Tuổi trung niên không làm 4 điều tổn hại âm đức

Tuổi trung niên không làm 4 điều tổn hại âm đức
3 giờ trướcBài gốc
Từ góc độ Phật giáo có thể giải thích đơn giản nhân quả là gieo dưa gặt dưa, gieo đậu gặt đậu. Người thường làm việc thiện chưa chắc được phước nhưng tai họa sẽ rời xa.
Ngược lại, kẻ ác làm đủ điều ác tuy không bị “quả báo ở đời này” nhưng rất có thể con cháu mai sau sẽ bị quả báo.
Khi đến tuổi trung niên, hãy tránh xa 4 điều tổn hại “âm đức”.
Tránh xa lòng tham
Có câu nói rằng: “Nếu ai cũng từ bỏ lòng tham và sống một cuộc sống bình yên, lương thiện thì làm sao có thể tước đoạt tiền lương của người khác và hủy hoại gia đình mình?”.
Ảnh minh họa
Đạo Phật giải thích rất rõ ràng về “tham”, tức là không hài lòng với hiện trạng và thích lợi dụng người khác. Một người quá tham lam có thể tạm thời thu được một ít lợi nhuận nhỏ, nhưng cuối cùng thì không thể thoát khỏi nghiệp chướng. Bởi vì Phật giáo tin rằng vận mệnh của một người đã được quyết định bởi “tử vi” của người đó từ ngày sinh ra.
Bởi vì phúc mà một người sẽ nhận được đã được số phận định đoạt, nên cho dù người đó có được thứ không thuộc về mình bằng những thủ đoạn hèn hạ, thì rất có thể người đó sẽ không cách nào tránh khỏi tai họa.
Dù sinh ra nghèo hay giàu, bạn cũng nên kiềm chế lòng tham của mình. Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta phải học cách “buông bỏ”, như người ta thường nói “thuận theo tự nhiên”, nếu không sẽ phải chịu cảnh luân hồi nhân quả.
Tránh xa sự tức giận
Khi gặp chuyện không như ý muốn, tức giận sẽ khiến một người mất đi lý trí, trở nên bốc đồng và không thể chịu đựng được áp lực của nghịch cảnh.
Trong “Kinh Hoa Nghiêm” có câu: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, nghĩa là: Một phen sân hận nổi lên thì muôn ngàn chướng nghiệp nảy ra.
Phật giáo tin rằng “giận dữ” là nguồn gốc của địa ngục. Khi một người tức giận, người đó giống như đang đi vào địa ngục, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Vì vậy, nếu bạn tức giận, phúc lành của bạn sẽ ngày càng ít đi.
Không ai có thể sống một cuộc đời bình yên. Mọi người sẽ luôn gặp phải điều gì đó khiến họ đau khổ hoặc khó giải quyết. Những người mất bình tĩnh khi mọi việc không như ý muốn chắc chắn sẽ xua đuổi những phúc lành và may mắn.
Tránh xa sự kiêu ngạo
Từ xa xưa, người quá kiêu ngạo thường không có kết cục tốt đẹp.
Tục ngữ có câu: “Thiên cuồng tất hữu vũ, nhân cuồng tất hữu họa”, ý muốn nói trời nổi giông bão ắt sẽ có mưa, con người ngông cuồng quá ắt sẽ rước họa vào thân. Vì vậy, đối nhân xử thế, đừng quá tự cao tự đại, xem mình là nhất, không xem ai ra gì.
“Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay tách đàn chịu súng săn”, làm người mà quá kiêu ngạo, nhất định sẽ đắc tội với người khác, tai họa sớm muộn cũng sẽ ập tới.
Ảnh minh họa
Tránh xa sự ghen tị
Sự ghen tị giống như một con dao giết người do dễ dàng phát triển thành hận thù. Làm sao một người luôn nghĩ người khác có lỗi với mình lại không tạo nghiệp?
Ghen tị là do bạn không có tư tưởng rộng lượng và không có lòng bao dung với người khác.
Nếu một người ghen tị lâu dài, người đó sẽ mất đi phúc lành và tạo ra nhiều nghiệp chướng hơn.
Vì thế, để có cuộc sống tốt lành hãy tránh xa 4 điều tổn hại âm đức này. Làm được như vậy mọi thứ sẽ trở nên thật dễ dàng.
T. Linh (Theo Sohu)
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/tuoi-trung-nien-khong-lam-4-dieu-ton-hai-am-duc-d201788.html