Thân nhân liệt sĩ xúc động khi nhận di ảnh phục dựng của các liệt sĩ do nhóm bạn trẻ thực hiện. Ảnh: HÀ MY
Món quà tinh thần vô giá
Cầm tấm ảnh phục dựng liệt sĩ trên tay, các thân nhân, gia đình liệt sĩ bật khóc trong niềm xúc động, xen lẫn hạnh phúc. Với họ, đây là món quà vô giá của các bạn thanh niên đã lưu lại hình ảnh về các liệt sĩ thật chân thực, sinh động.
Bà Trần Thị Lượm (73 tuổi, ở xã An Thọ, huyện Tuy An) là em gái của liệt sĩ Trần Nhảy. Bà Lượm cho biết, 16 tuổi, anh trai của bà đã thoát ly đi bộ đội và anh dũng hy sinh mà không để lại một tấm ảnh nào. “Hơn 40 năm qua, vì không có ảnh của anh trai tôi, nên trên bàn thờ anh, gia đình tôi thờ bằng Tổ quốc ghi công. Anh em tôi cứ trăn trở mãi không biết làm sao để có ảnh thờ cho anh”, bà Lượm nói.
May mắn, điều bà Lượm và gia đình canh cánh trong lòng bấy lâu nay đã được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ. Ngày nhận di ảnh anh trai được phục dựng, bà Lượm hai tay ôm ghì tấm ảnh, nghẹn ngào, xúc động: “Bức di ảnh đẹp quá. Từ nay, bàn thờ anh trai tôi đã có hình anh rồi. Gia đình tôi rất biết ơn các bạn trẻ. Sự quan tâm, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đến những liệt sĩ là nguồn động viên lớn đối với thân nhân như chúng tôi”.
Tự hào, tri ân thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, ra sức gìn giữ những thành quả cách mạng vĩ đại, học tập, lao động, hăng hái thi đua cống hiến, tham gia sôi nổi các hoạt động, phong trào tình nguyện, chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thao Giang
Bao năm qua, bà Phạm Thị Hồng Liễu và gia đình quay quắt nỗi nhớ chị gái của mình là liệt sĩ Phạm Thị Hồng Kỷ. Liệt sĩ Hồng Kỷ hy sinh năm 1968, đến nay hài cốt vẫn còn nằm lại ở rừng sâu. Trong số những kỷ vật ít ỏi còn lại của liệt sĩ, chỉ có một tấm ảnh liệt sĩ chụp khi còn nhỏ, đã nhòe dần theo năm tháng. “Bức ảnh chụp khi chị tôi tầm 6-7 tuổi, mờ cũ hết rồi. Tôi đã có ý định mang di ảnh của chị đi phục dựng, nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa làm được. Nhận tấm di ảnh của chị tôi được các bạn đoàn viên, thanh niên phục hồi theo bức ảnh năm xưa, tôi không kiềm được sự xúc động. Đến nay, hài cốt của chị tôi vẫn chưa tìm được và tấm ảnh này như một phần an ủi với gia đình tôi”, bà Liễu bộc bạch.
Khi đón nhận 2 di ảnh của ba và mẹ mình được các bạn trẻ phục dựng, ông Nguyễn Văn Trọng (71 tuổi, ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) đã bật khóc như một đứa trẻ. Ông Trọng chia sẻ: “Cha tôi là liệt sĩ Nguyễn Bạch Quang, hy sinh năm 1962 khi ông vừa tròn 31 tuổi. Lúc đó tôi mới 7 tuổi. Hơn 60 năm qua, tôi luôn quay quắt nỗi nhớ cha và muốn phục dựng cho ông một tấm ảnh thờ. Tôi và gia đình cảm ơn các cháu thanh niên đã mang đến món quà tinh thần vô giá”.
Cách để người trẻ tri ân
Theo anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trong số hơn 13.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Phú Yên, có những người kỷ vật duy nhất còn lại để nhớ về là những bức ảnh không còn nguyên vẹn, mờ nhòe theo thời gian. Có liệt sĩ không còn lại di ảnh, bàn thờ liệt sĩ chỉ vẻn vẹn tấm bằng Tổ quốc ghi công. Trăn trở với nỗi nhớ thương của các gia đình, tuổi trẻ Phú Yên ấp ủ và quyết tâm thực hiện một chương trình đặc biệt, một món quà dành tặng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Khởi động từ tháng 6/2024, sau hơn 1 tháng thực hiện, Tỉnh đoàn cùng nhóm bạn trẻ Team Lee đã nhận được nhu cầu phục dựng ảnh của 56 gia đình liệt sĩ và tiến hành phục dựng thành công 63 di ảnh, trao đến tay các gia đình thân nhân liệt sĩ.
Tiếp nối sự thành công của chương trình năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đưa việc phục dựng ảnh liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chủ động liên hệ với các gia đình liệt sĩ để nắm bắt thông tin, nhu cầu và nguyện vọng của gia đình trong việc phục dựng ảnh liệt sĩ. Vừa qua, 58 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ đã được Tỉnh đoàn phối hợp với nhóm các bạn trẻ Team Lee trân trọng trao tận tay các gia đình thân nhân liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi chương trình thanh niên kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025), đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình tri ân và khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước.
Anh Lê Quyết Thắng, Trưởng nhóm Team Lee chia sẻ: “Những bức ảnh liệt sĩ đến tay nhóm phục dựng đa phần là ảnh trắng đen, đã cũ mờ, thậm chí có những trường hợp liệt sĩ không có hình, người thân trực tiếp cũng không còn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực phối hợp với gia đình, thân nhân miêu tả chi tiết từng nét để làm ảnh cho liệt sĩ. Sự đón nhận với tình cảm trân trọng của các thân nhân liệt sĩ và cộng đồng đã tiếp thêm động lực để chúng tôi nỗ lực trên hành trình tri ân. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa để nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi về trách nhiệm trong việc gìn giữ, tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ đã tạo dựng”.
HÀ MY