Tuổi trẻ Vietsovpetro về nguồn tại Côn Đảo - Hành trình tri ân, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm

Tuổi trẻ Vietsovpetro về nguồn tại Côn Đảo - Hành trình tri ân, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm
một giờ trướcBài gốc
Đoàn tham quan và tìm hiểu về Bảo tàng Côn Đảo.
Đoàn do đồng chí Hoàng Thanh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro làm Trưởng đoàn; cùng tham gia chương trình có đồng chí Mai Văn Dương, Bí thư Đoàn Phường Vũng Tàu và đồng chí Nguyễn Việt Hoàng, Bí thư Đoàn Phường Rạch Dừa (TP HCM).
Trở về Côn Đảo - mảnh đất thiêng liêng từng được ví như “địa ngục trần gian”, tuổi trẻ Vietsovpetro mang theo lòng thành kính, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bảo tảng Côn Đảo là nơi tái hiện lịch sử bi tráng của hệ thống nhà tù Côn Đảo - nơi từng giam cầm và đày ải hàng vạn chiến sĩ cách mạng Việt Nam.
Trong ngày 16/5/2026, Đoàn đã tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử tiêu biểu trong hệ thống nhà tù Côn Đảo như Bảo tàng Côn Đảo, Trại Phú Tường, Trại Phú Hải, Trại Phú Bình.
Tại Trại Phú Hải, còn gọi là Banh I, các đại biểu được tìm hiểu về một trong những trại giam lâu đời, nơi hình thành Chi bộ Cộng sản đầu tiên trong nhà tù Côn Đảo vào cuối năm 1932.
Tại Trại Phú Tường - Chuồng cọp Pháp, những ô giam chật hẹp, những dãy song sắt lạnh lẽo, những “phòng tắm nắng” không mái che đã tái hiện sự tàn bạo của chế độ nhà tù thực dân. Khu chuồng cọp này được xây dựng năm 1940, gồm các phòng giam có song sắt phía trên để cai ngục kiểm soát, đàn áp người tù. Tại Trại Phú Bình - Chuồng cọp Mỹ, Đoàn lặng người trước những xà lim thấp, nóng như thiêu đốt vào ban ngày, lạnh giá về đêm. Nơi đây cũng là điểm khởi đầu cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo năm 1975.
Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo - nơi yên nghỉ của khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại từ đầu thế kỷ XX.
Mỗi bước chân qua các trại giam là một lần trái tim lặng đi. Nơi ấy, thân thể người tù bị giam cầm sau song sắt, bị đày ải trong đòn roi, đói khát và bệnh tật, nhưng ý chí cách mạng thì không một nhà lao nào có thể khóa lại. Chính trong bóng tối ngục tù, tinh thần dân tộc Việt Nam càng sáng lên rực rỡ - kiên trung, bất khuất, son sắt với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc.
Đoàn Vietsovpetro tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ tù đày.
Đặc biệt, Đoàn đã thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, là nơi yên nghỉ của khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại từ đầu thế kỷ XX đến giai đoạn khủng bố trắng 1940 - 1941.
Tại Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ tù đày, Đoàn đã dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân cách mạng, trong đó có cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Lưu Chí Hiếu và Võ Thị Sáu - những tên tuổi đã hóa thành bất tử trong bản anh hùng ca Côn Đảo.
Đoàn lắng nghe về sự nghiệp đấu tranh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Ngày 17/5/2026, tiếp nối hành trình tri ân là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Đoàn đã tổ chức trao tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo. Những phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tiếp nối tinh thần cách mạng: vượt khó, vươn lên, học tập và cống hiến. Đồng thời, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bác Nguyễn Xuân Viên - cựu tù Côn Đảo, người từng trải qua những năm tháng bị giam cầm trong cả Chuồng cọp Pháp và Chuồng cọp Mỹ.
Thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo.
Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của tuổi trẻ Vietsovpetro đối với mảnh đất Côn Đảo anh hùng. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân gửi đến những con người đã chịu đựng đau thương, mất mát để hôm nay đất nước được hòa bình, thế hệ trẻ được sống, học tập, lao động và cống hiến trong độc lập, tự do.
Đoàn thăm hỏi và tặng quà cho bác Nguyễn Xuân Viên, cựu tù Côn Đảo, người từng trải qua những năm tháng bị giam cầm trong cả Chuồng cọp Pháp và Chuồng cọp Mỹ.
Bên cạnh các hoạt động về nguồn và an sinh xã hội, Đoàn cũng tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn, giao lưu với Đoàn Thanh niên Côn Đảo trong không khí gần gũi, ấm áp, nghĩa tình.
Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Vietsovpetro đã gửi tặng Đoàn Thanh niên Côn Đảo bức tranh giàn khoan Cụm công trình Công nghệ trung tâm số 2 - biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục biển khơi của người lao động Vietsovpetro. Món quà không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa tuổi trẻ nơi tuyến đầu năng lượng biển và tuổi trẻ trên mảnh đất thiêng Côn Đảo, mở ra nhiều cơ hội phối hợp trong các hoạt động giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, văn hóa - thể thao và công tác Đoàn trong thời gian tới.
Chuyến về nguồn tại Côn Đảo năm 2026 đã để lại trong mỗi cán bộ, đoàn viên Vietsovpetro những xúc cảm sâu sắc. Côn Đảo không chỉ là một điểm đến lịch sử, mà còn là một trường học lớn về lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa anh hùng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Nơi ấy nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay biết tri ân quá khứ, sống xứng đáng với hiện tại và hành động trách nhiệm hơn cho tương lai.
Từ mảnh đất đã thấm máu đào của bao lớp người đi trước, tuổi trẻ Vietsovpetro càng nhận thức sâu sắc hơn rằng: mỗi vị trí công tác hôm nay, dù trên bờ hay ngoài khơi, dù trong sản xuất, nghiên cứu, vận hành hay phong trào, đều phải được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân các thế hệ cha anh, đóng góp cụ thể cho sự phát triển bền vững của Vietsovpetro và đất nước.
Gia Linh - Hoàng Bình
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/tuoi-tre-vietsovpetro-ve-nguon-tai-con-dao-hanh-trinh-tri-an-boi-dap-ly-tuong-va-trach-nhiem-741138.html