Tưởng đã giết vợ trong cơn 'ngáo đá', người chồng hoảng loạn, treo cổ tự tử giữa đêm

Tưởng đã giết vợ trong cơn 'ngáo đá', người chồng hoảng loạn, treo cổ tự tử giữa đêm
6 giờ trướcBài gốc
Vào sáng thứ Ba (22/4), Trung úy Isarapong Thaveeyoskiree thuộc đồn cảnh sát Laem Chabang nhận được tin báo về một vụ tự tử xảy ra tại một khu nhà trọ ở huyện Si Racha, tỉnh Chonburi.
Khi tới hiện trường cùng lực lượng cứu hộ, cảnh sát phát hiện thi thể ông Wichet Phurimnak, nghề nghiệp là tài xế xe đầu kéo, đang treo lơ lửng trên quạt trần bằng một sợi vải truyền thống Thái Lan. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định ông đã tử vong được khoảng 5–6 tiếng trước đó.
Ảnh: CH8
Theo lời khai của người vợ 32 tuổi, làm công nhân tại một khu công nghiệp gần đó, hai vợ chồng đã có tranh cãi kịch liệt trong ngày xảy ra vụ việc. Cô cho biết chồng đã sử dụng ma túy, trở nên hoang tưởng và hung hăng bất thường.
Trong cơn kích động, ông Wichet ép vợ nghỉ việc, sau đó đánh đập và bóp cổ cô đến mức bất tỉnh. Tưởng rằng vợ đã tử vong, người đàn ông này được cho là đã quá hoảng loạn và ân hận, nên quyết định tự kết liễu đời mình.
“Tôi tỉnh lại và thấy anh ấy đã chết. Tôi chỉ bị ngất đi, chứ không mất mạng như anh ấy tưởng,” người vợ thuật lại với cảnh sát trong hoảng loạn.
Ảnh: CH8
Cảnh sát nhận định nhiều khả năng ông Wichet đã nghĩ rằng mình giết chết vợ, từ đó quá ân hận và tự sát. Thi thể của ông đã được chuyển về Bệnh viện Laem Chabang để tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định.
Hiện cơ quan chức năng cũng đang liên hệ với gia đình nạn nhân để lo liệu hậu sự theo nghi lễ tôn giáo.
Ngọc Bảo (Theo MSNews)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-da-giet-vo-trong-con-ngao-da-nguoi-chong-hoang-loan-treo-co-tu-tu-giua-dem-14746.html