Tưởng niệm 58 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Tưởng niệm 58 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
3 giờ trướcBài gốc
Đại biểu, nhân dân và học sinh tham dự lễ tưởng niệm tại Khu chứng tích Sơn Mỹ trong không khí trang nghiêm, xúc động
Sáng 16.3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 58 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16.3.1968 – 16.3.2026).
Tham dự lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; đông đảo nhân dân, du khách và học sinh trên địa bàn.
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm
Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh, cách đây 58 năm, vào sáng 16.3.1968, hơn 100 lính Lục quân Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống làng Sơn Mỹ – một vùng quê thanh bình của Quảng Ngãi.
Chỉ trong khoảng bốn giờ đồng hồ, 504 người dân vô tội đã bị sát hại. Trong số đó đa phần là trẻ em, phụ nữ và cụ già. Họ ngã xuống ngay trên mảnh đất quê hương khi không hề có vũ khí hay sự phản kháng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đánh 5 hồi 4 tiếng chuông tại Khu chứng tích Sơn Mỹ
Vụ thảm sát Sơn Mỹ, còn được thế giới biết đến với tên gọi "Thảm sát Mỹ Lai", là một trong những tội ác chiến tranh gây chấn động lương tri nhân loại, để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương
Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân đã dành một phút mặc niệm. Hồi chuông tưởng niệm vang lên 5 hồi 4 tiếng – tượng trưng cho 504 sinh mạng đã mất. Sau đó, các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thành kính dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Mỹ Lai
Sau hơn nửa thế kỷ, từ vùng đất đau thương, Sơn Mỹ hôm nay đã hồi sinh mạnh mẽ, hòa cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và đất nước.
Người dân nơi đây đã lựa chọn tha thứ nhưng không lãng quên, khép lại quá khứ trong tinh thần nhân ái và bao dung – biểu tượng của truyền thống nhân văn và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 504 thường dân vô tội tại Khu chứng tích Sơn Mỹ
Ngày nay, Khu chứng tích Sơn Mỹ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, điểm đến của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước yêu chuộng hòa bình.
Các nạn nhân sống sót và thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ dâng hương
Một khoảnh khắc xúc động tại lễ tưởng niệm năm nay là sự xuất hiện của cựu binh Mỹ 78 tuổi Mike Boehm. Ông mang theo cây violin và trình diễn những bản nhạc trầm lắng để tưởng nhớ các nạn nhân.
Theo ông Boehm, đây không phải lần đầu ông trở lại Sơn Mỹ. Trong nhiều năm qua, ông đã nhiều lần quay lại nơi này, mỗi lần đều mang theo những cảm xúc sâu sắc.
Tiếng violin trầm lắng của cựu binh Mỹ Mike Boehm khiến nhiều người xúc động
Ông cho biết, lần đầu ông trở lại Việt Nam sau chiến tranh là năm 1992, ông đã ở lại hai tháng và mang theo cây violin của mình. Vì không nói được tiếng Việt, ông tin rằng âm nhạc là cách tốt nhất để giao tiếp với người dân Việt Nam và bày tỏ sự đồng cảm.
Cựu binh Billy Kelly gửi 504 bông hồng để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát
Ý tưởng chơi violin tại Sơn Mỹ gắn với bộ phim tài liệu "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" của đạo diễn Trần Văn Thủy. Kể từ đó, mỗi năm ông đều cố gắng quay lại và chơi đàn trong lễ tưởng niệm.
Khu chứng tích Sơn Mỹ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng
Lễ tưởng niệm được tổ chức thường niên nhằm tri ân 504 thường dân vô tội đã bị sát hại trong vụ thảm sát năm 1968, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần yêu chuộng hòa bình, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.
NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/tuong-niem-58-nam-ngay-504-dong-bao-son-my-bi-tham-sat-212039.html