Hình ảnh nam thanh niên bị cá sấu tấn công.
Một sự việc hy hữu và cực kỳ nguy hiểm đã xảy ra tại một sở thú ở miền nam Philippines, khi một nam du khách 29 tuổi nhầm tưởng con cá sấu thật là tượng và quyết định leo rào vào selfie. Hậu quả là anh suýt mất mạng dưới cú tấn công bất ngờ của con vật.
Theo nguồn tin địa phương, trong lúc tham quan sở thú, người đàn ông nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 4,6 mét nằm bất động trong khu vực nuôi nhốt. Cho rằng đó chỉ là một mô hình trang trí, anh đã phớt lờ cảnh báo của những du khách xung quanh, tự ý trèo qua hàng rào, vượt qua lớp lưới thép và bể nước nông để tiếp cận “bức tượng” nhằm chụp ảnh sống ảo.
Tuy nhiên, khi vừa đến gần, con cá sấu bất ngờ bật dậy và lao vào tấn công. Nó ngoạm chặt tay nạn nhân, sau đó chuyển sang cắn vào đùi và thực hiện liên tiếp những cú xoay mình dữ dội - động tác săn mồi đặc trưng của loài bò sát này. Trong suốt 30 phút, người đàn ông mắc kẹt trong chuồng nuôi, vật lộn trong đau đớn và hoảng loạn, trong khi du khách bên ngoài không thể tiếp cận để hỗ trợ.
May mắn thay, một nhân viên chăm sóc cá sấu phát hiện sự cố và lập tức dùng một khối bê tông đánh mạnh vào đầu con vật, buộc nó phải nhả nạn nhân. Người đàn ông được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Anh phải khâu hơn 50 mũi ở tay và chân nhưng may mắn giữ được tính mạng.
Cảnh sát địa phương cảnh báo: “Hành vi xâm nhập khu vực động vật hoang dã vô cùng nguy hiểm và tuyệt đối bị cấm. Không nên vì hiếu kỳ hay chủ quan mà đánh đổi sự an toàn của bản thân”. Nhiều du khách chứng kiến vụ việc tỏ ra bất bình nhưng cũng thừa nhận may mắn lớn nhất là nạn nhân vẫn còn sống sót sau khoảnh khắc dại dột ấy.
Bảo Ngọc