Tuổi thơ sóng gió của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Ôn Bích Hà

Tuổi thơ sóng gió của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Ôn Bích Hà
14 giờ trướcBài gốc
Ôn Bích Hà (tên tiếng Anh: Irene Wan, sinh năm 1966) là nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), được biết đến rộng rãi qua các vai diễn táo bạo và đầy gợi cảm trong nhiều bộ phim gắn mác hạng III – thể loại dành cho người lớn. Với vẻ đẹp gợi cảm và phong cách diễn xuất bản năng, cô nhanh chóng trở thành "biểu tượng sex" của màn ảnh Hong Kong thập niên 1990.
Nổi bật trong số đó là các bộ phim như "Lonely Fifteen" (1982), "All of a Sudden" (1996) – tác phẩm gây tranh cãi vì nhiều cảnh khỏa thân và thân mật, đã khiến Ôn Bích Hà gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng cảnh nóng”. Dù từng đối mặt với không ít chỉ trích và định kiến, cô vẫn khẳng định đó là lựa chọn nghệ thuật có chủ đích, coi cơ thể phụ nữ là một hình thức biểu đạt thẩm mỹ. Bên cạnh điện ảnh, Ôn Bích Hà còn nổi tiếng với vai Đát Kỷ trong phim truyền hình "Đát Kỷ – Trụ Vương" (2001), trở thành một trong những hình tượng kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.
“Tôi coi những cảnh đó như một hình thức nghệ thuật”
Tuổi thiếu niên của Ôn Bích Hà không bằng phẳng như nhiều người vẫn tưởng tượng về một ngôi sao điện ảnh. Sinh trưởng trong một gia đình nghiêm khắc, cô cảm thấy mình bị kiểm soát quá mức. Cô thường xuyên trốn học, tiệc tùng, và tham gia vào những hoạt động bị coi là nổi loạn thời bấy giờ. Một đêm nọ, sau khi trở về nhà muộn và bị mẹ đánh lần đầu tiên, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc và quyết định bỏ nhà đi.
Trong vài tuần lang thang, Ôn Bích Hà sống nhờ nhà bạn bè. Nhưng chính khoảng thời gian ấy đã đưa cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cô kể được người trong ngành phát hiện và mời đi thử vai. “Họ đưa cho tôi một tấm danh thiếp và mời tôi đến thử vai tại một công ty điện ảnh vào ngày hôm sau. Cảm giác như định mệnh vậy. Nếu tôi không bỏ trốn, có lẽ tôi đã không bao giờ bước vào thế giới giải trí”, cô kể.
Chưa đầy 18 tuổi, cô trúng tuyển và được ký hợp đồng độc quyền hai năm, sau khi mẹ cô chấp thuận ký thay.
Nhan sắc Ôn Bích Hà trong "Đát Kỷ - Trụ Vương)
Ôn Bích Hà bước vào điện ảnh bằng vai diễn đầu tiên trong "Tịnh muội tử" (Lonely Fifteen) (1982), nhanh chóng trở thành hiện tượng với phong cách diễn xuất bản năng và chân thật. Cô tiếp tục ghi dấu ấn khi hợp tác với các tên tuổi lớn như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát.
Đỉnh điểm của tranh cãi đến vào năm 1996 khi cô đảm nhận vai chính trong All of a Sudden, một bộ phim có nhiều cảnh khỏa thân và được xếp loại hạng III – phân loại chỉ dành cho người lớn ở Hong Kong. Nhiều khán giả cho rằng đây là một bước lùi trong sự nghiệp của cô, nhưng Ôn Bích Hà có quan điểm hoàn toàn khác.
“Tôi yêu thích đạo diễn và kịch bản. Tôi đã quen với văn hóa phương Tây và ngưỡng mộ điện ảnh châu Âu. Tôi coi những cảnh đó như một hình thức nghệ thuật. Cơ thể phụ nữ có thể đẹp và mang tính nghệ thuật”, cô giải thích.
Dù bộ phim thất bại về mặt thương mại và khiến cô bị gán mác “nữ diễn viên phim cấp 3”, Ôn Bích Hà vẫn không lùi bước. “Tại sao mọi người chỉ tập trung vào một vài cảnh thay vì toàn bộ bộ phim? Tôi thất vọng với phản ứng của công chúng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận”.
Nỗi sợ sinh con của Ôn Bích Hà
Ít lâu sau khi hoàn tất "All of a Sudden", Ôn Bích Hà phải đối mặt với cú sốc lớn khi cha cô qua đời. Mất mát này khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô quyết định tạm ngưng mọi công việc, thậm chí từ chối phát hành một album nhạc đã chuẩn bị xong.
Cô sang Mỹ để tìm lại thăng bằng. Khi trở về Hong Kong, cuộc gặp gỡ với doanh nhân Hà Tổ Quang – người sau này trở thành chồng cô – đã đánh dấu một chương mới trong đời sống cá nhân. “Anh ấy quyến rũ, thông minh và kiên trì. Khi thế giới của tôi sụp đổ, anh ấy xuất hiện. Sau 3-4 năm bên nhau, tôi nhận ra anh ấy chính là người ấy”, cô nói.
Hai người kết hôn vào năm 2000, nhưng quyết định không sinh con – một lựa chọn mà cô từng chia sẻ bắt nguồn từ chấn thương tâm lý thời thơ ấu.
Ôn Bích Hà được chồng tổ chức tiệc sinh nhật hôm 27/7, mời người thân, bạn bè tham dự. Ảnh: Weibo
Nỗi sợ sinh nở của Ôn Bích Hà xuất phát từ một trải nghiệm mà cô chứng kiến khi còn là thiếu niên: chị gái cô gặp biến chứng trong lúc sinh con. “Em bé của chị ấy chưa chuyển dạ, nên chị ấy bị chảy máu rất nhiều và suýt chết. Chị ấy nôn liên tục và bị trầm cảm sau sinh. Lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên, nhưng tôi đã chứng kiến tất cả. Điều đó khiến tôi kinh hãi”, cô kể.
Thay vì sinh con, cô và chồng quyết định nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi. “Cháu mới 11 tháng tuổi và bị sốt nhẹ. Cháu nhìn thẳng vào tôi và không rời mắt khỏi tôi – ngay cả với Ken. Đó là tình yêu sét đánh”.
Hơn 15 năm sau quyết định nhận con nuôi, Ôn Bích Hà không chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn ấn tượng mà còn bởi sự kiên định và chân thành trong lựa chọn sống. Dù bị gắn mác “diễn viên phim cấp 3”, dù bị chỉ trích hay hiểu lầm, cô vẫn không thay đổi quan điểm sống và nghệ thuật của mình.
“Tôi đã đưa ra những quyết định táo bạo. Có người chỉ trích, có người hiểu lầm. Nhưng tôi vẫn luôn là chính mình. Và tôi chưa bao giờ hối hận”.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/tuoi-tho-song-gio-cua-nu-hoang-canh-nong-on-bich-ha-post1218473.vov