Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 1/6/2025, Phan Thanh Giàu cùng bạn là Nguyễn Văn Đời, Trương Nhựt Trường đến quán Tây Thi nhậu tại tum lá số 3. Trong lúc nhậu có nhân viên quán là Nguyễn Thị Phượng Khánh cùng ngồi.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Lý Quốc Anh, Nguyễn Chí Tân và Hoàng Đông Hải đến nhậu tại tum thuyền dưới hồ cá của quán, ngồi chung với hai nhân viên khác là Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Lê Thị Thủy Tiên.
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc uống rượu bia, Tuấn nhìn thấy Nguyễn Văn Đời và nhớ lại chuyện trước đó cho rằng Đời từng nói xấu mình. Từ đó, Tuấn nảy sinh bực tức, muốn đánh Đời.
Tuấn cầm một ly thủy tinh từ tum thuyền đi lên tum lá số 3, bất ngờ ném ly về phía Đời nhưng không trúng, ly vỡ xuống sàn. Tuấn tiếp tục lao vào định đánh Đời thì bị Giàu, Khánh và Trường can ngăn. Sợ bị hành hung, Đời bỏ chạy ra phía sau quán, trèo tường rời khỏi hiện trường.
Nghe tiếng la hét, nhóm của Tuấn gồm Quốc Anh, Tân, Hải và Tiên chạy lên can ngăn. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Nguyễn Lý Quốc Anh bất ngờ dùng tay đánh từ trên xuống hai cái trúng vào đầu và nón kết của Giàu, đồng thời lớn tiếng xưng tên, thách thức “có gì thì xuống tìm”. Sau đó, Quốc Anh bỏ ra đứng ở khu vực sân, cổng ra vào của quán.
Bị đánh và xúc phạm giữa đám đông, Giàu tỏ ra rất tức giận. Giàu chạy vòng ra phía sau quán đến khu vực bếp, lấy một con dao chặt thịt, rồi quay lại khu vực sân nơi Quốc Anh đang đứng.
Tại đây, Giàu đạp mạnh một cái vào hông sườn Quốc Anh khiến nạn nhân té ngã ngồi bệt xuống nền bê tông. Trong tư thế Quốc Anh chưa kịp đứng dậy, Giàu cầm dao chém mạnh nhát thứ nhất vào vùng đầu, làm vỡ xương sọ. Khi Quốc Anh gượng dậy dùng tay đẩy Giàu ra, Giàu tiếp tục chém nhát thứ hai, cũng trúng vào vùng đầu, khiến Quốc Anh gục tại chỗ, máu chảy nhiều.
Nguyễn Chí Tân hoảng hốt lao vào ôm chặt tay Giàu can ngăn, liên tục kêu “thôi anh Giàu ơi”, nhưng Giàu vẫn có ý định tiếp tục tấn công.
Chứng kiến Quốc Anh bị chém gục, Nguyễn Văn Tuấn nhặt một con dao khác gần hiện trường, xông vào chém Giàu để bênh bạn. Lúc này, Giàu và Tuấn cùng cầm dao rượt đuổi, chém nhau từ khu vực sân quán ra đến bãi giữ xe giáp đường lộ.
Hai bị cáo vừa chém nhau vừa la hét lớn, khiến khu vực dân cư náo loạn, nhiều khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Nhiều người liên tục tri hô, yêu cầu dừng lại và gọi công an, đồng thời hối thúc đưa người bị thương đi cấp cứu vì Quốc Anh đang trong tình trạng nguy kịch.
Chỉ đến khi thấy Quốc Anh nằm bất động, máu chảy nhiều, Giàu và Tuấn mới dừng tay, vứt dao xuống đất. Cả hai đều bị thương tích do chém nhau.
Nguyễn Lý Quốc Anh được đưa đi cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tổn thương cơ thể 19%, bị vỡ xương vùng đầu nhưng may mắn thoát chết. Phan Thanh Giàu bị thương tích 13%. Nguyễn Văn Tuấn bị thương tích 7%.
Hội đồng xét xử
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phan Thanh Giàu thể hiện ý chí tước đoạt mạng sống của người khác khi dùng hung khí nguy hiểm chém liên tiếp vào vùng đầu, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người trong trường hợp chưa đạt (hậu quả chết người không xảy ra ngoài ý muốn của bị cáo). Hành vi của Nguyễn Văn Tuấn là rất nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe người khác, đồng thời cùng Giàu gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại; nguyên nhân vụ việc có phần lỗi của bị hại do hành vi khiêu khích ban đầu; các bên có đơn bãi nại.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Giàu phạm 8 năm tù về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 5 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Huy Tâm