Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, hàng ngàn thanh niên TP.HCM đã lên đường nhập ngũ, sát cánh cùng bộ đội nơi tuyến đầu. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong (TNXP) đã anh dũng hy sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Để tri ân sự hy sinh ấy, ngày 22/7 hằng năm được chọn làm ngày giỗ chung của các liệt sĩ TNXP. Tại Khu tưởng niệm đặt ở xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, các thế hệ cán bộ, cựu TNXP và thân nhân liệt sĩ đã trở về, thắp nén hương tri ân trong không khí trang nghiêm, lắng đọng.
Những câu chuyện xưa, những ký ức chưa từng kể lại ùa về cùng dòng nước mắt lặng lẽ của những người ở lại. Nhiều người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp có người yêu, chưa tròn giấc mộng tuổi thanh xuân. Nhưng họ đã sống trọn vẹn cho lý tưởng, cho đất nước.
Ngày giỗ chung không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là hành trình nhắc nhớ thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.
Trần Nam
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/tuong-niem-thanh-nien-xung-phong-hy-sinh-o-bien-gioi-tay-nam-348548.htm