lần, như chuyện về cái chết của vợ ông Tư hay sự bỏ đi của dì Xuyến, hoặc những người mất vì đại dịch…, qua đó gửi gắm giá trị của hiện tại, giúp trẻ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình, bạn bè, nuôi dưỡng lòng yêu thương và biết ơn mọi người.
Nguyễn Thị Như Hiền, sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh. Chị đã xuất bản các tác phẩm: “Mưa qua Triền Rang” (tập truyện ngắn, năm 2023); “Ngồi bên hiên nhìn nắng” (tập tản văn, năm 2024). “Đi bắt nỗi buồn” là truyện dài đầu tay viết cho thiếu nhi của chị, một cuốn sách ngoài mục đích giải trí còn là cánh cửa mở ra thế giới cảm xúc, giúp trẻ lớn lên một cách trọn vẹn, hiểu biết và giàu lòng trắc ẩn, nhân ái.
LÂM TƯỜNG VY
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202508/tuoi-than-tien-voi-chuyen-d8i-bat-noi-buon-8025221/