Tuổi trẻ tự hào, tri ân và viết tiếp truyền thống

Tuổi trẻ tự hào, tri ân và viết tiếp truyền thống
3 ngày trướcBài gốc
Chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (di tích Dinh Độc Lập) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Từng cán bộ, chiến sĩ trẻ các đơn vị LLVT ở phía Nam cũng như sinh viên tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm may mắn và tự hào khi được gặp những nhân chứng ví như trang sử sống động. Ở họ, những cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất là bài học trường tồn qua năm tháng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo.
Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định (ngoài cùng bên trái) cùng với các nhân chứng của kíp xe tăng 390.
Là một cán bộ trẻ của LLVT TP Hồ Chí Minh được tham gia giao lưu, Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định chia sẻ: “Khi lắng nghe các vị tướng lĩnh, các Anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh ôn lại những trận đánh oanh liệt, những hy sinh thầm lặng tại chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta”, tôi như được sống trong dòng chảy lịch sử, được chạm tay vào những trang sử bằng máu và nước mắt nhưng đầy vinh quang. Tôi thật sự xúc động với phần giao lưu, chia sẻ của 3 nhân chứng là thành viên của kíp xe tăng số hiệu 390 húc cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975 lịch sử. Tôi nhận thấy đây không chỉ là một dịp gặp mặt, giao lưu mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay phải sống xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước”.
Trung tá Ngô Trường An, bản thân anh và cán bộ, chiến sĩ trẻ phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội ta nói chung, của LLVT TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định nói riêng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Từng người phải không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
Cán bộ, chiến sĩ trẻ các đơn vị Quân đội tham dự chương trình.
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên TP Hồ Chí Minh tham dự chương trình.
Còn với Đại úy Hứa Trường Thịnh, giảng viên Khoa Đạn, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc và sự hy sinh to lớn của cha anh đi trước để có hòa bình, thống nhất đất nước như hôm nay. Anh cũng ấn tượng với những câu chuyện giao lưu, chia sẻ của hai Anh hùng LLVT nhân dân là: Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng, PGS, TS Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng.
Với vai trò là một giảng viên trong nhà trường Quân đội, Đại úy Hứa Trường Thịnh càng thấy rõ trách nhiệm trong việc truyền thụ kiến thức, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lý tưởng cách mạng và tinh thần yêu nước cho các học viên – những người sẽ tiếp bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Những câu chuyện lịch sử được tiếp thu từ chương trình hôm nay sẽ là kiến thức bổ ích để những trang giáo án, bài giảng của chúng tôi thêm sinh động, sâu sắc. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao trình độ để góp phần viết tiếp truyền thống quyết chiến, quyết thắng vẻ vang của Quân đội ta”, anh Thịnh chia sẻ.
Khoác trên mình màu áo của Quân chủng Hải quân anh hùng, học viên Nguyễn Trọng Nhân (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thấy, được nghe, được chạm vào những nhân chứng bước ra từ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của 50 năm về trước. Trọng Nhân được học nhiều về lý tưởng, phong thái, tinh thần cống hiến, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc của các cựu chiến binh.
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng nhân chứng của kíp xe tăng 390.
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng nhân chứng, tướng lĩnh tham dự chương trình.
“Nhìn những ánh mắt cương nghị và mái đầu bạc trắng của những người đi trước, tôi hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của công lao vô bờ, mồ hôi, xương máu và những mất mát không thể bù đắp. Khi cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cảm nhận rõ rệt sức nặng của hai chữ “truyền thống”. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, công tác, cùng thế hệ hôm nay viết tiếp những chiến công trong tình hình mới, gắn với đặc thù nhiệm vụ đơn vị”, Nguyễn Trọng Nhân bộc bạch.
Lặng lẽ quan sát, lắng nghe và ghi chép những câu chuyện giao lưu tại chương trình, sinh viên Nguyễn Quốc Bảo (Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh) bày tỏ đây là cơ hội rất quý báu để người trẻ được học tập từ những người đã làm nên lịch sử. Qua chương trình, Quốc Bảo hiểu sâu sắc hơn về cuộc kháng chiến gian khổ, những hy sinh mất mát của dân tộc ta để có hòa bình hôm nay. “Là sinh viên ngành Âm nhạc, thế hệ trẻ của tôi hôm nay không đối mặt với chiến tranh nhưng vẫn tiếp tục “chiến đấu” để giữ gìn, bảo vệ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương. “Chiến đấu” ngày nay là nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần yêu nước qua từng tiết mục biểu diễn, từng ca khúc về Tổ quốc mến yêu, Quân đội anh hùng”, Quốc Bảo bày tỏ.
Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi không thể truyền tải hết tất cả các ý kiến tâm huyết của thế hệ trẻ khi được tham gia chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta”. Các bạn đã dành lời cảm ơn chân thành đến Báo Quân đội nhân dân đã làm cầu nối, tạo nên cuộc hội ngộ đầy xúc động, tự hào cho người trẻ đối với các thế hệ đã làm nên lịch sử từ nửa thế kỷ trước. Những câu chuyện chân thực từ các nhân chứng lịch sử “bằng xương bằng thịt”, phần phát biểu căn dặn của các đồng chí lãnh đạo cùng những tiết mục nghệ thuật đậm chất truyền thống mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc và ý chí cống hiến cho thế hệ trẻ.
Chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta” tại Hội trường Thống Nhất của di tích Dinh Độc Lập dẫu khép lại nhưng những ký ức hào hùng của dân tộc, của những con người đã trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 vẫn vang vọng mãi và mở ra cho thế hệ trẻ nhiều động lực mới để thi đua học tập, lao động, cống hiến để tiếp bước truyền thống, viết tiếp những trang sử đẹp, vẻ vang cho đất nước hôm nay và mai sau.
Bài và ảnh: SONG NGÂN - THU THANH - OANH KHOA
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tuoi-tre-tu-hao-tri-an-va-viet-tiep-truyen-thong-824241