Huyền thoại Kpop 2NE1 vừa tái hợp trên sân khấu vào ngày 3/6 trong khuôn khổ một lễ hội âm nhạc lớn tại Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, lần xuất hiện đặc biệt này chỉ có ba thành viên là CL, Sandara Park (Dara) và Minzy, trong khi Park Bom vắng mặt - điều khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dấy lên nhiều đồn đoán.
Sự thiếu vắng của Park Bom càng gây chú ý khi trước đó, vào ngày 21/5, chính nữ ca sĩ đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình có mặt tại Los Angeles. Việc nữ ca sĩ không góp mặt trong màn biểu diễn tái hợp của nhóm ngay tại thành phố nơi cô đang lưu trú đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ và giới truyền thông. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu sự vắng mặt này đến từ vấn đề cá nhân, sức khỏe, lịch trình hay có liên quan đến nội bộ nhóm?
Trong khi chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ phía Park Bom hay công ty quản lý, ba thành viên còn lại vẫn tích cực chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau đêm diễn trên mạng xã hội. CL gửi lời cảm ơn ngắn gọn: "Thank you LA", trong khi Dara viết: "Cảm ơn các fan và đặc biệt là Blackjacks" (tên fandom của 2NE1). Minzy cũng thể hiện quyết tâm với dòng chữ: "Sẽ không bao giờ dừng lại". Loạt hình ảnh cho thấy bộ ba tỏa sáng và làm chủ hoàn toàn sân khấu, gợi mở khả năng về một định hướng hoạt động mới cho nhóm.
Màn tái hợp lần này nối tiếp sau đêm concert encore mang tên "WELCOME BACK" tại KSPO Dome, Seoul - nơi nhóm khép lại tour diễn vòng quanh thế giới với những phản hồi tích cực từ người hâm mộ quốc tế. Sự kiện tại Los Angeles không chỉ đánh dấu một bước tiến trong việc đưa 2NE1 trở lại bản đồ âm nhạc, mà còn thể hiện tinh thần "không bỏ cuộc" của ba thành viên.
Dù thiếu vắng một mảnh ghép quan trọng, sự đồng lòng và năng lượng trên sân khấu của CL, Sandara Park và Minzy cho thấy 2NE1 vẫn còn nhiều điều để kể trong hành trình âm nhạc của mình. Và với những gì đang diễn ra, có lẽ nhóm đang chuẩn bị viết tiếp một chương mới - lần này là với tư cách một bộ ba.
Bình Nguyên