Từ sáng sớm, các đoàn viên công an cùng tình nguyện viên đã chuẩn bị từng phần ăn chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh. Không chỉ trao cơm miễn phí, các tình nguyện viên còn ân cần thăm hỏi, động viên, mang đến sự ấm áp, sẻ chia giữa bệnh viện.
Theo đó, 600 suất ăn và 600 chai nước miễn phí đã được trao tặng cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang. Chương trình dự kiến duy trì vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần, góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bệnh nhân yên tâm điều trị.
Thượng úy Nguyễn Minh Trạng - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, chia sẻ: “Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp bệnh nhân có thêm niềm vui và động lực vượt qua bệnh tật.”
Đại diện nhóm Gieo mầm yêu thương, chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên cho biết: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của tuổi trẻ Công an tỉnh. Mỗi suất ăn gửi đi là lời chúc bình an, mong bệnh nhân sớm hồi phục. Nhóm sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh để duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới".
“Buổi sáng nghĩa tình” sẽ được tổ chức đều đặn vào các sáng thứ Bảy, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần san sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần yêu thương trong cộng đồng.
Nhật Huy