Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: HIẾU GIANG
Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, dòng người đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu 37 năm trước, bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Đến dự lễ còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, cùng thân nhân các liệt sĩ. Các đại biểu đã cùng ôn lại khúc ca bi tráng tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Các em nhỏ thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Ảnh: HIẾU GIANG
Thắp nén nhang tưởng nhớ, thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, con trai của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, chia sẻ câu chuyện về người cha anh hùng như ngọn đèn sáng luôn soi rọi cho ông trưởng thành. Hiện ông Xuân đang công tác tại Vùng 4 Hải quân, mỗi lần đi Trường Sa hay nhìn lại di vật của cha và đồng đội, ông đều cảm thấy như cha đang bên cạnh mình, rất thiêng liêng, gần gũi.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công xây dựng vào ngày 13-3-2015 và đi vào hoạt động năm 2017 trên vùng đất rộng 2,5ha. Khu tưởng niệm có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, từ kinh phí đóng góp của đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày ngầm, nơi lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời, gia đình các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: HIẾU GIANG
Công trình gồm 5 khu vực: Quảng trường lối vào; Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma; Khu trưng bày ngầm; Mộ gió và Quảng trường Hòa bình; Con đường hoài niệm. Trong đó, "trái tim" của khu tưởng niệm là phần tượng đài chiến sĩ Gạc Ma mang chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời". Tượng đài cao 15,9m, khắc họa hình ảnh 64 chiến sĩ quả cảm, trong giây phút cuối cùng, vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay để đánh dấu mốc chủ quyền trên đảo đá Gạc Ma.
Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma mang chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời". Ảnh: HIẾU GIANG
Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chia sẻ khu tưởng niệm được xây dựng với ước muốn có một không gian thiêng liêng, để gia đình, thân nhân, đồng bào cả nước thăm viếng, tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. "Tại buổi lễ đặt viên đá xây dựng khu tưởng niệm 10 năm trước, có mẹ của liệt sĩ đã ôm viên đá mà khóc nức nở khiến những người có mặt đều không kìm được nước mắt", ông Tùng xúc động nói.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên ngọn đồi cát, nhìn ra biển. Ảnh: HIẾU GIANG
Giờ đây, khu tưởng niệm đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học chọn làm địa điểm về nguồn để giáo dục về chủ quyền biển, đảo và tình yêu quê hương, đất nước. Từ năm 2017 đến nay, khu tưởng niệm đã đón hơn 2.700 đoàn, với hơn 570 nghìn lượt khách đến thăm viếng. Riêng từ đầu năm 2024 có 20 tổ chức đảng và 30 tổ chức đoàn chọn khu tưởng niệm làm nơi tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên,...
HIẾU GIANG