Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau (phường An Xuyên) là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ và địa chỉ thiêng liêng giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.
Tuổi trẻ Cà Mau thành kính dâng hoa, thắp hương và thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng nghìn người con ưu tú của Cà Mau đã hy sinh tuổi xuân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc.
Tuổi trẻ Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi và Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ là truyền thống quý báu mà tuổi trẻ Việt Nam cần tiếp nối và phát huy để bảo vệ bản sắc dân tộc.
Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, trong tháng 7, tuổi trẻ Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khám chữa bệnh miễn phí, xây nhà tình nghĩa, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” và triển khai các phần việc “Đền ơn đáp nghĩa”.
Những việc làm ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
* Cùng thời điểm trên, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (xã Hòa Bình), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với sự tham dự của đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (xã Hòa Bình).
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt tràng hoa trước Đài Tổ quốc ghi công, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công.
Ngay sau lễ viếng, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thắp nến và dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Mỗi ngọn nến, nén hương là lời tri ân thành kính, là lời hứa thiêng liêng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tuổi trẻ Cà Mau nguyện một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; quyết tâm sống, học tập và công tác thật tốt để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương, góp phần xây dựng Cà Mau ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Tuổi trẻ Cà Mau thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ.
Lễ viếng được tuổi trẻ Cà Mau tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, đây là lễ viếng đầu tiên của tuổi trẻ Cà Mau sau khi hai tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu hợp nhất, mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ trẻ hai vùng đất giàu lòng yêu nước và tinh thần bất khuất.
Trịnh Hải - Văn Đum - Hoàng Lam - Anh Tuấn