Buổi lễ có sự tham dự của hơn 450 đại biểu, gồm các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân khu 9, Bộ CHQS tỉnh An Giang.
Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu.
Anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang xúc động nhắc nhớ thế hệ trẻ: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm và nỗi đau vẫn còn trong trái tim bao thế hệ. Tháng 7 về, cả dân tộc lại thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; tổ chức các hoạt động chăm lo, tri ân người có công.
“Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhiều năm qua, tuổi trẻ An Giang đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, như chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm; thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa, đỡ đầu con em thương binh liệt sĩ, giúp đỡ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn… Đó không chỉ là truyền thống quý báu, còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của người trẻ hôm nay”, anh Bằng nhấn mạnh.
Đặc biệt, trong sáng cùng ngày, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc đã đón 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia trở về đất mẹ. “Sự trở về này nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập hôm nay”, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang bày tỏ.
Các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.
Tại buổi lễ, tuổi trẻ An Giang kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, thắp nến tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, vượt khó, giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của cha anh.
“Xin nguyện để ngọn lửa truyền thống mãi được thắp sáng trong tim mỗi người trẻ hôm nay và mai sau”, anh Bằng nói.
Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Phường Thới Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho quê hương.
Các bạn đoàn viên thanh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nhật Huy