Peter Belch, người tạo ra bức tượng, cho biết ông không hiểu những lời chỉ trích nhằm vào tác phẩm. Ảnh: Tim Panduro/Dragoer Nyt.
Một cuộc tranh cãi đang nổ ra tại Đan Mạch xoay quanh số phận của một bức tượng nàng tiên cá sắp bị đưa ra khỏi không gian công cộng, sau khi bị chỉ trích là “xấu xí và khiêu dâm”, là “giấc mơ nóng bỏng của đàn ông về hình mẫu phụ nữ lý tưởng”.
Cơ quan Văn hóa và Cung điện Đan Mạch được cho là đang yêu cầu di dời bức tượng đá nặng 14 tấn có tên Den Store Havfrue (Nàng tiên cá lớn) khỏi Pháo đài Dragør - một phần của hệ thống phòng thủ ven biển cũ ở Copenhagen - với lý do không phù hợp với di sản văn hóa của địa điểm được xây dựng từ năm 1910, The Guardian đưa tin.
Nhà phê bình nghệ thuật của báo Politiken, Mathias Kryger, gọi bức tượng là “xấu xí và khiêu dâm”. Trong khi đó, mục sư kiêm nhà báo Sorine Gotfredsen viết trên tờ Berlingske: “Việc dựng một bức tượng đại diện cho giấc mơ nóng bỏng của đàn ông về thân hình phụ nữ khó có thể giúp phụ nữ cảm thấy tích cực hơn về cơ thể mình”.
Bà nói thêm: “Thật đáng khích lệ khi nhiều người thấy bức tượng này thô tục, thiếu chất thơ và không mong muốn, vì chúng ta đang bị ‘ngộp thở’ bởi những thân thể phô trương trong không gian công cộng”.
Nghệ sĩ Peter Bech, người đứng sau tác phẩm điêu khắc này, cho biết ông không hiểu những chỉ trích nhắm vào bức tượng, và khẳng định vòng một của bức tượng có kích cỡ “tỷ lệ với quy mô tổng thể”.
Một số người cho rằng cuộc tranh luận phản ánh định kiến của xã hội hiện nay đối với cơ thể phụ nữ và không theo hướng tích cực. Với Aminata Corr Thrane, biên tập viên mảng tranh luận của Berlingske, sự soi xét vòng một của bức tượng chẳng khác nào hành vi body shaming (làm nhục ngoại hình).
“Liệu bộ ngực phụ nữ trần trụi phải có hình dáng và kích cỡ đạt chuẩn học thuật nào đó thì mới được xuất hiện ở nơi công cộng?”, cô viết.
Corr Thrane lưu ý rằng Nàng tiên cá lớn “thậm chí còn ít khỏa thân hơn” so với người chị em nổi tiếng - Nàng tiên cá nhỏ bằng đồng và đá granite, nhưng vẫn gây tranh cãi vì “vòng một lớn hơn và đó có lẽ là vấn đề”.
Cô viết thêm: “Có lẽ hai bức tượng, Nàng tiên cá lớn và Nàng tiên cá nhỏ, đại diện cho hai mặt của người phụ nữ, và cuộc giằng co muôn thuở về hình mẫu ‘người phụ nữ thật sự’. Và cũng có thể là hình mẫu ‘phụ nữ sai lệch’”.
Bức tượng Nàng tiên cá lớn từng được đặt tại bến Langelinie ở Copenhagen năm 2006, gần tượng Nàng tiên cá nhỏ nổi tiếng lấy cảm hứng từ truyện cổ Andersen. Tuy nhiên, vào năm 2018, tượng đã bị di dời sau khi bị dân địa phương chỉ trích là “giả tạo và thô tục”.
Tác phẩm sau đó được chuyển đến Pháo đài Dragør, cho đến khi Cơ quan Văn hóa và Cung điện Đan Mạch vào cuộc hồi tháng 3 năm nay và đề nghị di dời. Chính quyền thành phố Dragør được cho là đã từ chối lời đề nghị tặng tượng của nghệ sĩ Bech.
Bà Helle Barth, chủ tịch Ủy ban Khí hậu, Đô thị và Kinh doanh của Dragør, nói với Berlingske rằng tuy lời đề nghị là “tốt đẹp”, nhưng “thật khó để sắp xếp, vì nó chiếm quá nhiều không gian”.
Bech cho biết ông tạo ra bức tượng sau khi nghe nhiều du khách than phiền rằng tượng Nàng tiên cá nhỏ “quá nhỏ”, và ông thường xuyên được người dân Dragør bày tỏ tình cảm yêu mến với tác phẩm của mình. Ông vẫn hy vọng có thể tìm được cách để giữ lại bức tượng trong thị trấn.
Cơ quan Văn hóa và Cung điện Đan Mạch từ chối bình luận về vụ việc.
Thủy Dương