Tưởng bở

Tưởng bở
một ngày trướcBài gốc
- Cảm ơn, cô ta nói: Xin ông đừng đứng lên nữa.
- Nhưng, thưa cô, cho…
- Xin ông đừng bận tâm, cô gái trả lời.
Người đàn ông lại định nhỏm dậy. Cô gái lại ấn ông ta ngồi xuống. Ông kêu lên:
- Cô đã làm tôi lỡ ba bến rồi. Tôi đâu có quan tâm rằng cô có ngồi ghế của tôi hay không.
Anh chàng keo kiệt gặp vố đau
Người đàn ông nọ kiên nhẫn ngồi chờ trước cửa tiệm ăn có treo bảng khuyến mãi: "Miễn phí và tặng quà có giá trị cho người khách may mắn thứ 100".
Sau khi cần mẫn đếm tới người thứ 99, ông ta mới bước vào. Ăn xong, người đàn ông vui vẻ nói với chủ tiệm:
- Tôi là người khách may mắn phải không?
- Đâu có, ông chỉ là người khách đầu tiên.
- Thế còn những người vào trước?
- Họ vào chỉ để hỏi đến người khách thứ bao nhiêu rồi.
ĐA (s/t)
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/tuong-bo-408934.html